1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DECAPITATED, bị chặt đầu một cách dã man, tàn bạo!!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi captor_of_sin, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    DECAPITATED, bị chặt đầu một cách dã man, tàn bạo!!!

    Các bác cao thủ cho ý kiến, sửa chữa với nhé. Em cũng khoái band này lắm nhưng mới được nghe gần đây thôi (nửa năm thôi ạ), có gì các bác chỉ bảo, hướng dẫn với nhé!
     
    DECAPITATED


     
    Tiểu sử ban nhạc
    Như bất kỳ một fan của dòng nhạc này thường nói, có hai loạI Death Metal, một là Death Metal thông thường còn cái kia là Death Metal  đích thực (Real Death Metal). Dòng Death Metal thông thường thực ra như một sân khấu dành cho các ban nhạc thường hài lòng với các chuẩn mực đã được định sẵn, đặt âm nhạc của mình trên nền tảng các chuẩn mực đã được tạo dựng qua nhiều năm và không mong chờ gì hơn ngoài một sự thừa nhận và kính trọng của các đồng nghiệp đương thời. Tuy nhiên, dòng Death Metal chính hiệu lại như một sân chơi vẫn còn thưa thớt, chủ yếu gồm các ban nhạc đang khát hao đưa âm nhạc và tư tưởng âm nhạc của mình vươn xa hơn nữa. Các ban nhạc thuộc sân chơi này luôn phát huy tính sáng tạo, khả năng và một lòng tin vững chắc để tiến tới mục tiêu của mình. Đây là chính một thế giới mà Decapitated, ban nhạc gồm 4 thằng điên tến từ đất nước Ba Lan, lựa chọn làm ngôi nhà của mình, và chính tại nơi đây họ đang vươn tới vị trí thống lĩnh nhờ vào một phong cách chơi rất độc đáo không thể nhầm lẫn, đó là thứ Death Metal không hề có một tý khiếm khuyết nào về mặt kỹ thuật.Decapitated không phải là những gì mà người ta thường gọi là ban nhạc thường thường. Thành lập vào năm 1996 khi mà độ tuổi trung bình của các thành viên chỉ là 14 tuổi và đặt bản doanh tại Krosno, miền Nam Ba Lan, các thành viên của ban nhạc đều theo học trường nhạc thế nhưng khi phát hành bản demo ?oCemeteral Gardens? vào tháng 6/1997 thì họ lại chỉ nhận được sự giễu cợt bởi độ tuổi còn qúa trẻ của mình. Tuy nhiên họ đã thành công trong việc xóa đi những nụ cười giễu cợt của những kẻ nghi ngờ tài năng của họ bằng một thứ âm thanh đã khiến cho nhiều người tin rằng đây là một ban nhạc phi thường, mặc dù âm nhạc của họ vẫn dựa trên nền tảng âm nhạc thuộc các ban nhạc Death Metal hàng đầu trước đây.Tiếp tục với bản demon tiếp theo được phát hành vào tháng 10/1998 với tên gọi ?oThe Eye of Horus?, ban nhạc đã cho thấy tài năng của họ bắt đầu tỏa sáng, một trường phái âm nhạc rõ ràng là đang gặt hái được rất nhiều thành công. Nhiều người cứ hay vin vào độ tuổi còn trẻ của Decapitated để lấy cớ nghi ngờ vào tài năng của họ, tuy nhiên thực tế họ đã trở thành một ban nhạc thường biểu diễn live có vị trí vững chắc ở Ba Lan. Việc thường xuyên đi lưu diễn đã đem lại cho họ một sự sùng bái như đạo với tư cách là những kẻ thách thức thực sự chứ không chỉ đơn thuần là một ban nhạc mới nổi mà thôi.Những tiếng van nài không hề ngớt của các hàng đĩa lớn cuối cùng đã khiến Decapitated phải ký hợp đồng với hàng đĩa Wicked World/Earache để phát hành album đầu tay có tên gọi ?oWinds of Creation?. Được tung ra vào tháng 4/2000, album này ngay lập tức giành được sự đồng cảm yêu mến của đông đảo các fans Death Metal ở khắp mọi nơi, lúc này ban nhạc được tung hô, được ca ngợi là ban nhạc có rất nhiều tiềm năng thống lĩnh dòng nhạc này hiện nay. Sự chắc chắn về mặt kỹ thuật cộng với một niềm tin trân thực của ban nhạc đã là qúa đủ để chinh phục người nghe, các bài xuất xắc của album này như ?oBlessed? và ?oWay To Salvation? đã minh chứng một điều, đó là bất chấp tuổi tác còn non trẻ, Decapitated đã ở một vị trí sẵn sàng thách thức các ban nhạc hàng đầu của dòng nhạc này.Được đón chào nồng nhiệt khi phát hành album ?oWinds of Creation?, Decapitated đã lên đường lưu diễn tại nước Anh cùng với một loạt các ban grindcore hàng đầu, điều này cuối cùng đã giúp cho ban nhạc được bình chọn là ?oBan nhạc mới hay nhất? trong đợt trưng cầu ý kiến năm 2000 của độc giả tờ tạp chí Terrorizer Magazine. Tiếp theo đó vào năm 2001, ban nhạc đã thực hiện một chuyến lưu diễn tại châu Âu cùng với ban nhạc Immolation để tiếp tục quảng bá cho vị trí của mình. Hiện tại các fans đang rất mong chờ ban nhạc phát hành thêm một album mới....Và thế rồi ở độ tuổi chín chắn trung bình là 20, Decapitated cuối cùng đã thực hiện được cái điều mà họ luôn hứa, đó là cho ra đời một album thực sự sáng tạo của dòng Death Metal. Album ?oNihility? chính là cái album đó, với một thứ âm thanh xoáy rít liên tục, mỗi bài đều được rèn rũa thành những gì mà người ta cho là đang trở thành một thứ âm thanh hoàn toàn riêng biệt của Decapitated. Cũng như hầu hết các album được coi là vĩ đại khác, không có duy nhất một yếu tố nào có thể định nghĩa được cả tổng thể chung, mà thay vào đó là mỗi một cấu phần riêng biệt ví dụ như từ độ phức tạp tinh tế và tính sáng tạo của phần trống cho tới sự đổi mới kỳ diệu được thể hiện bởi tiếng đàn guitar, tất cả yếu tố này góp phần đem lại một bầu không khí bao trùm xung quanh cái album này, giúp cho nó được biết đến như một cái gì đó thực sự đặc biệt.Cuối cùng Decapitated đã làm câm miệng những kẻ thường hay nghi ngờ họ và lẳng lặng bắt họ phải thừa nhận sự vượt trội của ban nhạc về những gì đang nhanh chóng được gọi là một Trào lưu mới của dòng nhạc Death Metal (New Wave of Death Metal). Những ban nhạc cá tính như Decapitated thường không hay xuất đầu lộ diện và nếu họ xuất hiện thì họ thường để  chính âm nhạc của mình nói ra những gì họ muốn nói, đây chính là điều mà Decapitated hay làm và làm theo một cách chính xác nhất, thách thức nhất và sáng tạo nhất trong chừng mực có thể. 
     
