1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Deleted - Sorry All

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi vunhatkhanh, 12/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    câu thơ em mềm, tâm hồn em như ngọn cỏ mướt trong mưa
  2. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Deleted - Sorry All
  3. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Deleted - Sorry All
  4. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Deleted - Sorry All
  5. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Deleted - Sorry All
  6. Nhat_Minh

    Nhat_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    topic bảo góp ý thì tôi có vài dòng (mặc dù tôi ko biết làm thơ nên tôi nghĩ tôi chỉ có thể bình luận khi tôi làm được thơ)
    hầu như khi tôi đọc thơ đều sa vào trạng thái "mê" nghĩa là với cùng 1 phong cách, nhà thơ cho ra đời hàng loạt bài thơ cùng phong cách và nhịp điệu với chất liệu từ ngữ thay đổi đa dạng, phong phú.
    giống như 1 người thích ăn bánh pizza thấy nó ngon nên nghĩ rằng mọi người cũng thích như mình và họ mở cửa hàng bán bánh pizza. họ bắt đầu chế biến đủ loại pizza như pizza hải sản, pizza thịt bò.....và họ bắt đầu quên đi thành phần chính của pizza, họ quên đi cảm nhận của người ăn và chỉ chăm chăm xem hôm nay phải bỏ thêm cái gì vào bánh cho lạ miệng (và người làm bánh cho rằng như thế là ngon). họ quên mất pizza vẫn là pizza và điều quan trọng là người ta ko thể sống mỗi ngày chỉ để ăn tất cả số pizza mà người bán bánh làm ra. còn nhiều thức ăn khác mà mọi người muốn thưởng thức như phở, bánh xèo......
    gu thưởng thức của mỗi người rất đa dạng, không ai trong đời chỉ thưởng thức hay cảm nhận 1 phong cách của 1 nhà thơ nào đó mà ngược lại rất nhiều. đồng thời có những nhà thơ chỉ có vài bài thơ nhưng thỉnh thoảng thất tình bà con vẫn nghêu ngao "nếu biết ngày mai em lấy chồng..." v...v...
    tôi biết mỗi tập thơ là tâm huyết của mỗi nhà thơ. tôi trân trọng tất cả sự lao động nghệ thuật nghiêm túc. nhưng theo cảm nhận của riêng tôi vẫn thiếu dư vị _ là cái đọng lại sâu lắng nhất sau bài thơ . phải thú nhận rằng tôi chưa đọc trọn vẹn 1 tập thơ nào của ai vì đọc được 1/3 là vào mê hồn trận và tôi đã ngủ gục. Trừ thơ Hồ Xuân Hương vì ấn tượng và buộc tôi phải ngẫm.
    vài dòng thiển ý mong chỉ bảo thêm.
  7. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    khề khà, khề khà lại khề khà
    dăm chén chưa say muốn hát ca
    hát được cái gì hay cái nấy
    có chăng hát được với đàn bà...
    lâu ko thấy cậu post bài...???
  8. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ cũng như người đầu bếp ấy. Làm sao phải biết chế biến các món phong phú đa dạng cho người thưởng thức. Ý kiến của bạn Nhat_Minh rất đáng trân trọng và cũng rất đáng để suy ngẫm. Giá như luôn có những độc giả như thế.
  9. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Deleted - Sorry All
  10. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    cám ơn Nhat_Minh nhiều! Rất trân trọng ý kiến của bạn

Chia sẻ trang này