1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

delete nick

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 16/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    nếu gặp em kiểu này mà chú cho là nhạt thì là chú gặp chưa đúng đối tượng, hoặc đối tượng chưa biết cách lạnh lùng... Phải biết làm phù thủy, lúc lạnh lúc nóng, lúc mở, lúc đóng, cực kì bí ẩn mới tạo cảm hứng cho chú cơ... lạnh lùng nhưng lại là ng chủ động bắt chuyện chẳng hạn, rồi vào một ngày đẹp trời cho chú mong nhớ thì biến mất chẳng hạn .... khó đỡ lắm đấy
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    delete nick
  3. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    đã gọi là phù thuỷ thì thiếu gì cách thoy miên... khi yêu dù rất muốn yêu bằng cái đầu nhưg mấy ai làm được đâu ... chính những ng kiên định như bạn mà bị phù thuỷ bắt thóp thì mới là ... nhảy vọt từ 0 lên 70/80 chứ đừng nói là dừng lại được ở 50
  4. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    delete nick
  5. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    được cái rất buồn thông báo với chú là chị vô cảm với đàn ông rồi...chị cũng thích giống chú nhưng kiểu khác, cho mỗi anh 1 hy vọng, nhìn mỗi anh một ánh mắt ... tạo thành 1 mâm vệ tinh... còn yêu hay k thì... để xét nhá, chị có phải là gà đâu mà chú chăn dễ thế
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    với lại chị đang cố gắng làm mưa làm gió trên khá nh 4rum, nếu nói như chú, bắt thóp được chị như chú , anh nào cũng làm thế thì dễ chị cứ phải nhớ dài, hết cả thời gian để ngủ cũng nên
  6. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    delete nick
  7. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    chị mà add yahoo của chú thì chị đúng là gà để chú chăn rồi, hay để chú add yahoo của chị nhá, để có gì cãi nhau tiếp, dù sao chị cũng tự nhận chĩ là bs của mọi lĩnh vực dù mỗi cái biết tí ti YH chị là : congchuabuidoi6891 , còn nếu k add thì chú cũng đừng mơ tưởng là chăn được chị nhá =))=))=))=))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    giờ thì chị đã có quá đủ lý do để gọi chú bằng em và xưng chị rồi đấy.... cách bắt chuyện của chú thế thì chỉ cua được mấy em 95, 96 thoy... heeeeeeeee.... chị là chuyên gia giả vờ mà... cứ thử ngu ngơ xem chú sao... haizzzzzzzz nhưng chú chỉ thế thì nhạt quá ý ... đôi khi cuộc sống mà cũng phải biết " cưa sừng làm nghé" để cho ng khác tưởng mình ngây thơ... tưởng chú thế nào chứ trò giả vờ long lanh mắt ngây thơ nói ' em k hiểu ' mà chú vẫn bị lừa thì trình chú còi thật =))=))=))=))=))=))=))=))=))
    chát với chú xong như kiểu chị được quay lại cái hồi chị học lớp 9 ý, hồi ý gà ghê.....giờ thì mình lại trở thành cáo và giả gà thế mà có thằng cũng bị lừa , chả biết chú ôm bụng cười hay chị bò lăn ra cười nữa .....................
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Bạn Minh Huyền nói hay quá, bạn Đông Linh suýt nữa thua.


    Cố lên.

  9. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    delete nick
  10. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    để chị góp ý với chú nhé, giờ siêu cáo toàn già thoy, quay về mà tìm mấy em 17, 18 , mấy em ý mới thích những chuyến bay, những anh chàng đepj trai ga lăng kiểu giả tạo, và mới yêu những anh chàng sáo rỗng...
    Nói thật là đi mãi rồi , chị già rồi, dừng lại thoy... có khi buồn nhưng sẽ chẳng lao mình theo những chuyến bay đêm, sẽ k thể để mẹ khóc mãi với những chuyến dạt nhà , ngưaj bất kham thì cũng có lúc mệt mỏi... Nếu đi tìm một siêu cao đầu 2 là có lẽ hơi khó, bởi giờ ngta chỉ cần 1 anh chàng ấm áp, sâu sắc, hơn là 1 anh chàng xáo rỗng như thế... muốn là người của gia đình oy, k muốn chạy theo mãi những cuộc tình k bến...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này