1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

delete không có nghĩa.... là xóa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocngu, 20/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên, tôi delete tên nó ra khỏi danh bạ điện thoại của mình, một sự lưỡng lự, phân vân rất lâu nhưng cuối cùng tôi đã quyết định làm như thế, trống rỗng, khó thở, tôi nghe rõ sự thút thít của chính mình, và dường như trên má là hai dòng lệ… Nó trước giờ luôn được tôi lưu theo kiểu mật mã riêng, với đầy đủ ghi chú và gán một chuông riêng để biết rằng nó là một người rất quan trọng với chính mình. Nhưng những va chạm, tì hằn mà cả hai đôi khi chỉ vô tình gây ra cho nhau đã giết chết một tình bạn tưởng chừng không bao giờ phôi pha, ngoảnh mặt, lạnh lùng, dửng dưng, thậm chí có cả lời sâu cay dành cho nhau, tôi biết đã đến lúc mình dừng lại, nên để cho nó một khoảng riêng không tôi, thay vì gắng gượng thân tình.

    Tôi đã delete tên nó, số điện thoại của nó nhưng thú thật trong tâm trí vẫn nhớ rất rõ, mọi thứ cứ như giả vờ quên. Bây giờ, tôi luôn né tránh, không để mình và nó giáp mặt vì nó bảo rằng không thích sự có mặt của tôi, nó không thể chấp nhận tôi bình thường như bao người, nên thôi thà tôi cứ vắng mặt để giữ không khí chung cho tất cả thay vì gượng gạo giữ nhịp một cuộc vui.

    Delete nghĩa là xóa, nhưng với tôi dường như chỉ hàm ở nghĩa đen, còn nghĩa bóng thì chưa phải thế, nó có thể lạnh lùng xem tôi như người xa lạ, có thể sẵn sàng buông những lời làm đau lòng, nhưng tôi thì không, không phải tôi cố thánh thiện để mình được hoàn hảo, mà chỉ đơn giản một điều rằng lấy tổn thương trả tổn thương thì cuối cùng chẳng phải cũng là tổn thương đó sao! Dù gì tôi và nó cũng là những người bạn thân thật sự ở trước đây, đó là một quá khứ không thể chối bỏ, và cần được nâng niu.

    Bây giờ, khi nó ngược thì tôi xuôi, mỗi đứa một ngã rẻ, vì sự chạm mặt sẽ làm cả hai không dễ chịu, tôi không trách nó với những gì đã xảy ra, vì bất cứ điều gì cũng là do cả hai, nó có lí lẽ của riêng nó, tôi có lí lẽ của riêng tôi, đã không thể là bạn thì lạ xa vậy, song việc delete nó ra khỏi kí ức trong tôi là điểu chẳng giản đơn tí nào, nó có thể lặng lại ở một góc xa nhưng biến mất hoàn toàn thì không thể, delete không có nghĩa là xóa là thế này chăng?
  2. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nếu 1 ngày nào đó bạn rãnh rỗi hay tạo 1 file tình yêu sau đó bấm delete sẽ biết cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi:
    "Are you sure you want to delete" tinh yeu?

Chia sẻ trang này