1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm 30 - Lang thang trong đêm tối....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thislight_for_myself, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chixinhkechi

    chixinhkechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em đang lắng nghe câu chuyện chị kể , miền bắc năm nay lạnh thật .. Chị hãy vững tin lên chị nhé.. hạnh phúc ở ngay bên cạnh chị , ở đó có gia đình, có ba mẹ, có những người thân yêu chị ạ.. hãy trở về chị nhé.. rùi ngày mai sẽ không buồn nữa ...
  2. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã động viên và chia sẻ với mình. Cảm on Chieu_quan, Tigon sẵn sàng chia sẻ và nói chuyện với minh.
    Mình xin đính chính lại là tụi mình đã cưới nhau được hơn 2 tuần tính từ lễ báo hỷ trên HN đến đêm30 (cụ thể là 18 ngày). Chẳng hiểu lú lẫn thế nào mà mình nhớ là hơn 1 tuần!!!
    Thú thực cảm xúc của mình bây giờ giống như trốn chạy, trốn chạy cả cái topic mình đã lập nên, trốn chạy việc kể lại mọi chuyện, trốn chạy việc nhớ lại những cảm xúc tồi tệ, trốn chạy việc thừa nhận rằng mình khó lòng tiếp tục cuộc hôn nhân này, cuộc hôn nhân mình đã từng kỳ vọng là nó sẽ tốt đẹp, đã từng xây dựng bao mơ ước cho nó, trốn chạy con đường mờ mịt trước mắt của tương lai cuộc hônnhân này,của con đường tình duyên lận đận của mình. Mình đang thu hết can đảm để viết tiếp này! Mình sẽ viết hơi lộn xộn một chút, theo mạch trí nhớ và cảm xúc của mình, các bạn thông cảm nhé.
    Khi vợ chồng mình về đến nhà, cả gia đình đang ở phòng khách chờ đón, lúc đó đã 11h30 đêm. Ngay lúc đó, chồng mình phải lái xe chở đồng nghiệp (đi cùng xe ở trên HN về) về nhà ở một xã cách đó 25 cây. Mình và cả gia đình chồng ngồi chờ chồng mình về, gồm bà nội,bà ngoại, bố mẹ chồng,1 người em chồng và bé con sơ sinh của em ấy.
    Như mọi cuộc gặp gỡ, ban đầu là hỏi han xã giao giữa gia đình và mình. Rồi tiếp đó mọi người ngồi nói chuyện với nhau, mình ngồi nghe. Mẹ chồng mình lấy hạt điều ra mời cả nhà. Cả nhà mỗi người lấy 1,2 hột ăn chiếu lệ, còn mẹ chồng mình ngồi nhẩn nha ăn hết.
    Thực ra việc chờ đợi đó chẳng có gì đáng nói. Điều đáng nói ở đây chính là cảm xúc của mình.
    Chẳng hiểu sao mình thấy căng thẳng kỳ lạ Mấy lần mình nói cả nhà đi ngủ đi kẻo lạnh,để một mình mình chờ cũng được, đấy là không phải mình nói xã giao, mà mong thật lòng là chỉ có mình,cô em gái, và ông bố chồng ngồi chờ thôi!!
    Phải nhấn mạnh là mình không phải đứa quá nhút nhát. Mình đã nhiều lần nói trước đám đông, rất hay đi tiếp khách, ưa giao tiếp, giao lưu, đã từng làm MC trong hoạt động Đoàn, 1,2 lần trong 1 năm tham gia các hoạt động cồng đồng như tình nguyện, và hát Karaoke với bạn bè luôn biểu diễn kèm theo "vũ đạo" nữa...Và mình cũng đã khá nhớn tuổi nữa nên mình có bề dày "xông pha" đi tiếp khách, giao lưu, thuyết trình. Hồi mới ra trường,mình trúng tuyển vào một số công ty lớn chính là nhờ thái độ tự tin rất "hoành tráng" của mình.
    Vậy mà chẳng hiểu vì sao mình thấy căng thẳng kỳ lạ Tới mức khi chồng mình về tới nhà mình thở phào nhẹ nhõm!! phải chăng mình quá nhạy cảm?
    Được thislight_for_myself sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 10/02/2008
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, đối diện được với chính mình cũng là điều rất tuyệt rồi. Ai cũng có lúc gặp giây phút mình không hiểu được chính mình. Nhiều khi không phải do lỗi của bạn. Không biết thì không có tội.
    Rất mong có thể chia sẻ với bạn. Can đảm lên. Nhiều người vẫn sẵn lòng quây quần quanh bạn để lắng nghe và đồng cảm. Bình tâm và thả lỏng tâm trí nhé!
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ===========================================================================
    ban oi,du co chuyen gi thi hay co gang nhe,hay tro ve voi gdinh to am thuc su cua chinh minh.........
  5. bagiabonchen

    bagiabonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu gòi ko thấy bạn viết típ, cuộc sống vẫn ổn chứ?
  6. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Đang bận vì sáng tác tiếp, có thể xuất hiện tình tiết phi logic mà chưa giải quyết được.
  7. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn đã bỏ chủ đề này quá lâu từ tận Tháng Hai tới giờ!
    Từ ngày đó đến giờ, đã có nhiều biến cố xảy ra trong cuộc sống của tôi.
    Bây giờ nhìn lại, tôi không biết nên đánh giá thế nào?Tôi đã kết hôn với một người như thế nào? Tôi có lỗi không và lỗi của tôi đến mức độ nào?
    Trở lại câu chuyện về đêm 30. Đầu đuôi câu chuyện như sau:
    Đó là Tết đầu tiên tôi ở gia đình nhà chồng. Bỡ ngỡ, lạc lõng.
    Một đôi dòng kể về gia đình nhà chồng:
    Nếu mọi chuyện diễn ra trôi chảy, đó là cái Tết hạnh phúc nhất của gia đình nhà chồng. Bởi vì, vấn đề không phải là chuyện là họ có con dâu mới sau nhiều năm giục giã ông con, mà còn là Tết mà hai cô con gái yêu đều trở về nhà ăn Tết.
    HAI CÔ EM GÁI: Trong đó, cô em gái lớn là cô Đáng Yêu ( tôi gọi cô ấy là Đáng Yêu, vì cô ấy có một nụ cười như mùa thu tỏa nắng, khiến tôi mỗi khi nhìn cô ấy cười, lại cảm thấy yên tâm) mang về cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm, ngoan ngoãn, thành quả của nhiều năm chờ đợi, nhiều năm nỗ lực; cô em gái út tên là ÚT (lẽ ra gọi cô ấy tên là Cá Tính thì hợp hơn, nhưng gọi là ÚT cho thân thuộc. ( cô ấy thì học giỏi, cá tính, và có vẻ mạnh mẽ, dáng đẹp, tóc dài, và có vẻ cũng rất nhõng nhẽo), cô này đang mang bầu một bé trai hơn 7 tháng. Hai cô em này đều ở trong Nam nên không phải Tết nào họ cũng về.
    BỐ CHỒNG: Trong nhà, mọi người vui như Tết. Bố chồng tôi luôn miệng kể về các con, về tuổi thơ của họ, về thành quả họ đạt được. Tôi nhìn thấy sự tự hào rạng ngời trong đôi mắt của Ông, niềm tự hào của người trồng cây đến ngày hái quả.
    Bố chồng tôi là một người rất đáng mến, có học thức. Khi còn ở quê, ông đã làm đến Phó chủ nhiệm hợp tác xã, sau đó ông khăn gói lên Hà Nội giúp con trai. Tuy ở nông thôn cả đời, nhưng ông có khả năng ăn nói lịch lãm, tiếp chuyện với nhiều kiểu người. Ông nói hay và tình cảm, có trước có sau, thấu tình đạt lý. Ông có sự tinh tế của người học rộng, hiểu nhiều, am hiểu chuyện đời, chuyện người. Thật khó tin là ông sinh ra và lớn lên tại một vùng quê giàu truyền thống buôn bán, ít người học lên cao.
    BÀ NỘI: Người vui nhất có lẽ là Bà Nội. Bà Nội là người phụ nữ sống vì gia đình. Bà gần như cả đời nuôi con một mình. Bình thường, bà sống ở quê với mẹ chồng của tôi (còn Bố chồng tôi và chồng tôi thì ở trên Hà Nội) . Bà rất yêu các cháu của mình. Bà rất mong đợi có cháu đích tôn. Bà là người vui nhất khi nhìn thấy tất cả những người thân yêu của mình đều có mặt trong ngày Tết sum vầy. Mẹ Chồng tôi và chồng tôi cảnh báo là Bà nội khó tính. Điều đó thì tôi không có thời gian để kiểm chứng vì tôi chung sống quá ít thời gian với gia đình nhà chồng.
    MẸ CHỒNG; đó là một phụ nữ đặc biệt. Thật khó miêu tả sự đặc biệt ấy.Bà trẻ măng so với tuổi 53, trông chỉ như chị gái của chồng tôi. Khi lần đầu tiên về nhà chồng, tôi bất ngờ khi nhìn thấy bà. So với xã hội, bà là một người hiếm thấy, lần đầu tiên tôi gặp một người như vậy. (hoặc do vốn xã hội của tôi quá ít)
    Được thislight_for_myself sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 04/07/2008
    Được thislight_for_myself sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 04/07/2008
  8. thuytrung

    thuytrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chờ tâm sự tiếp của bạn!
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu chuyện bạn là gì, không đầu không cuối?
  10. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ? Tớ mới post một bài nữa nhưng nó nhất định không hiện ra?

Chia sẻ trang này