1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Death Race 2008

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 13/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thời gian chiếu: từ 12/9/2008 đến 25/9/2008

    Thể loại: Hành động, Giả tưởng

    Diễn viên: Jason Statham, Tyrese Gibson, Joan Allen

    Đạo diễn: Paul W.S. Anderson

    Độ dài:

    Xếp loại:

    Hãng phim: Universal Pictures

    Nước sản xuất: Mỹ

    Website chính thức - Click here!!



    Một tên lừa đảo bị cai ngục trong một nhà tù khét tiếng ép buộc tham gia vào một thể thao đang rất thịnh hành trên thế giới: một cuộc đua tử thần, cuộc đua đầy hung bạo không khoan nhượng. Các tay đua được phép tìm mọi cách để đạt được chiến thắng cho dù phải giết lẫn nhau.

    Bộ phim có thể xem là phần tiếp theo của bộ phim Death Race 2000 (1975) và bộ phim mới nhất của đạo diễn Paul W.S. Anderson nổi tiếng với các phim dựa theo game như Resident Evil và AvP.

    nguồn
    http://www.galaxycine.vn/forum/forum_posts.asp?TID=2929&get=last#16552

    cảm nhận của poly

    Cái phim này thôi khỏi bàn về nội dung,chẳng có gì
    Hay nhất là giống game đua xe bắn súng,chứ poly chưa coi cái Death race 2000 nên ko biết.
    Coi phim mà chợt nhớ khoảng thời gian 1998 2000 cùng mấy thằng bạn BK suốt ngày trốn học ngồi đồng khu game chợ TB chơi đưa xe bắn súng
    Phim phải nói là được quay rất đẹp ,nghe nói là sử dụng đến 8 góc máy quay hehe ko biết nhiều ko.Nói giỡn chứ quay phim tuyệt,ko chê được,cùng vài e hot,đôi lúc làm nhớ Fast and Furius 1 và XXX .
    Phần âm thanh cũng đã luôn,tuy tiếng xe làm ko kỹ nhưng khoái nhất tiếng súng,2 cây súng 2 bên bắn bên nào nghe bên đó sướng tai luôn,nghe đã chứ ko nhức tai.Và tiếng leng keng của vỏ đạn rơi trên đường đua kết hợp phần hình ảnh quay chậm....tuyệt

    Còn nhân vật thì nếu suy xét thì chẳng có ai là thiện,toàn ác hết.
    Phim này chỉ có thể khen vậy,phần kịch bản cũng có vài sạn.Ví dụ như cái thiết bị kiểm soát tù nhân giống đồng hồ đeo tay,tự nhiên nêu ra rùi bỏ luôn.Và còn cái công trình gì đang xây dựng được che lại,nói ra rùi cũng im luôn.Còn đoạn cuối đào thoát buồn cười vì nó dễ quá,đâu có đơn giản vậy

    Nhưng đây là một phim giải trí rất tốtso với nhiều phim bom tấn khác,bước ra khỏi rạp mà thoải mái và sảng khoái

    À phim về VN có bị cắt vài cảnh máu me
  2. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Không phải vài mà hầu hết cảnh máu me đều bị cắt bác ạ...
    Phim này tốt nhất ko nên ra rạp xem, bực mình... Lại nhớ lần trước xem Shoot ''em up
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    eo,e đang định đi xem fim này vì xem trailler thấy fê quá,lại có anh J.Statham e thik đóng nữa,thế mà ra rạp nó cut thì xem xét cái j nữa,xem là phải xem cho đầy đủ thì mới đã mắt chứdạo này đang thik máu me
  4. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chưa có bản uncut nên chả biết sao, nhưng cũng không đến mức cắt nhiều quá đâu
    Phim này khá, tuy có vài đoạn hơi vô lý.
  5. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    phim này ko cut như shôt em up đâu
    mà nó cắt những cảnh quá máu khoảng 1s 2s
    như cảnh thằng kia bị xe đụng tan xát,bị bẻ cổ,con bé phụ lái bị đam lòi ruột,nghĩa là cắt những đoạn nhỏ trực tiếp thấy thịt rơi máu chạy
  6. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    đính chính lại luôn là poly quên cái công trình xây dựng trong đó là cái xe to
    tự nhiên coi cái phim death race này xong nhớ cái game đua xe bắn súng kinh dị, nhớ cái thời SV 96 phải ko nhỉ
    thế dưng hôm nay chạy ngang qua cái tiệm game mà hồi xưa đám bạn ngồi đồng
    giờ ngôi nhà đó ,trong con hẻm nhỏ vào chộ TB, ngay mũi tàu LLQ và LTK,lúc đó chỗ này chưa giải tỏa nữa,giờ đã khác nhiều rùi ,ko còn dấu vết gì cả,tr
    thời ấy là hoàng kim của máy PS1 và tivi 21in nội địa, chứ làm gì có game online
    lúc đó chả có internet lẫn DTDD, đám bạn ai rảnh cứ đến đó ngồi đồng
    xe để trước cửa, thằng thì astrea, dream lùn, dream cao, wave xanh, thằng nào rảnh hay cúp học chạy ngang cứ thấy xe bạn là tấp vô
    cứ đua xe bắn súng mà làm miết, bắn nhau, nghe nhạc dập, bắn chết thằng nào thì nghe tiếng chửi thề trong game cho sướng tai rùi chửi ngoài đời hehe
    đói thì kêu bánh tráng muối, mì gói, hủ tiếu gõ ngay trường QT ăn rùi chơi tiếp, ghê thiệt, giời
    hehehe
    đây là cảm xúc cá nhân, nên khi coi cái phim Death race, nó cũng ảnh hưởng đôi chút, nên thích
    xin các bác chớ đả kích làm em tổn thương
    e là dân gần chợ xa trường rùi, nên trái tim e mong manh dễ vỡ lắm hehehe
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Hồi trước cũng máu chơi cái trò này twisted metal. bắn nhau cứ ầm ầm...hóa con Minion mạnh vô đối.....tớ hay dùng thằng cảnh sát....bác nào biết hóa ngoài con Minion ra còn con nào khác nữa ko????
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới down zìa, hôk hiểu có bị cắt hôk ta. Xem tạm cho biết vậy, nếu mờ hay thì ra rạp coi típ
  9. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    em cũng là phan nhiệt tình của đua xe bắng súng, hồi đó toàn đi chơi buổi tối, cứ vô quán là lại đua xe bắn súng, chả bao h thèm đá bóng luôn. cũng phải 8-9 năm rồi. Nhớ quá nhỉ. H nhiều lúc thấy niềm vui nho nhỏ hồi đó còn khiến mình thấy hạnh phúc hơn nhiều điều lớn lao bây h.
  10. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hơi ít xe. film nhiều cái hơi điêu làm mình có cảm jác như xem film hoạt hình cơ mà xem đc, hay

Chia sẻ trang này