1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm 30 - Lang thang trong đêm tối....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thislight_for_myself, 07/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------
    CHIA SẺ VỚI BẠN,DẪU CÓ CHUYỆN GÌ THÌ BẠN HÃY VỮNG VÀNG BƯỚC TIẾP NHÉ,MÌNH KO THỂ NGỜ ĐC BẠN LẠI BỊ ĐỐI XỬ NHƯ VẬY,HÃY CỐ GẮNG VÀ HÃY TRỞ VỀ VỚI GIA ĐÌNH CỦA MÌNH,MÌNH NGHĨ GIỜ NÀY GIA ĐÌNH BẠN CHẮC ĐANG MONG BẠN LẮM
  2. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn lần lượt kể lại câu chuyện của mình theo thứ tự, kể về diễn biến tâm lý, các sự kiện, và cố gắng lý giải tại sao nó xảy ra, một cách khách quan và công bằng, không thiên vị bản thân mình Tôi phải viết lại chúng,để nhìn cho rõ hơn, để có thể cho mình một quyết định sáng suốt, vì trước sau tôi cũng phải rời cái vỏ bọc của tôi trong 2 ngày nay, để trở về, đối đầu với hiện thực.
    Tôi và anh cưới nhau chưa được bao lâu, chỉ khoảng hơn 1 tuần. Hơn 1 tuần đó, thì có khoảng 4,5 ngày anh đi công tác, có vài buổi tối tụi tôi ăn tối cùng nhau.
    Rồi tới 28 Tết, tụi tôi dẫn nhau về quê anh. Thú thực đây là quãng thời gian tôi sợ nhất, sự sợ hãi của người con gái nhút nhát mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, nên trước đó vài ngày, tôi luôn tự lên dây cót cho mình, rằng tôi chỉ ở đó vài ngày, rằng bố mẹ chồng, bà nội, bà ngoại của anh ấy rất tốt, các em gái của anh ấy rất tốt,.... tôi tự nhủ mình như vậy.
    Tôi đã cố gắng chuẩn bị quà Tết cho gia đình nhà chồng thật chu đáo: quà cáp cho em bé con của em gái anh ấy, những bình hoa để bàn, những món quà giá trị tặng bố mẹ chồng, bà nội, bà ngoại của anh ấy.
    Tôi về nhà chồng trong tâm trạng của người con gái mới đi lấy chồng: rụt rè vì bố mẹ chồng, anh em nhà chồng, họ hàng nhà chồng vẫn là người xa lạ đối với tôi; buồn bã vì xa gia đình ruột thịt, vì thương bố mẹ đẻ sinh ra toàn con gái, đến 30 Tết thì con gái về nhà chồng, để bố mẹ ăn Tết một mình; lo lắng vì đây là cái Tết đầu tiên làm dâu, mà lại ở một nơi xa lạ, ở vùng quê, nơi mọi giá trị và quan niệm sẽ khác biệt với văn hoá gia đình tôi. Giá như chồng tôi để ý và chia sẻ, động viên, có lẽ tâm trạng của tôi đã tốt hơn. Nhưng tinh tế và chia sẻ có lẽ là điều quá khó đối với một người nhưng chồng tôi.
    Đêm 28 âm, chúng tôi về đến nhà chồng. Cả nhà chồng đang ở ngoài phòng khách đợi chúng tôi.
    [
    Được thislight_for_myself sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 08/02/2008
  3. nhimxu038

    nhimxu038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Dù sao chị cũng nên trở về nhà chị ạ, em chưa hiểu hết chuyện của chị nhưng ko đâu bằng nhà mình, ít ra vẫn có 1 nơi mà mọi lỗi lầm sẽ đc tha thứ
    Mong đc nghe tiếp câu chuyện của chị
  4. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa thì 1 người đàn ông đang tâm quẳng vợ mình ra khỏi nhà vào đúng đêm 30 tết- mà lại là 1 người vợ mới cưới chưa đầy 1 tuần nữa- là 1 người thật khốn kiếp. Kể tiếp đi bạn, mình vẫn sẵn sàng chia sẻ cùng bạn đây.
  5. bagiabonchen

    bagiabonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Rồi sao nữa bạn? Mình có đứa bạn vừa về nhà chồng đã bị chồng đánh mắng để đòi vài trăm triệu vì nghĩ nhà nó giàu thế chắc bố mẹ fải cho nhiều của hồi môn lắm
    Thế gian có những loại người thế đó, mà cả 2 vợ chồng nó đều trình độ ĐH chứ kém cạnh gì ai đâu. Bảo "môn đăng hộ đối" là quan điểm cũ nhưng thực sự hoàn cảnh xuất thân ảnh hưởng rất nhiều đến việc hình thành nhân cách con người
    Chúc bạn sớm vượt qua cú shock này, về với vòng tay yêu thương của gia đình!
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    chị ơi kể tiếp đi em vẫn đang lắng nghe câu chuyện của chị.
    Dù là có chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa thì việc làm của chồng chị_đuổi người vợ yêu thương ra khỏi nhà trong một đêm cuối năm giá rét là ko thể chấp nhận được.
    Chị mau khoẻ lại và bình tâm chị nhé!
  7. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình ko rõ lắm về chuyện thực sự xảy ra đối với bạn!Nhg lấy một người chồng có nghĩa là mình đã hoàn toàn tin tưởng anh ấy,anh ấy fải là người mà mình có thể dựa vào dù cho tất cả mọi người trên thế gian này hắt hủi mình!Nhg hành động của chồng bạn là ko thể chấp nhận được khi mới cưới 1 tuần đã có hành động như vậy, nếu thế thì sao có thể sống với nhau cả đời!Nói thật chứ may là bạn chưa có con!Bạn là phụ nữ nhg ko có nghĩa là yếu đuối, nếu tớ là bạn tớ ko bao giờ chấp nhận 1 người chồng như vậy!
  8. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi sẽ có câu trả lời thôi. Ngày mai trời lại sáng bạn ạ!
  9. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Không biết giờ này bạn thế nào??? Tiếc rằng mình không ở thành phố nơi bạn đang tạm trú. Nếu không sẽ đến gặp bạn.
    Ý nghĩa tồn tại của gia đình là nâng đỡ, cưu mang các thành viên. Trong xã hội người ta chỉ dựa vào mối quan hệ để tìm cơ hội cho mình. Có giúp nhau thì đó là tùy tâm. Còn gia đình thì khác. Dựa vào nhau, giúp nhau, nâng đỡ nhau là nghĩa vụ của gia đình. Vì thế gia đình mới tồn tại.
    Dù bạn gặp bất cứ hoàn cảnh nào, dù bạn không muốn gia đình mình phải tổn thương thì bạn cũng cần để gia đinh thực hiện được thiên chức đúng đắn của nó. Bạn phải về nhà. Mọi việc có thể từ từ giải quyết vì nếu yêu thương bạn, bố mẹ bạn sẽ tôn trọng ý nguyện của bạn về cách xử lý vấn đề này.
    Nếu bạn coi gia đình là ngoài cuộc (dù với bất cứ lý do nào) thì bạn đã không tin tưởng những người thân yêu của bạn. Bạn nên nghĩ về sự dằn vặt của người thân khi họ biết rằng lúc bạn cần họ nhất thì họ lại không làm được gì cho bạn cả. Gia đình là nơi để bạn sống đúng là mình. Bạn trở về đi. Mạnh dạn lên. Không nên hành hạ mình và làm buồn gia đình vì một người không đáng. Mọi sai lầm đều có thể thay đổi lại.
    CS còn là nhiều ngày phía trước. Ngày mai là ngày khác
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Muốn chia sẻ thật nhiều với bạn. Nếu bạn cần nói chuyện với 1 ai đó không quen biết để giảm stress, hãy gọi cho tigon 0982823416

Chia sẻ trang này