1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

deghdfhfjfj

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AOEm, 02/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    sao bạn lại có thể ăn nói như thế này được, nếu bạn không thể cảm nhận được những gì người ta viết thì bạn không nên vào đây, thế thôi.
    Đừng nên xúc phạm nguời khác, nhất là đây lại là người mà bạn không quên biết, không có thù oán gì với bạn, và nhất là BẠN KHÔNG BIẾT GÌ VỀ NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI TA.
    Tôi nhắc lại câu có người đã nói với bạn trong một topic khác rồi: mạng là ảo nhưng cảm xúc là thật, đừng xúc phạm ngươì khác.
    câu vàng vàng: bạn tự nói mình à?
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 02/07/2007
  2. winrandi

    winrandi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện ấy thật buồn cười. Trong " Đời Thừa " của Nam Cao, có hình ảnh một người vợ yêu chồng bằng một thứ tình yêu như một con chó đối với chủ...
    Nhưng ở đây, trong thực tại, lại có một con người tự coi mình chỉ là con chó, có một ng` tự nhân gã người yêu của mình chỉ là một con chó. Sống mà k tôn trọng chính mình, k tôn trọng nhau, vậy có khi yêu một con chó thực sự còn hơn.
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0

    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 02/07/2007
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có phải theo gu Xin lỗi, em chỉ là con... không?
    Lời lẽ nặng nề quá bạn à, mọi vấn đề đều có giải pháp của nó mà.
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là không cảm nhận hả bạn. cảm xúc là thật và tôi cũng mới từ phòng vệ sinh ra đó, cảm giác đó là thật khi tôi đọc nó. Nói thật, có hiểu hay không. Tôi không còn hiểu khi chính chủ nhân bài viết không buồn hiểu. Bạn bỏ cái cảm giác thương hại người khác đó đi. Vâng bạn cao sang nên bạn thương hại anh ta, vậy bạn cứ an ủi. Nỗi đau. Nỗ đau ư.
    Tôi đau thay cho người mẹ đó, chín thang mang nặng đẻ đau ra một con người, vậy mà nó lại nói nó là chó. Đau đớn thay cho người cha người chú, giáo dục dạy bảo, nuôi lớn từng ngày mong nó trưởng thành với đời, thanh người quang minh chính đại, nam tử hán đại trượng phu nhưng cuối cùng gút lại, chỉ vì một đứa con gái vô lại nào mà tự biến thành con chó cao 1,8m. Anh ta nói phải nghĩ chứ. Anh ta đã làm gì cho bố cho mẹ, cho người thân. Hay chỉ lên đây nhổ toẹt vào họ, coi mình là con chó. Xin lỗi bạn nhé, tôi không còn lạ gì kiểu đó ở nứơc ngoài, nhưng xin lỗi tôi là con người và tôi chỉ chia sẻ cảm xúc, mất mát và khuyên nhủ, tâm sự với 1 con người. Chứ 1 con chó thì không, một con chó đúng nghĩa tôi sẽ vuốt ve, an ủi. Chứ không vuốt ve một con chó biết máy tính, biết khóc tru lên ở đây.
    Tôi xin chia xẻ, là khóc thầm thay cho người mẹ đó. Nó là con tôi, tôi bóp chết từ lúc mới sinh. Tôi là người không sinh ra chó. có vậy thôi. Nếu hay ho, nhân văn thế anh ta in ra mang về cho bố mẹ, người thân đọc, vâng và chia sẻ cảm xúc. Nực cười.
    Lần cuối vào topic buồn nôn này.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 02/07/2007
  6. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    không muốn nói nhiều với một người như bạn, chỉ nói 1 câu cuối thôi: tôi không thương hại ai hết, bạn không biết gì đừng có nói, bạn hiểu được gì qua những dòng chủ topic viết mà lớn tiếng gọi cha mẹ họ ra đây, lại còn xúc phạm người khác nữa chứ.
    Rất vui vì bạn sẽ không bao giờ vào đây nữa.
    Mà sao lại cứ phải khoe mình thế nhỉ, bạn đi nước ngoài nhiều lắm rồi à? ăn cơm của Tây nhiều lắm nên mới có tư tưởng bóp chết con mình nếu nó không như mình muốn à? ôi Tây quá.
    Bạn rõ ràng không biết anh ta, mà lại dám lên đây nói là anh ta vì một đứa con gái mà thế nọ, thế kia, anh ta làm gì cho bố mẹ, cho người thân....bạn cứ nhận xét như bạn biết rõ anh ta lắm ý, nói thế thì tôi chịu thôi.
    Tôi chỉ không hiểu bạn có hiểu nổi cảm giác khi viết ra những dòng chữ như vậy, anh ta nghĩ gì, đau đớn như thế nào không.
    Không biết thì đừng có nói lung tung.
    Tôi thua.
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 02/07/2007
  7. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linhcabincrew có quá nặng lời với chủ topic ko vậy. Dù sao đây cùng là những tâm sự riêng tư của người ta mà. Bạn có thể chia sẻ nếu đồng cảm, chứ đâu có nên xúc phạm ngưòi ta như vậy.
    Giữa con ngưòi và con chó, có khi con chó lại đáng đưọc tôn trọng hơn đấy bạn ạ.
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Dường như bác hận nhiều hơn là yêu rồi. Chắc vì yêu quá, hi sinh nhiều quá. Nếu như vẫn yêu thì hãy kiềm nén và bỏ qua đi, hãy chứng tỏ mình là một người con trai đi. Còn nếu là hận rồi, thì lại càng nên kiềm nén. Đừng nói bản thân mình như thế. Người khác nghe vào cũng thấy buồn lắm.
  9. sarah84

