1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Deleted - Sorry All

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi vunhatkhanh, 12/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Deleted - Sorry All
  2. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Deleted - Sorry All
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    nao nao phết, cố lên VNK !
  4. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Deleted - Sorry All
  5. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    CHO EM MƯỜI TÁM
    Em chép cho anh câu thơ mười tám
    Câu thơ em ngoan tựa gió ru mùa
    Em hát cho anh mênh mang màu nắng
    Sân anh yên bình giọt mắt lưa thưa.
    Sân anh hôm qua bầy chim nhả hạt
    Không em cô đơn anh vẽ nụ cười
    Sân anh hôm nay mênh mang nắng nhạt
    Bơ vơ anh tìm tóc rối xa xôi.
    Em cứ thơ ngây câu thơ mười tám
    Câu thơ bay bay lối nhỏ anh nằm
    Em cứ ru anh bâng khuâng ngày tháng
    Không em cô đơn
    không em cô đơn...
  6. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Deleted - Sorry All
  7. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Deleted - Sorry All
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sao lại như ở triều đại nào vọng về thế này?
  9. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Deleted - Sorry All
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Thực một cách vọng tưởng, em trai ạ!
    Chẳng có đâu, sau này sẽ hiểu...
    Có khi đã hiểu, nhưng lại không dám nhận. Trò chơi câu chữ với nợ văn chương nó ám vào người nặng quá rồi thì sẽ còn mê mẩn dài.
    Chúc mừng chú em mày có thơ đăng trên báo! Cố gắng nhé!

Chia sẻ trang này