1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

delete

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mixumax, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    nhà mình là dân thổ cư nên chẳng ai dám làm gì.nhưng mấy cái nhà mới đến thì ghê gớm đừng hỏi.nhưng mà nhà bạn cứ hiền như thế thì bị bắt nạt là phải.phải bắt tận tay day tận trán bà ý cho bà ý sợ
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý chả nói thẳng là nhát còn gì .
    Phải ko ?
  3. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngta có học thì tớ có nhát cũng bảo ng ta đàng hoàng ,đằng này mình nói 1 câu (rất tử tế ) là bị chửi 1 trận long trời lở đất rồi .Nhiều lúc tớ có cảm giác nói với bà ý như nói với ...động vật ko biết tiếng người ý .Tức là bà ý chả cần biết ng ta nói j cứ cắm đầu cắm cổ chửi tung lên ,mà cả đời t chưa gặp ai chưi kinh như thế .Chịu.
    Đến ông chồng còn bi bà ý chửi cho toé khói cơ mà ,hôm nào cũng thấy ông ý lủi thủi đi về rõ tội T_T
  4. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ghét nhà hàng xóm quá trời. Cứ nhằm buổi trưa cuối tuần thanh vắng là bật karaoke từ trưa cho tới chiều tối. Ong hết cả đầu. Mà cái nhà chít toi này hét khỏe ko chịu đc. Hết bà chị lại đến thằng em rồi ông bố nữa chứ. Chỉ mún ném cho nhà đó 1 hòn đá thôi.
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic: Mình chỉ tử tế với người tử tế thôi bạn ạ.Với cái loại này cứ phải dùng giọng chợ búa.Chứ bạn cứ thế thì nhà bạn còn khổ nhiều.
    Mà chả nhẽ nhà bạn ai cũng nhát à,họ hàng ko tìm đc ai ko nhát để đến dằn mặt nhà hàng xóm sao.Cái gì ko dùng sức mình đc thì phải mượn tạm sức người chứ!
  6. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    tổ của ấy kô có tổ trưởng dân phố à?
  7. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Phải dùng bạo lực cách mạng!
  8. mahendra

    mahendra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bạn này vui tính quá, đúng là ttvn để xả đủ mọi loại chuyện
  9. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hì, đất có lề quê có thói!
    Bạn là dân trí cao dính phải khu dân nghèo rồi ...Nhiều chuyện lắm!
    Tớ chỉ khuyên bạn đừng cãi nhau hay mở mồm chửi làm gì cho nó bẩn miệng ra ...
    Hồi trước ở khu nhà tớ ( mặc dù cùng cảnh lao động nghèo, cùng cơ quan hẳn hoi) mấy bà ý cứ mang rác đến vứt chỗ tường nhà tớ. Còn cho trẻ con đái bậy, roài cả chó nữa. Nhà tớ toàn đi vắng ... tối mới về nên chịu chẳng biết ai mà chửi mà nói. Có lần bắt được tận tay bà hàng xóm còn trợn mắt lên nhìn mình rồi bảo thằng con 5 tuổi: "mày cứ đái đi cho tao" Bó tay luôn. Tớ chịu hok thể nói được. Mami tớ cũng ko thèm chấp, hok thèm quan hệ với xóm giềng kiểu đấy luôn. Chỉ chực ăn thịt nhau!
    Còn vụ nữa hài lắm: cái vại nước gạo của cả xóm nhưng mà nó rất nặng mùi chẳng ai muốn để ở cạnh nhà mình. Thế là họ cứ đẩy về góc tường nhà tớ. Nói mãi họ cứ để. Thế là mẹ tớ thôi, chẳng thèm nói nữa chỉ buông 1 câu: Nhà tôi đi vắng cả ngày cũng chẳng mấy khi mở cửa hóng gió như nhà các ông các bà nên tôi nhường không khí trong lành hết cho cả xóm" Xong phủi đít quần đi vào!
    ĐÓ LÀ LÝ DO VÌ SAO MÀ NGƯỜI THÀNH THỊ LUÔN ĐÓNG CỬA !
  10. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chính xác ! Tớ mới chuyển ra HN đc mấy năm thôi mà nhiều khi stress trầm trọng vì thiếu ko gian xóm giềng ,ở đây 2 năm mà chưa bao h sang nhà ai chơi ,ko biết tên tuổi nhà hàng xóm ...chỉ gặp ngoài dg thì chào ,hỏi mấy câu kiểu bác ăn cơm chưa ...thôi .Tết thì tớ về quê rùi .Túm lại là ở đây nhà nhà đóng cửa ,chả ai quan hệ với ai ,thậm chí cả những nhà ở với nhau cả chục năm cũng ko sang nhà nhau chơi bao giờ .Buồn thật .lại nảy thêm áci bà hàng xóm này nữa chứ ,bà ý cho thuê trọ ,toàn các anh nhìn bặm trợn lắm ,thỉnh thoảng lại ra đứng góc vườn nhìn tớ hằm hè sởn cả tóc gáy .
    Ông trưởng dân phố, thậm chí cả công an khu vực phải bó tay với nhà này vì đi giải quyết suốt ko đc ,lại còn bị bà ý chửi lại ,hehe...
    Thôi đành .

Chia sẻ trang này