    sarah84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    thật sự thì mình hoảng sợ trước cách suy nghĩ, và nhìn nhận về một con người, cũng như nhìn nhận cách thể hiện tình cảm của người viết
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Giật mình vì thấy tựa của topic ...nó gần giống tựa của một tác phẩm văn học của Bảo Thê do Trang Hạ dịch ...Hạ Âu cô gái -nhân vật chính của câu chuyện lại tương phản với tiêu đề..CB đã đọc nó bằng cả một con tim và tìm thấy tình người nơi đó...
    Cũng như tựa topic ..bạn đã làm mọi người chú ý ..và đặt mình trong sự "tương phản" ...và có thể bạn đang đau ..nỗi đau có thể ai đã đi qua ..sẽ hiểu được và sẽ chia . CB không phê phán không phân tích ..và cũng không dám nói bất kỳ điều gì ..bởi CB khá rõ ..những tâm sự khi ai đó đã quẳng lên mạng này thì họ đã đôi khi dùng chính mặt nạ-account để che đi cái nội tâm rất thật ...có những sự yếu đuối , ủy mị , có những nỗi đau nhất thời ..ta tưởng chừng không có điều gì níu kéo và sẽ chia ..nhưng thật ra ngòai kia vẫn còn một chân trời ...mọi chuyện sẽ đi qua ...và cuộc đời sẽ lưu lại vết tích ...
    CB trân trọng tình cảm và sự đau xót bạn đang trãi qua ..không dám gọi là chia sẽ , nhưng xin hãy đừng quá bi quan ..vào cuộc sống ..Nếu Hạ Âu ..cũng như bạn thì sẽ không có tác phẩm " Xin lỗi .em chỉ là ..." và cũng mong bạn đừng hạ mình nhiều quá ...để tìm thấy một lối đi cho riêng mình ....
    Bạn sẽ thấy sau cơn mưa trời lại sáng ..hừng đông sẽ chiếu những tia nắng đầu tiên trên những chồi còn ướt giọt sương mai ..
    Chúc bạn mau vượt qua ...và hãy làm sao khi nhìn lại những gì ta đã trãi ..ta cảm thấy rằng mình vừa lớn thêm ...
    Cám ơn nổi đau vì nếu không có nó ta sẽ không biết thế nào là vấp ngã
    Cám ơn cuộc đời nếu không có những đau thương sẽ không thể hiểu thế nào là màu hồng ...
    Hãy cười lên một chút ..để biết rằng dù bạn đang dùng mặt nạ ..nhưng phía sau là một trái tim vẫn biết đập ....và đừng tự hạ mình..vì mình cần phải lao vào cuộc sống ..quá nhiều những trắc trở cần bạn một niềm tin.
    Thân mến
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 02/07/2007

Chia sẻ trang này