1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

delete

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mixumax, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm!
    Có anh trai mà như có con trai ý , nấu sẵn cho ăn chỉ việc dọn mâm ra ăn cũng ko làm.
    Đi đâu phải bày sẵn ra thì mới biết có món gì để ăn. Ăn xong lanh tanh bành ra, em 3 ngày đi chơi về phát hiện mâm cơm từ 3 hôm trước giờ mốc xanh mốc đỏ
  2. gianhonvuvo

    gianhonvuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thì đúng là cảm thấy bất lực với ông anh này.Trước hết hãy phân tích về nguyên nhân dẫn đến vấn đề đó có thể theo ý kiến chủ quan của mình thì môi trường chính là sự tác động mạnh nhất dẫn đến sự tụt dốc như thế này.Bây giờ thì không thể khuyên bảo được nữa mà phải đợi thời gian bởi khi qua tuổi chơi bời thì sẽ có cách nghĩ khác.Hy vọng sau 2 năm nữa anh của bạn sẽ có cách nghĩ người lớn hơn chín chắn hơn và trưởng thành hơn.Khi đó có lẽ tự ông anh ý sẽ hiểu ra.Cách hiệu quả nhất bây giờ là cưới vợ cho ra ở riêng.
  3. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện của em rất giống với câu chuỵên về những người bạn trai của anh. Hầu hết chúng nó đều là con nhà khá giả, bố làm quan có tý chức quyền nên chúng nó càng được thể. A cảm thấy gia đình em còn may mắn là anh trai em chưa dính gì đến nghiện ngập đấy. Ngày xưa nghĩ đơn giản là cái tuổi nó thế nhưng càng về sau càng thấy không phải vậy. Bởi vì có những thằng lấy vợ có con rồi mà vẫn cờ bạc, vẫn dạt nhà đi chơi. Là bạn bè thân thiết chơi với nhau từ bé nhưng nói mãi vẫn thế, bố mẹ nó còn chẳng dậy được nữa là mình. Thực sự bây giờ có hỏi anh là làm thế nào để nó tu tỉnh thì a cũng chịu,quan trọng vẫn là mẹ em phải cứng rắn lên. Anh nói luôn là cho học trường gì chứ đừng học TC CSNN, học ở đấy có ngày bán nhà đi mà trả nợ. Toàn con ông cháu cha vào đó, toàn thằng hư có tiếng rồi mới phải chạy vào đó học. E có biết bắt 1 vụ đánh bạc của một nhóm SV trường đó thu đuợc 250 triêụ từ những năm 2003-2004. Anh em mà học trường đó thì coi như đổ giầu vào lửa. Bây giờ phải có 1 tác động gì to lớn thì mới thay đổi được con ngườinhư anh trai em.
    Có 1 điều này a cũng muốn nói, a thì ko mê tín nhưng anh cũng tin vào tâm linh. Nhà em thử đi xem bói xem ae có vấn đề gì ko? bởi vì có những thằng hư đốn là như bị Ma làm. Đại loại ệnh , có bệnh thì vái tứ phương. Chúc em và GD có giải pháp cho ông a rai này
    Àh mà có 1 phương pháp nữa đó là em lấy 1 ông chồng có số có má 1 tý, ông anh em phải nể ko dám vượt mặt. điều đó có thể làm a em thay đổi. Goodluck!
  4. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ...

Chia sẻ trang này