1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm 19/9: Đảo chính ở Thái Lan!

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi baotap, 20/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đêm 19/9: Đảo chính ở Thái Lan!

    00:34'' 20/09/2006 (GMT+7)
    Các hãng thông tấn thế giới đưa tin nhanh trong đêm 19/9: Quân đội Thái Lan đã tiến hành đảo chính. Đây là lần đảo chính quân sự thứ hai ở Thái Lan trong vòng 15 năm. Tính từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II, tại Thái Lan đã có hàng chục cuộc đảo chính.

    [​IMG]
    Xe tăng tiến chiếm thủ đô Bangkok của Thái Lan trong đêm 19/9 (ảnh: AP)

    Tân Hoa Xã cho biết lúc rạng sáng ngày 20/9, một nguồn tin của quân đội Thái Lan thông báo ông Surayu Zhulanong sẽ là Thủ tướng mới của Thái Lan. Cuối ngày 19/9 quân đội đã tiến vào thủ đô Bangkok và giành quyền kiểm soát chính phủ. Lãnh đạo lực lượng đảo chính, gồm quân đội và cảnh sát, tuyên bố họ là lực lượng trung thành với nhà vua.

    Nguồn tin quân đội cũng cho biết Thủ tướng Thái Lan là Thaksin Shinawatra, hiện đang ở New York tham dự phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp quốc, đã đồng ý từ chức.

    Tuy nhiên, một ngồn tin khác cho biết Thủ tướng Thaksin tỏ ra "điềm tĩnh" và tuyên bố mình vẫn là Thủ tướng. Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ tuyên bố "tình hình trong vòng kiểm soát".

    Các màn hình TV tại Bangkok liên tục đăng tin nhanh: quân đội đã chiếm Bangkok.

    Người phát ngôn lực lượng đảo chính đã tuyên bố ban hành luật quân sự và tình trạng khẩn cấp trên toàn Thái Lan.

    Tổng chỉ huy quân đội, Tướng Sondhi Boonyaratkalin tuyên bố ông là tổng chỉ huy lực lượng đảo chính. Ông ra lệnh cho các đơn vị quân đội giữ nguyên vị trí và không được di chuyển nếu không có lệnh.

    Trong một tuyên bố nhanh, phe đảo chính tuyên bố họ chỉ nắm giữ quyền lực tạm thời, và sẽ nhanh chóng "trả lại quyền lực cho nhân dân".

    Đảng Dân chủ Cải tổ, là Đảng đối lập với Đảng Thai Rak Thai (Người Thái yêu người Thái) của Thủ tướng Thaksin, đã lên tiếng tuyên bố hậu thuẫn lực lượng đảo chính.

    Cập nhật:

    Màn hình của các hãng thông tấn thế giới đều cho thấy xe tăng và binh lính có vũ trang đang tràn ngập thủ đô Bangkok. Tình hình được mô tả là "hỗn loạn" tuy không có báo cáo nào về bạo lực hay nổ súng.

    Đến 1:30 sáng, hình ảnh cho thấy xe tăng vẫn bao quanh tòa nhà Chính phủ. Tin cho biết quân đội đã chiếm toàn bộ các văn phòng của Thủ tướng và Chính phủ.

    Phát biểu trên TV, người phát ngôn lực lượng đảo chính tuyên bố giải tán Chính phủ và hủy bỏ Hiến pháp
  2. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    hik.khổ thân anh em ở Krung Thep wa'' :(.
  3. meobong85

    meobong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bác ko fải lo đâu,cuộc đảo chính ở Tlan cũng diễn ra 1 cách hoà bình,êm thấm cả thôi,ko có đổ máu gì cả,nhưng còn tương lai thì ko biết thế nào?Em đã hỏi 1 bác đang sống ở bên Thái như vậy.
  4. matsugenzo

    matsugenzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các bác đang ở bên Thái ơiiiiiiiiiiiiii
    Tình hình các bác thế nào rồi, cuộc sống có xáo trộn nhiều không? Sao không thấy các bác lên tiếng gì hết vậy?
    Được matsugenzo sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 20/09/2006
  5. ndc_thailand

