1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnredhero

    vnredhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    Del
  2. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Gì mà thanh với thản
    Đến Phật Tổ làm vua của 1 nước mà còn chán cuộc sống của người thường mới đâm đầu vào tu luyện thuật của các phái Bà La Môn
    Hiểu được khả năng của con người , hiểu được vũ trụ là cái mà chúng ta mong đạt đến , không có gì xấu cả :-"

    Đối với tôi việc tập luyện khí công , thiền là 1 hành trình khám phá [:D]
  3. vnredhero

    vnredhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    hj vậy chúc bác thành công....... chắc sắp tới cũng phải tập thiền thôi....
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ thằng nào căng thẳng, mệt mỏi, chấp vặt, cáu giận, tham lam, đố kỵ, ganh ghét...là chuyện của hắn. Hắn khổ chứ mình chả việc gì, thích thì cứ đắm chìm vào cho...vui. Khi nào em bị tên nào chơi. Ối xời tưởng chú thế nào, anh chả việc éo gì cả, chú tức kệ mịa chú...Nhân lúc chú còn tức, anh bỏ hết rồi, tập trung vào việc khác(luyện tập chẳng hạn) anh đã giỏi lại ngày càng giỏi hơn, . Hô hô. Thanh thản đi các bác, tùy theo khả năng, tâm đức của mình mà chơi thôi. Tham cũng đếch được...muốn cũng éo có...
  5. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ bác nì! =D>=D>=D>

Chia sẻ trang này