1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

delete

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mixumax, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cho anh số mobile & nick đi...A sẽ giúp bạn em..sure
  2. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em này thuộc hàng quý hiếm có ghi trong sách đỏ .hình như là còn sót lại của hàng ngàn năm trước
    Có câu giang sang dể đổi bản tính khó dời
    Em bị bệnh trầm cảm. tự kỷ ám thị rùi.Bệnh này khó trị lắm,tiếc là ở đây chưa ai đủ công lực để chữa được.Đành phó mặc cho duyên phận thôi,
    Biết đâU vào một ngày mùa thu lãng mạn. có một chàng hoàng tử đến và đem cho nàng tình yêu dịu dàng
    Có câu chuyện có thật 100%. như thế này:
    Kế nhà tui ở có một bà 60 tuổi mới vưa treo cổ tự vẫn vì thất tình
    Cách đây 40 năm. khi bà 20 tuổi,Bà có wen một chàng trai học chung trường(Trước giải phóng).
    hai người yêu nhau tha thiết và thề hẹn bên nhau suốt đời.
    Rồi chàng trai kia đi du học ở bên mỹ.Khi đi chàng có để lại một lời hứa là <<học xong trở về anh sẽ cưới em>>
    Nhưng than ôi. Thế sự đổi thay. lòng người thay đổi.
    Chàng ra đi biệt tăm biệt tích . quên lời thề hẹn năm xưa mà ko có biết rằng,Ở nơi quê nhà xa xôi có một người con gái đang mong nhớ chàng. nhớ chàng đến mòn mỏi.
    Rồi kể từ đó nàng quyết tâm ôm mối tình si. khép cửa lòng mình lại.Một òng chờ chàng cho đếm cuối đời, dù rằng biết là vô vọng.
    Nàng đã chờ cho đến hôm nay. Nàng năm xưa đã trở thành bà già 60 tuổi mà người xưa chẳng thấy nơi nào.
    Bà già 60 tuổi hôm nay cảm thấy mình quá ức chế nên quyết định giải thoát cho bản thân. giải thoát cho một cuộc đời đau khổ
    Một buổi sáng mùa thu. khi cháu bà mở cửa phòng....
    Bà đã ra đi giải thoat cho mình mà có lẽ người xưa cũa bà có biết và hiểu cho bà hay chăng.
  3. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ....
  4. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Cho hỏi bác chủ topic là nam nhi hả
    Còn cô bạn của bác hiện đang ở đâu?
    Hàng hiếm vậy tui cũng mún coi cho khỏi uổng phí kiếp người
    nếu bác ở TPHCM thì hay biêt mấy.
    Đối với em này phải dùng chiêu khích tướng thôi. Ai cũng phải có điểm yếu hết.
    Em này thuộc dạng nội tâm. trong tình cảm .
    Cái kiểu người này thì khi yêu hay si tình và cố chấp lắm
    Bác đem câu chuyện này kể cho em nó nghe xem sao
    Có một cô gái bị thất tình muốn đi tu nên lên chùa xin nhà sư đi tu
    Nhà sư nói:
    -Thí chủ còn vương vấn nợ trần nên ko thể đi tu.
    Cô nương nhà ta nói:
    -Tiểu nữ quyết chí đi tu rồi
    Nhà sư liền chỉ về phía trước và hỏi:
    -Nữ thí chủ có thấy phía trước là gì không.
    -Phía trước là một cái cây.
    Nhà sư hỏi tiếp:
    -Sau cái cây là gì.
    -Là một cái cây.
    Nhà sư lại hỏi tiếp:
    -Sau cái cây nữa là gì
    Cô nàng liền bực mình nói.
    -Thì cũng là cái cây.
    Nhà sư lại hỏi tiếp nữa:
    -Sau cái cây đó là cái gì nữa.
    Cô nàng liền hét to lên:
    -Sau nữa là toàn một rừng cây.
    Lúc này nhà sư mới cười nói.
    -Sao nữ thí chủ chỉ vì một cái cây mà bỏ đi hết cả khu rừng
    làm như thế có quá thiển cận hay không.
    Cô nàng kia chợt hiểu ra và cảm tạ nhà sư đã điểm hóa .
  5. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bạn của cậu mắc chứng mơ mộng thái quá,nhìn đời chỉ một màu hồng mà ko thấy màu xám ...muốn bản thân thay đổi thì phải có thời gian,dần dần khi lớn lên,va chạm nhiều thì suy nghĩ cũng tự thay đổi theo,.....còn muốn thay đổi nhanh thì bạn cậu phải bị lừa nhiều,vấp nhiều đến nỗi chai sạn đi....và cách hữu hiệu nhất là cậu lừa nó vào nhà nghỉ
  6. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ...
  7. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ko phải nói vui đâu,gái kiểu này phải bị lừa nhiều mới tỉnh ra được...câu lừa nó là giúp nó đấy
  8. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà sống thiếu bản lĩnh, tình cảm quá thì cũng khổ...cái này ai mà khuyên đc, chỉ có bạn gái đó tự hiểu thôi!!
    Đã quay lại rồi, và chia tay thêm lần nữa rồi thì chẳng còn j cả!!Cứ ôm ấp kỷ niệm cũ thì chỉ làm hại mình thôi.
  9. convoicon84

    convoicon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0


    ôi ôi ....con bạn e thì ko đến nỗi mụ mị thế này đâu...rất may thằng bạn chả cho cái hoi vọng j để chơ đợi ko thì khéo cũng như bà này mất thôi...
    Chả nhẽ phó mặc số phận ?? Có cách j húp nó nhận ra ko nhỉ ??Nó đang phí phạm tuổi trẻ của nó .E đã nói nhiều nhưng nó cứ im lặng ,nghe thì nghe nhưng vấn đề là ng ta có hiểu ,có "giác ngộ" a ko thôi ...
    Nó đúng la của hiếm thật ,xinh xắn ngoan hiền ,rất đảm đang nữ tính ...
    [/quote]
    Trước hết theo ý kiến của riêng tôi, ông phải làm cho nó nhận biết được cuộc đời không nhiều màu hồng như nó tưởng, rồi mới bắt đầu cái khác được. Đúng là cuộc đời: người thì thực dụng đến tởm, người thì lý tưởng như mê ngủ
  10. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    1 thằng prồ bao giờ cũng bắt đầu từ 1 thằng noobs mà
    cứ dẫn cháu nó vào đời mấy bữa là nó sẽ khôn dần

Chia sẻ trang này