1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

delete nick

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 08/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Hix,vừa đi làm vài chai bia với 1 chú gà vừa thất tình xong.Sao lúc này lắm thằng khổ vì gái thế nhỉ.@Winter nào vào xì gòn thì PM nhé,mình cafe [:D].

    Chủ tóp:Cái vấn đề là hình ảnh chú đang xấu đi trong mắt gái.Tôi nghĩ chú nên suy nghĩ thay đổi mình,thay đổi cái suy nghĩ cáo về chú thì tốt hơn ngồi đây tơ tưởng tán hươu tán vượn với cáo.
  2. Amenhotep

    Amenhotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đã tư vấn bác này là nói năng tóm gọn, đừng kể lễ dài dòng rồi mà vẫn thế. Lần sau tặng kiểu này thì đừng trình bày gì hết. Để tự gái suy ngẫm có lẽ hay hơn đấy. Theo phản ứng của gái thì dường như đối phương cảm thấy bác hơi bị vô duyên và phiền. Lần sau rút kinh nghiệm.
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    delete nick
  4. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Những gì em nói trong post đầu + đọc cm của bác chủ top trên này em cảm thấy bác chủ hơi tự tin thái quá + có chút gia trưởng. Các cao thủ hầu hết khuyên bác là tạm thời hoãn để luyện công chờ ngày trả thù chứ có bảo bác quên hẳn đâu. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, yếu chớ nên ra gió.
    PS: cá nhân em cũng nghĩ nếu bác còn muốn có cửa tán đổ em này thì nên tạm dừng để tu luyện, hoặc ít ra làm chậm tiến độ lại hết mức có thể để vừa học vừa thực hành. Dục tốc bất đạt hehe [:D]
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    chuyện đang hay, nhưng ngâm cứu kỹ thì hoá ra là bản sắc chủ top làm câu chuyện trở nên mất thú vị, cái phong cách chủ top chỉ dành cho các em nào nai tơ học lớp 11 thì có khi đổ, tán các em chân dài, kinh qua không biết bao nhiêu bài bản của các võ lâm cao thủ các miền. Với cái cách tán thì em nó gọi là dở ông dở thằng, em nó mạnh mồm thì bảo thằng mới lớn!

    Cái trên là hay đó, nhưng ngẫm ra, và làm được, hay dân gian còn gọi là ngộ đạo thì không phải ngày một ngày hai có thể làm được, dự đoán ca này 70% thất bại( 30% còn lại là do duyên,ví như sến gặp sến thì chắc cũng ok), lời khuyên muốn nói, chủ top nên kiếm em khác rèn luyện bản thân!:-ss
  6. luca_blight

    luca_blight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nói năng như vậy mà bạn chủ top cho là nghiêm túc ah?!?!

    Cũng như bạn Công (xin lỗi, mình là người miền Nam, ko thích gọi ai là bác hết chỉ trừ bà con cô bác thiệt) đã nói, lúc giỡn ra giỡn, lúc nghiêm túc ra nghiêm túc, bạn chủ top ko thể pha lẫn lộn như thế, trong trường hợp này, bạn Winterwinter có đọc được, sẽ cho là bạn chủ top coi thường mình.

    Chuyện nào cũng có thể áp dụng "có công mài sắt..." ngòai chuyện tình cảm. Trong t/c, ko phải cứ kiên trì là được. Nếu bạn muốn chứng tỏ mình, thì bạn nên biết khi nào là người ta chỉ đối đáp với bạn vì phép lịch sự, khi nào nên dừng lại vì có thể bạn đang làm phiền người ta, là đàn ông, cầm lên được thì cũng đặt xuống được. Nguời kia ko thích bạn đơn giản là vì người kia ko thích bạn, bạn ko có lỗi gì, người kia cũng ko có lỗi gì, đừng vì cái tôi to bành của mình mà ráng đeo theo, mệt cho cả 2, cứ để thuận theo tự nhiên đi bạn.
  7. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    delete nick
  8. xuka_166

    xuka_166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đối với phụ nữ, chỉ làm điều họ muốn thì việc gì cũng thành công. Bạn cần tìm hiểu kỹ hơn về cô gái đó. Theo mình, cô bé muốn có ng yêu là 1 đàn ông chín chắn, điềm tĩnh, hành động từ tốn và đương nhiên là tài giỏi hơn những anh B, C, D... Mình nghĩ cô ấy sẽ muốn:
    1.
    Được yêu, được quan tâm: yêu chân thành và quan tâm đúng cách.
    2. Được hồi hộp, mong ngóng để biết mình yêu ngta --> "mỗi lần anh ấy xuất hiện là 1 sự ngạc nhiên, bất ngờ, vui vẻ mà sao anh ấy chẳng xuất hiện mấy nhỉ?"
    3. Được ngưỡng mộ 1 ng đàn ông (bạn và chị cô ấy làm cùng nên thiếu j cách để cô ý biết bạn là ng làm việc cực siêu, xử lý việc gia đình cực ngon ;), ở cty thiếu gì các cô gái tơ tưởng bạn mà bạn chẳng thèm ngó,...)
    4. Được tự hào về ngy: "anh ấy chẳng cao nhưng phong thái đường hoàng, đĩnh đạc, tự tin thế nhỉ?" (đương nhiên tự tin khác với huyênh hoang).
    5. Được tự tin bước đi bên bạn: cô ấy trẻ, cô ấy đẹp, cô ấy cao,... ---> bạn tham khảo các phong cách ăn mặc cho mình lịch sự và trang nhã hơn (trên mạng đầy).
    Good luck!
  9. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    delete nick

Chia sẻ trang này