    ndc_thailand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bị bắt hết rồi còn đâu nữa mà lên tiếng
  6. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Xe tăng và binh lính vẫn trấn giữ các tuyến đường chính trong thành phố. Nhưng cuộc sống đã trở lại bình thường.
    Hôm qua tôi vừa ngủ dậy thì có tin từ cty báo là nghỉ làm vì lý do an toàn, sau lại được báo là có lệnh giới nghiêm sau 6.00 pm tại Bkk.
    Hôm nay thì OK, chỉ có điều tắc đường lâu hơn, do binh lính chặn một số ngả đường và tra hỏi một số người qua lại.
    I don''t like the way the soldiers are doing.
  7. win_hg

    win_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi buôn với "Vịt" bên đó bỗng thấy TV mất sóng rồi nghe "vịt" nói có cuộc cách mạng nào đó đang xảy ra + BOmb làm mình ngồi bên này sợ we'' cứ tg như Việt Nam mình ngày xưa nổi dậy cướp chính quyền ấy! Tg là đạn lạc boom rơi, thấy "Vịt" nói điện thoại ko gọi đc, TV ko có sóng nên càng lo. Cả nhà vịt lo lắng ông anh Sathit thì send cho mấy cái link rồi nói có cuộc CM đang nổ ra. Thế là chả chat chit gì nữa cứ ngồi ngóng rồi xem tin bên CNN.. Tg đánh nhau to hóa ra bên Thái nổi dậy cướp chính quyền gì mà cứ như là đùa ấy các bác nhỉ? Ko một tiếng súng --> nể thật !!!
    Mình cũng ko hiểu tình hình chính trị bên đó ntn nhưng mà thấy nhân dân bên đó vô tư thật! Đứa nào làm thủ tướng kệ .......!!! VN mà làm phát như thế chắc loạn mất !!!
  8. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Không phải như bạn nói đâu, dân Thái nó quan tâm đến tình hình chhính trị lắm đấy, thậm chí là chia hẳn thành 2 đối tương là người nông dân va người nghèo ở các vùng nông thôn..chính vì thế mà người Thái nói là Thaksin được gọi là Thủ tuớng của người nghèo (nhưng điều này cũng chỉ là mị dân mà thôi...).
    Ở trong chăn thì mới biết chăn có rận...

