1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

delete

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mixumax, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ..
  2. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết nói gì ngoài sự chia sẻ với em .
    Mệt mỏi thật em nhỉ ?
    Về bản thân em chị biết là người có trách nhiệm và tình thương với anh trai mình , nói thì nói cay đắng trong lúc tức giận vậy thôi .
    Chị nghĩ em nên gần gũi hơn với anh ấy đó là điều quan trọng , có thể đi chơi hoặc tâm sự với anh em để lôi kéo dần cậu ấy ra chỗ ánh sáng .
    Tình thương - Trách nhiệm đó là nền tảng của một gia đình bền vững
    Nhưng thương con cũng phải đúng cách , nói thật chị không thích lắm cách thương con của mẹ em đó là tình thương mù quáng .
    Những việc làm của mẹ em chỉ khiến anh em sống dựa dẫm nhiều hơn không lớn khôn lên được mà thôi ..nhưng nói với bố mẹ thay đổi suy nghĩ của bố mẹ nếu em muốn chỉ khi nào em thực sự trưởng thành và làm trụ cột kinh tế gia đình mà thôi còn nếu khi em sống phụ thuộc vào gia đình nhiều chưa trưởng thành thì không thể thay bố mẹ quyết định được .
    Em đừng mong điều đó bây giờ .
    Nhiệm vụ của em bây giờ là quan tâm hơn đến anh trai mình đừng bỏ rơi anh ấy đừng có suy nghĩ anh ấy là cục nợ của gia đình ..suy nghĩ đó sẽ khiến anh ấy ngày càng sai đường .
    Em nên đưa anh ấy đi chơi thân thiết với các bạn em , làm những công việc tốt .
    Chị thì nghĩ anh em có thay đổi được hay không điều đó phụ thuộc vào người gần gũi về độ tuổi , người kế cận mà anh ấy tin tưởng yêu quý em sẽ dần cảm hoá được anh ấy
    Em có làm được không ?
    Anh em có thay đổi không điều đó do em quyết định
  3. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi đã vậy rồi...cứ thả thế, để đời dạy. Để cậu ta vấp ngã, tự dứng dậy. Cái tuổi 22 bồng bột, sốc nổi tuổi trẻ. Sa ngã sớm lại không được uốn nắn đúng cách nên càng bất cần đời. Chung quy cũng tại cách giáo dục của gia đình.
  4. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thay trời hành sự thôi bạn ạ , Nhưng tớ thấy con trai 86 sống cũng tình cảm lắm . Thử tìm cách dụ giỗ xem. Chúc bạn những ngày vui,.
  5. me0xauxi

