1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Deleted - Sorry All

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vunhatkhanh, 22/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Deleted - Sorry All
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Giàu ý tưởng nhưng thiếu chiều sâu. Giá mà cậu gom mấy topic lại thì tốt hơn.
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không muốn spam nhưng đọc mấy chữ in đậm ở trên tui buồn cười quá.Ờ,tại sao người bạn này không viết thơ chung 1 topic nhỉ?
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 23/12/2005
  4. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thời buổi H5N1 này cậu lyhap vẫn chăn
    vịt tốt chứ?
    Lướt web từ từ nhé...
  5. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Trình bày tệ quá. Đọc mất cả hứng nên chả biết hay hay dở.
  6. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thử "công phá" và vặt lông cái bài thơ của bạn này tí
    Những mùa gió viễn tượng
    Chuốt nắng cho hoen màu
    Giấy ố, câu thơ sượng
    Vần yêu nát tim nhau.
    Mai tắm bến sông sâu
    Vãi nắng buồn lãng tử
    Sông và bờ tư lự
    Ngàn năm hẹn vô thường.
    một ngày kia mới lại
    Bờ tre gỡ ưu phiền
    Con tim trời nhân ngãi
    Quỳ khấn những an nhiên.
    Biển động, hồn đã dậy
    Người mỗi bước phiêu linh
    Ưu phiền thôi quên hết
    Vắt kiệt sức đa tình

Chia sẻ trang này