1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear ơi, anh tỉnh ngộ đi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi missxinh_online, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thấy giống mình quá, hay là tại con gái bây giờ ai cũng vậy thì phải ...Mình cũng chia tay, cũng vẫn yêu, và vẫn mong người ta hạnh phúc ... Vẫn chờ đợi người ta ngoái đầu lại dù biết rằng sẽ chẳng có ngày đấy ...Có quá nhiều thứ ngăn cản ... vẫn cho rằng mình là người hiểu người ta nhất, cũng cho rằng chắc người ta cũng khổ sở lắm ... Nhg mà mình chỉ là mình, làm sao biết được người ta ... Cố gắng sống tốt và luôn mỉm cười bạn nhé ... Có lúc nào đó ức chế cứ khóc, cứ xả, cứ trút ra hết đi ... Có lúc tớ cũng khóc, cũng uất ức nhg sau đó tớ lại cười và sống tốt ... Đừng nghĩ đến người ta nữa, đừng chúc người ta nữa ...Chúc mình sớm bình yên thì tốt hơn ... Mình phải vượt qua đã rồi hãy nghĩ đến người ta nhá ... Chúc vui !!!
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nha !
  3. baihoangtan

    baihoangtan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết cho một cuộc tình!!
    Tôi đã đi thanh hoá gần 6 tháng!! Tất cả như vỡ mộng với bao lo toan và suy nghĩ, tất cả mọi thứ không theo đà phát triển của tôi!!
    Tôi đã sai?? không bao giờ như vậy, vì tôi chán, toi chán tất cả khi tôi chỉ còn nghĩ đến em!!
    Em biến mất như một giấc mơ ngọt ngào! Tôi vẫn là tôi, và tôi đi tìm tôi,. Một ngày đẹp trời mùa thu năm nay 2007, tôi thấy than thản khi bất chợt đọc đưọc dòng này của em khi đang serching vài thứ, vô tình tôi đọc đưọc dòng này và không bao giờ có thể tưởng tượng đuợc em yêu tôi nhiều hơn thế, dù bây giờ tôi đã có vợ, một cô vợ cũng đáng yêu và nhẹ nhàng như em. Và tại sao nhi?? tôi cũng rất yêu ngưòi đấy, dù trong tim tôi bao đêm vẫn nghĩ đến em, tôi biết là tôi có tội, cố tình nói xấu và lảng tránh, Nhưng tim tôi thì chỉ biết nói thật, nó đâu nhói khi tôi hình dung ra em, những bức ảnh dấu vội khi vô tình thấy về em. Tôi đã sai lầm thật rồi, cực kì sai lầm, nhưng sai lầm thì không đồng nghĩa với thất bại nếu như tính em rắn rỏi như thế, tôi chỉ biết câm nín và khóc thật to trong lòng: "Tôi yêu em"
    Khi đám cưói diễn ra tôi định gọi cho em!! Nhưng lại thôi, chắc tôi sử lí đúng.. Tôi vẫn yêu em như ngày nào, nhưng bây giờ thì đã woá muộn rồi. Chỉ khi nào tôi nghĩ về em nữa là lúc tôi kể cho con tôi nghe về chuyện tình của ông già nó. Đời vẫn đẹp, tình yêu vẫn đẹp, nếu bất chợt bây giờ tôi thấy em nhi?? Chắc tôi chạy woá... Cảm ơn em, cảm ơn tất cả những gì em đã dành cho tôi, một bữa cơm, một lời an ủi, Bây giờ tôi đã là p. giám đốc và toi luôn tin đó là tất cả những gì em đã dành cho tôi, một linh hồn cần cứu vớt, tôi chuác em mãi mãi là hà má xinh trong cuộc sống này
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    ôi, thấy mình trong này
    Cũng là tôi đấy
    Nấu cơm, giặt giũ khi anh chơi điện tử
    mỉm cười với tất cả các câu chuyện của anh
    .....
    cho tới lúc ko mỉm cười đc nữa, anh ta đá đi để tìm con khác mỉm cười với anh ta

Chia sẻ trang này