    me0xauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    khổ,kém tuổi nên chả dám góp ý. chỉ có điều đọc xong nghĩ đến thèng em họ em.cứ đà nó thì sau nài dễ cũng giống anh bác.tại mấy mẹ cứ thương con chứ như ông hàng xóm nhà em,bị mặc kệ,bỏ đi đc 1 thời gian thấy khổ cực quá phải quay về xin cả nhà tha thứ,giờbít nghĩ thì lại tiếc quãng thời gian chơi bời,chẹp
  6. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ..
  7. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Nói làm gì ! Có lớn có khôn ! Còn nếu không khôn được thì đành phải chịu thôi ! Dù sao mình đã cố gắng như thế rồi thì phải chờ xem ông anh của cô bạn có chịu tu tình hay không !
  8. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Loại này thì chỉ còn trông chờ vào một cô gái nào đó đánh cắp trai tim anh ta. Tình yêu chân thành mới khiến anh ta có trách nhiệm sống hơn!
  9. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1 cách duy nhất đó là nó nợ nó tự trả. Ng ta đến đòi thì lôi nó ra. Nó ko có tiền ng ta mún làm gì thì làm. Nghe có vẻ dã man nhưng nó chưa bị ngta đánh cho thừa sống thiếu chết thì chưa bít tn là quý cs.
    Hik. Các bà mẹ thương con chỉ làm khổ con thêm mà thôi. Hik. Thương ko bít cách thương
  10. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn có thể tìm 1 số điểm yếu của hắn mà đánh vào.
    Vd như dựa theo phần này của bạn này : " Thêm nữa tính cách cũng fức tạp .Phá thì phá chơi thì chơi nhưng đầu óc nhiều khi cũng sâu sắc theo kiểu...e ko hiểu nữa ...Thik nghe những loại nhac ko hề thị trường chút nào ,thik đọc sách... ,nói chung là đầu óc cũng khá là nhân văn chứ ko nông cạn quá , "
    Mình nghĩ bạn có thể tìm cách đánh vào tâm lý của hắn.Vẫn còn cơ may là ở chỗ hắn ko đến nỗi quá nông cạn,nghiện ngập mù quáng ko thể nhìn đc đâu là đúng đâu là sai.Có thể chỉ là bạn chưa tìm đc thời điểm thích hợp.
    Bạn có thể lựa chọn thời điểm mà hắn cảm thấy kiệt quệ,nhìn ra bạn bè chỉ là 1 lũ khốn ( bỏ rơi hắn lúc hắn lâm vào đường cùng ) khi ấy chỉ có thể quay về nhà.Khi đó bạn giả vờ vô tình sơ hở để cho hắn đọc những dòng tâm huyết này của bạn ( nếu ở chung 1 phòng và máy tính trong phòng đó thì tốt quá, bạn có thể giả vờ đang gõ gõ viết viết giấu giấu diếm diếm cho hắn tò mò rồi giả vờ bận bận chạy ra ngoài cho hắn nhảy vào đọc ) .Đấy là mình lấy vd ra thôi còn cs của bạn có thể làm thế nào hợp tính hợp lí nhất thì còn do bạn ứng biến.
    Bạn có thể viết cho hắn đọc những dòng khác.Đại loại là mình nghĩ bạn có thể loại bớt những phần thừa thãi đi.Bạn có thể kể thêm về những điều tốt đẹp của hắn ( để hắn đc nâng cái lòng tự tôn lên í mah) vậy hắn sẽ dễ yếu mềm hơn. Hoặc bạn có thể thêm mấy dòng đại loại như : Lúc này mình đang rất tức giận vì những cách cư xử của hắn nhưng dù sao thì cũng là ae cùng 1 mẹ đẻ ramình cũng chỉ muốn 1 lần đc ngồi nc với hắn như những thằng đàn ông để cùng nhau gánh vác những việc gia đình giúp mẹ....mình cũng chỉ muốn nói cho hắn biết nếu hắn cứ sống là 1 thằng ko ra gì thì đến bao giờ sẽ có 1 đứa con gái ngoan ngoãn tử tế nào dám đến với hắn đây....etc.....etc............bao giờ hắn mới có thể biết đc cảm giác sung sướng khi cầm đồng tiền tự mình kiếm ra,bao giờ mẹ mới có thể ngẩng cao đầu hãnh diện với bạn bè xung quanh rằng " 2 đứa con trai của tôi đấy,chúng đều thương mẹ lắm - đã ổn định và biết kiếm ra đồng tiền chính đáng rồi "
    Mình cũng có 1 người bạn nhà 2 ae giai san sat'' tuổi nhau ko hợp nhau có lần đánh nhau vỡ đầu rồi đấy,chửi nhau thì chỉ là chuyện cơm huyện thôi thế mà bây h đến cái tuổi cha mẹ già yêu,cả 2 đều đã có công việc riêng lại thân nhau thắm thiết chứ.Tết nhất 2 ae dắt nhau đi siu thị mua sắm đồ cho bố mẹ . Đố thằng nào dám động vào 1 thằng - thằng kia đảm bảo xả thân hy sinh hết mình luôn.Thế đấy.Có lẽ đến cái tuổi phải nghĩ ngta cũng sẽ phải tự vận động mà nghĩ thôi.
    Đại loại là mình có ý tưởng lướt qua như vậy cũng chưa suy nghĩ sâu gì thêm.Hy vọng bạn có thể góp nhặt áp dụng nó thế nào đấy hợp lí để mang lại kết quả tốt nhất.Nhưng cái này cũng phải từ từ và mất 1 thời gian đấy.
    Có j cứ lên đây chia sẻ tiếp nhé
    Chúc bạn may mắn và thành công.
    Nóng rã man ra mà cứ phải suy nghĩ về mấy bố này thật là ung cái thủ
    Làm mấy li bia mát lạnh nào cả nhà

Chia sẻ trang này