    Theo tớ biết tất cả những vấn đề chống lại Thaksin thực sự được bắt đầu khi ông này trong năm 2005 đã thừa nhận Trung Quốc là quê hương của mình và trong chuyến thăm Trung Quốc năm ngoái thì ông này đã về quê thắp hương. Được biết là ông nội của Thaksin là người TQ di dân sang Thái Lan năm 1932 và bố mẹ của ông này được sinh ra ở TQ thì đương nhiên ông là người TQ.
    Cách đây 15 năm, Thaksin chính là người đầu tiên mang điện thoại di động vào Thái, và đấy là vụ đầu tiên và cũng là bước đệm để ông này thành công trong bước đường chính trị của mình. Ông này tổng tài sản rất lớn...ông thành lập 1 trường đại học rất lớn ở BKK (chịu..không nhớ nổi tên) cho cậu ấm của mình vì cậu ta ko thể học được ở bất ký trường nào (vì ngu quá...haha..)
    Còn nếu ai thắc mắc là có ảnh hưởng gì đến đời sống người VN ở đây hay không thì? Tớ đọc báo thì thấy chú Hưng (đại sứ VN tại Thái) nói là không có gì đáng lo..và sáng hôm qua thì tớ cũng nói chuyện với các anh bên tổng lãnh sự thì các anh ấy cũng nói là không có gì phải long lắng. Vì: Dù chính sách đối nội của Thái có thay đổi, nhưng 100 % chính sách đối ngoại thì Thái sẽ không thay đổi...đặc biệt là ảnh hưởng đến người nước ngoài hay phong toả sân bay thì chắc chắn sẽ không xảy ra.
    Điều này theo tớ thì rất đúng: nếu mọi người nhìn lại quá khứ xây dựng và phát triển của đất nước Thái (Xiêm), nước Xiêm luôn giữ được hoà khí với tất cả với đất nước bên ngoài mặc dù trong thời gian thuộc địa Pháp, Anh, Bồ, và đế quốc Mỹ: mở cửa cho tất cả nước vào đất nước mình..nói thế nào nhỉ là: gió chiều nào che chiều nấy, ba phải...chính vì thế mà Thái chưa bao giờ chịu sự phá hoại của bất cứ cuộc chiến tranh nào. Bọn Thái này may mắn thật...
    Còn tớ thì...điều ảnh hưởng trực tiếp là hôm qua ngân hàng nó đóng cửa..hik...nên không đi chuyển tiền cho anh giai được..và Immigration Office đóng cửa..hik..mình tưởng nó nghỉ 1 tuần thì mình tèo..vì visa còn có 3 ngày...hehe..may quá hôm nay có được quả visa rùi...
    Thế thôi, tối qua tớ vẫn đi uống bia, tụ tập hơn 5 người...
    Chúc mọi người ngủ ngon nhé.!!! P/s: thông cảm cho tớ vì kiến thức của tớ còn hạn hẹp...
    Được SDhoangcam sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 21/09/2006
  9. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    ?oĐảo chính lụa?
    TT - Đây là cuộc đảo chính lần thứ 17 kể từ sau Thế chiến thứ 2. Thái Lan lại chứng minh rằng khi tình thế đòi phải đổi thay, họ biết cách đổi thay và trả giá ít nhất...
    >> Ông Thaksin chấp nhận ?ogiã từ vũ khí?
    Ông Thaksin Shinawatra bước chân vào vũ đài chính trị sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á 1997-1998. Ông có cách lãnh đạo chính trị quyết đoán. Ông thực hiện những chính sách dân tộc để bảo vệ doanh nghiệp Thái khỏi sự thôn tính của các công ty nước ngoài.
    Ông cũng áp dụng các chính sách trong nước theo chủ nghĩa dân túy, giải quyết tình trạng nghèo đói của nông dân nghèo và hỗ trợ chăm sóc y tế giá rẻ.
    Làm sao một thủ tướng được tái bầu chọn một cách dân chủ lại có thể bị phế truất chỉ một năm sau đó bằng một cuộc đảo chính êm thắm, mà có nhà bình luận đã gọi là ?ođảo chính lụa? (silken - coup)?
    Ông Thaksin đã lạm dụng quyền lực dân chủ của mình bằng cách điều chỉnh hiến pháp để có thể chuyên quyền điều hành đất nước. Ông làm suy yếu tính độc lập của thượng viện và sử dụng đa số của mình trong quốc hội để đàn áp mọi sự chống đối.
    Ông Thaksin đã dùng tài sản của mình để kiểm soát, sở hữu truyền thông và dùng ảnh hưởng của mình để bổ nhiệm người thân tín vào các cơ quan. Ông đã xem thường có hệ thống các ủy ban độc lập được lập nên để giám sát chính phủ. Hành động của ông dẫn tới sự xói mòn dân chủ và dẫn tới sự phản đối của tầng lớp trung lưu thành thị.
    Vào tháng giêng năm nay, ông Thaksin dính líu đến thương vụ bán công ty viễn thông của mình với giá cao mà không chịu thuế. Hành động của ông đã làm dấy lên làn sóng phản đối. Tầng lớp trung lưu thành thị xuống đường biểu tình.
