1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

deghdfhfjfj

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AOEm, 02/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng đấy chứ.
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thật ra , bạn Linh cũng nói là k vào topic này nữa rồi . Bạn Daisy cũng nói là không nói nữa rồi . Nhưng , tôi - 1 kẻ thứ 3 , lại muốn bon chen. Bạn ở đảng Trung lập , tôi không muốn tranh cãi với ai cả . Với tôi , mỗi ngưòi 1 cách sống ,1 quan điểm . Tôi không thể nói với bạn " quan điểm của bạn thế là không được , bạn sai rồi , phải thế này . phải thế kia ..." . Hãy biết nhận ra điều gì là đúng trong những ý kiến của ngưòi khác . Dù bản thân bạn không đồng ý với quan điểm như thế nhưng hãy đứng trên quan điểm chung mà kết luận rằng có đúng hay không ?. Ví dụ như : khi thấy nguời nào đó khóc , Daisy sẽ tới ôm ngưòi ta vào lòng , an ủi vỗ về . Còn Linh thì khác , Linh sẽ đến và qúat lên " Hãy nín đi " . Daisy và Linh là 2 ngưòi điển hình của 2 quan niệm sống khác nhau.
    Chính vì vậy , tôi k bênh vực ai cả . Với tôi , cả AOEm, cả Linh cả Daisy đều có cái mà ta gọi là " tâm trạng " cảm xúc riêng của mình . Các bạn nên tôn trọng cảm xúc riêng đó . Vì không phải tự nhiên , 1 người lại tự nhận mình là chó , lại viết ra những dòng cảm xúc nặng nề như vậy . Có lẽ , chủ nhân topic đã có 1 quãng thời gian dài đau khổ , dằn vặt giống nhân vật Từ trong " Đời thừa " để rồi cuối cùng , bạn nhận ra 1 điều cay đắng như trong topic đã nêu ra . Nhưng bạn ơi , đúng như bạn Linh nói " Cha mẹ ta sinh ta ra , không phải để ta tự hạ thấp bản thân như thế ". Bạn thử đặt bạn ở địa vị là cha là mẹ của người đó , có đau lòng không khi con mình tự hành hạ bản thân như vậy . Bạn là 1 con nguời , bạn phải tự hào và trân trọng điều đó . Có thể ,bạn đau khổ trong tình cảm , thất bại trong tình yêu . Dù ở cung bậc nào , ban cũng không thể hạ thấp ,đánh mất lòng tự trọng của mình được .
    Linh cũng phải hiểu rằng , trong những phút bế tắc, đau khổ nhất AOEm viết lên những dòng tâm sự này . CHính vì vậy , không thể tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực , tệ hại nhưng tôi cũng rất mừng vì cuối cùng , AOEM cũng nhận ra rằng " Muốn làm 1 con ngưòi ". Ai cũng có những giây phút nông cạn , ngu ngốc , những lần mắc lỗi , những suy nghĩ tiêu cực , cách so sánh giữa NGười - chó của AOEm chỉ là nhất thời .Cuối cùng , AOEm cũng chốt lại câu cuối rồi " Gã muốn biến thành 1 con ngưòi ".
    Tôi không đồng ý với câu của bạn Linh " Nó là con tôi, tôi bóp chết từ lúc mới sinh. " . Nhưng , tôi nghĩ , Linh trong lúc nói câu đó chỉ là giận quá mất khôn thôi . Những điều Linh viết là tâm trạng của 1 ngưòi bực tức và ức chế khi 1 con nguời tự biến mình thành chó vì tình yêu với 1 cô gái . Với Linh như vậy là ngu ngốc , nông cạn.
    Trong 2 bạn : Daisy - Linh , 2 bạn khác nhau về cách nhìn nhận và cảm thông quá nhỉ ?. 2 bạn đều giống nhau là khá sâu sắc nhưng bạn Daisy lại quá trọng về tình cảm , còn bạn Linh thì lại khá thực tế . Thực tế là , Daisy, Linh và tôi đều không rơi vào hoàn cảnh như AOEm , hay it ra chúng ta cũng không biết đầu đuôi tai nheo ra làm sao cả . Chúng ta chỉ vào và đọc những cảm xúc của AOEm. Chúng ta , chỉ đưa ra đánh giá và nhận xét qua những dòng cảm xúc đó . Daisy thì quá " cảm thông , đồng cảm " với AOEm . Daisy có thể cảm thông, chia sẻ với AOEm khi AOEm ví anh ta như 1 con chó . Còn Linh thì lại mạnh mẽ quá . Linh có thể thông cảm rằng anh ta đau khổ vì thất tình , nhưng không thể chấp nhận nối khi anh ta tự ví anh ta như 1 con chó . Daisy và AOEm quá yếu đuối trong tình cảm , là ngưòi có thể ngục ngã trong tình cảm. Điều đó là không được , nếu có rơi vào hoàn cảnh đau khổ , 2 bạn nên biết chấp nhận đau khổ , rút ra kinh nghiệm mà đứng dậy .
    Tôi nhiều lời quá phải không ?. Ai khiến tôi , vác tù và hành tổng nhỉ ? Tự nhiên , trong 1 buổi chiều đẹp trời như ngày hôm nay , tôi không đi chơi , mà ngồi nhà viết những nhận xét vè 1 cuộc tranh luận của 2 người bạn . Mà rồi , cũng lại kết thúc bằng câu mà tôi hay thường nghĩ " trong 1 cuộc tranh luận , chẳng ai nhận mình sai . Ai cũng khư khư với quan điểm của mình . Ta cũng không thể pác bỏ hoàn toàn quan điểm của họ. Phải nhìn nhận ra cái đúng , chắt lọc cái đúng , phải đứng trên quan điểm của họ , mà rút ra nhận xét . Nhân vô thập toàn ". --> suy nghĩ hơi dài dòng nhỉ ?. Thông cảm .

  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bên bõ tình bạn - tình yêu có anh gì đấy bị người yêu bảo "em không thể yêu 1 con chó " sáng đây gặp bác này...chó có tội tình gì mà các bác đem ra ******** làm tội xế...
  4. dung_tuong_bo

    dung_tuong_bo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng nghĩ "Mẹ sinh ra tôi trên đời này nhất định k phải để tôi buồn bã, đau khổ... vì bất kỳ ai đó". Nhưng tôi cũng đã từng có những lúc thấy mình vì tình yêu mà 1 chút sĩ diện cũng k còn... Tôi nghĩ, các bạn đừng trách nhau nữa vì tình yêu chả có tí quy luật nào cả. Tôi k tin có ai đó có thể hiểu hết nó, cái thứ tình cảm phức tạp ấy! Và cái sự có lý hay vô lý, đúng hay sai... trong tình yêu thậm chí nhiều khi k được định nghĩa. Có điều, tôi tin những cảm xúc tiêu cực của anh chỉ là nhất thời, AOE! Bởi trong cuộc sống này, ngoài tình yêu ra còn muôn vàn những điều khác đáng quan tâm nữa. Chẳng phải ngoài những hôm trời mưa (như hôm nay) ra thì còn vô cùng nhiều ngày nắng rạng nữa đấy thôi?
  5. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Được AOEm sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 03/07/2007
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    đúng là cái tiêu đề phản cảm quá Tớ mà là cô gái, ng yêu bạn chủ topic này thì chắc là Chả ai muốn yêu chó bao giờ cả
  7. winrandi

    winrandi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy sống nhạt nhẽo vậy hãy vào đây đọc truyện của tôi đi : thhttp://www9.ttvnol.com/forum/vanhoc/936689.ttvn
     

Chia sẻ trang này