1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear ơi, anh tỉnh ngộ đi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi missxinh_online, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có fải "hàng " nào cũng có nhãn mác và ghi hướng dẫn sử dụng trước khi dùng đâu. Hix, kệ nó! Qua thời sinh viên rùi hẵng tính tiếp! Đời còn dài mừ ấy nhỉ?
  2. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Uh, mai là một ngày mới. Sẽ sáng lạng và tươi hơn dù Hà Nội đã vào đông rồi Dear ạ!
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Dear ơi, anh hãy nghĩ lại đi nha !
    Vẫn luôn yêu anh và vẫn mong anh nhìn lại !
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    sức chịu đựng của PN VN luôn là đáng nể nhất! chính vì thế khi bạn nhận ra nó quá sức chịu đựng của mình rồi thì nên chấm dứt@
    con gái khi yêu mù quáng lắm! nhất là đã yêu ai hết lòng thì hết lòng vì tình yêu ấy dù phải chịu đựng nhiều thiệt thòi.
    nhưng khi nhận ra đó k còn là cái ta cần nữa thì cũng sẽ cương quyết dứt bỏ được nó!
    chúc bạn vui vẻ
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Phải vật vờ trong bao lâu để đợi ngày này đây?
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn câu này : " không có người đàn ông nào xứng đáng làm cho ta phải khóc, vì người đàn ông xứng đáng thì sẽ không làm ta khóc"
    Loại đàn ông hèn kém , đã bất tài còn hèn nhát như thế đáng đem lót xuống dưới đ... mà ngồi đi bạn ạ! Buồn bã với nó làm gì cho phí thời gian và tuổi trẻ bạn buồn bạn khổ,còn nó thì nhởn nhơ, cuối cùng là ai thiệt? chẳng phải nó, cũng chẳng phải bạn, mà là bố mẹ bạn, bao nhiêu công lao nuôi nấng bạn để bạn đi phục dịch nó rồi nó phủi tay với bạn một cách phũ phàng như thế.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em gái, như thế này đâu phải là tình yêu.
  8. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Dear ơi em không vẫn luôn yêu anh nữa rùi vì không bao giờ em dám hi vọng anh nhìn lai! Em nói em hiểu anh mà, rất hiểu anh nên em sẽ không thể nào níu anh lại với mình được nữa. Chúc anh luôn bình an và tìm được nửa êm đềm khác của mình nhé, Dear!
  9. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cần chi phải vật vờ hả chị? Em vẫn sống bình an như hồi anh ấy ở bên em. Sáng nay em đi chọn đồ thích nhất là không còn phải nghĩ rằng: " không bít anh ấy có thich màu của áo này không nhỉ? Còn cái cổ của nó hình như hơi rộng, chắc là anh ấy không thích đâu..."
  10. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ui ui cám ơn chị nhiều lắm! Em biết mọi ngưòi đang cố gắng động viên em và em đang cố gắng rất nhiều để quên anh ấy, chắc chắn em sẽ làm đc mà, rưng mà chị nói anh ấy hơi "nặng" thì phải. Thực ra Anh ấy cũng là một nguời đàn ông rất có tài. Một kiến trúc sư giỏi đấy ạ!
    Chia tay rùi em chỉ viết lên để giải toả nỗi lòng thôi. Không muốn mang người yêu cũ ra phê phán làm chi.
    Chị thông cảm vậy!

Chia sẻ trang này