    Vào tháng tư, để dập tắt mọi lời chỉ trích, ông Thaksin kêu gọi tiến hành một cuộc bầu cử sớm. Ba đảng đối lập đã tẩy chay kết quả bỏ phiếu và dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Dù Đảng Người Thái yêu người Thái (TRT) giành chiến thắng, nhưng Tòa án hiến pháp đã ra phán quyết kết quả bầu cử không hợp lệ vì số cử tri đi bỏ phiếu không đủ theo yêu cầu luật pháp.
    Dưới sự lãnh đạo của ông, xã hội Thái Lan đã bị phân cực giữa những người dân nghèo ở nông thôn, chủ yếu ở phía bắc và đông bắc, với tầng lớp trung lưu thành thị ở Bangkok.
    Cuộc đảo chính là kết quả xung đột giữa một bên là ông Thaksin với bên kia là quốc vương và quân đội. Thaksin đã bội ước những cam kết mà ông đưa ra với quốc vương là sẽ bước ra khỏi vũ đài chính trị và ông đã phớt lờ những tín hiệu không hài lòng của quốc vương. Ông Thaksin đã khiêu khích quân đội khi tố cáo họ đứng sau âm mưu đánh bom ám sát ông. Căng thẳng giữa ông Thaksin và tư lệnh Sonthi Boonyaratglin gia tăng sau những bất đồng trong xử lý tình trạng bạo loạn Hồi giáo ở miền nam Thái Lan.
    Vậy thì tương lai sắp tới sẽ ra sao? Quân đội đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận với lãnh đạo các trường đại học về tương lai của đất nước. Quân đội đã cam kết sẽ chỉ định một thủ tướng dân sự trong vòng hai tuần. Cuối cùng, quân đội đã hứa rằng sẽ tiến hành bầu cử trong tương lai, có thể là vào tháng 10-2007. Từ giờ đến đó quân đội sẽ gián tiếp kiểm soát quá trình sửa đổi hiến pháp và thi hành luật pháp nhằm đảm bảo hiệu quả cho việc kiểm tra và cân bằng quá trình hành pháp mới.
    Ít có khả năng Thái Lan sẽ xảy ra thêm bất ổn chính trị lớn nếu quân đội giữ lời hứa. Tầng lớp trung lưu thành thị đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với cuộc đảo chính. Những người ủng hộ ông Thaksin ở khu vực nông thôn sẽ không bạo động để ủng hộ một nhân vật chính trị mất niềm tin của quốc vương.
    CARLY A THAYER (giáo sư Đại học New South Wales)
    Đổi thay ở đất Thái thanh bình
    Một cuộc đảo chính có tư lệnh lục quân cầm đầu, có xe tăng bao vây dinh thủ tướng. Thế nhưng, mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở chừng mực thay đổi một thủ tướng bị kết tội tham nhũng và vi phạm các định chế dân chủ. Thêm một ít phiền hà vì vài kênh truyền hình bị cắt trong vài giờ, vài chuyến bay không đến đúng lịch, khách du lịch giảm...
    Tất nhiên, ở tận chiều sâu hẳn có sự lên xuống, thay đổi vị thế của các nhóm quyền lực. Ở đó, trước hết là những được mất của các nhóm lợi ích khác nhau, kéo theo mối quan ngại về sự lấn thế của cánh nhà binh và sự an toàn luật pháp.
    Mọi chuyện còn đang ở buổi lâm thời. Tướng Sonthi còn đến hai tuần để kịp trả lại trạng thái bình yên theo kiểu Thái, trao quyền cho một chính phủ dân sự và tiến hành những cuộc bầu cử vào năm sau. Diễn biến thế nào thì cuối cùng vương quốc Thái Lan, xứ sở của đạo Phật, cũng đã vượt qua một cuộc khủng hoảng chính trị dằng dai bằng một cuộc đảo chính nhẹ nhàng, không tiếng súng và không đổ máu.
    Đây là cuộc đảo chính lần thứ 17 kể từ sau Thế chiến thứ 2. Thái Lan lại chứng minh rằng khi tình thế đòi phải đổi thay, họ biết cách đổi thay và trả giá ít nhất cho những thay đổi để tạo dựng cuộc sống trong hòa bình và gìn giữ hình ảnh một đất nước thanh bình.
    HUỲNH SƠN PHƯỚC
    (trích Tuổi trẻ)
    http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=163234&ChannelID=2
  10. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1
    Hê hê,
    Chỉ mỗi ngày 20 là thấy có chút đổi khác, vào buổi sáng cấm tụ nhóm 5 người, đi đường lớ xớ bị hỏi giấy còn buổi chiều ở mấy đường nổi tiếng tắc đường như Sathorn thì hôm đó vắng hoe, xe buýt phòng vèo vèo chả bị kẹt gì cả (Nhưng ở bên Silom khu Patpong vẫn mở cửa, đèn đuốc sáng choang , không vào nên không biết bên trong có hoạt động không hihi!!). Còn từ 21 đến giờ thì lại bình thường rồi, không khác quái gì.

Chia sẻ trang này