1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

deleted

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dunggttn, 08/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thường những con như thế này thì ta phang ngay lúc đang ăn ốc.

    1. Nó không ăn thì mình cười cười, ăn tiếp rồi quay sang chém gió tiếp. Thoải mái là được. Hỏi lần 1: em có thoải mái khi đi chơi với anh không?

    a. Nếu có: thì bảo em ăn chung với anh cho vui.
    - Nếu gái ăn: Ăn chung với gái.
    - Không ăn: hỏi gái có ăn ốc được không? Không được, té, đi quán khác. Ăn được, đến số 2.
    b. Nếu không: tính tiền đi về.

    2. Tiếp theo gọi 1 ly nước thật mắc tiền, mắc nhất của quán rồi lại ngồi chém gió. Nếu gái không uống thì ta hỏi lần 2: hình như em không thoải mái lắm khi đi chơi với anh thì phải?

    a. Gái uống: ta ngồi chém gió, hỏi lịch sự: em có lạnh không? Khi nào muốn về thì nói anh nhé?
    b. Nếu gái phớt lời: lau tay, bỏ hẳn dĩa ốc và ly nước, tính tiền rồi quay sang gái, thế này:
    - ^^ Anh xin lỗi vì đã đường đột dẫn em đi chơi, anh không cố ý làm em khó xử nhưng anh xin lỗi em nhiều. Anh không cố ý.
    Trên đường về, lịch sự hỏi: em có lạnh không? Về đến nhà, chúc em ngủ ngon rồi té đỡ 2 tuần. Lúc gặp lại xin lỗi. = ))
  2. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    quá mất lịch sự. trắc chắn sẽ k có lấn thứ 2 gái đi chơi với ông
  3. dunggttn

    dunggttn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Update cho các bác chém :
    INfo: gái 18t
    - Thứ nhất là sau hôm đó về em nó nt là : " cậu giận tớ không?"
    em trả lời : " không, có gì đâu và giận!" rồi mọi thứ bình thường
    - Thứ hai là em cũng bẵng đi ~ tuần vì bận nhiều chuyện, đến tuần sau thì biết tin em nó yêu một thằng trong lớp :)).
    Nói chung cơ bản vì ngay từ đầu em cũng không muốn tán vì câu " con thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Cũng lớp mà yêu nhau thì chẳng thoải mái ( vì bọn em học cùng nhau hết )

    ==> Vậy các bác nghĩ em này như thế nào?
  4. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi, lịch sự nên đi chơi và kô ăn vì sợ ăn rồi mắc nợ hihi> Gái này khá cáo đấy tố tình gây ấn tượng thôi

Chia sẻ trang này