    Thành viên
    Sauron 1996-    Vocals
    Vogg     1996-    Guitars
    Martin   1997-    Bass
    Vitek     1996-    Drums
     
     
    Albums phát hành
    1997     Cemeteral Gardens (demo)         Không theo hãng đĩa nào
    1998     The Eye Of Horus (demo)           Không theo hãng đĩa nào
    2000     Winds Of Creation                     Wicked World
    2001     The First Damned (comp.)          Metal Mind Productions
    2002     Nihility                                      Earache
    2004     The Negation                             Earache  
    You hear that? That is the sound of inevitability...

    Được captor_of_sin sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 26/03/2004
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    tự nhiên viết tiểu sử, hehe
    mời cu Tèo vào www.vnrockworld.com có một bài hẳn hoi về nhóm này đấy, Welcome 2 hell
    [​IMG]
  3. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, anh có một comment nghe hóm hỉnh thật đấy! Có phải ý anh muốn nói em viết về nhóm này hoàn toàn sai, tức là em tự sáng tác ra cái gì đó là mới trong khi cái đó đã tồn tại, đã có và đã được nhiều người thừa nhận rồi??? Trời đất, mới đầu em cũng không dám post lên đâu vì biết là sẽ có nhiều sai sót (em biết em sai nhung không biết sai chỗ nào), nhung em quyết định cú post bừa lên để mọi người xem góp ý và sửa.
     
    Cám ơn anh nhé!
    You hear that? That is the sound of inevitability...
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hehe thì tao góp ý chứ có phá hoại gì đâu, này thì góp thêm phát to tướng cho cu Tèo vui:
    --
    ặc sorry trang vnrockworld bị khìn, hẹn khi khác vậy
    Được floraatdawn sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 26/03/2004
  5. chihiro

    chihiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    http://www.decapitated.net/
    vào xem mặt bọn họ, tựa đề thì rõ là giật gân mà chẳng có lấy 1 hình minh hoạ

Chia sẻ trang này