1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm 30 - Lang thang trong đêm tối....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thislight_for_myself, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Up lên thì chủ topic chắc cũng ko vào đây TS tiếp đâu. Nhưng tớ thấy chả có gì mà ko tin cả. Chỉn chu thì đã sao, thì là ko thật à. Chẳng lẽ cảm xúc mạnh thì câu chữ cứ phải loạn tùng phèo lên à.
    Mình chưa thực sự phải làm dâu nhưng cũng đang thấy rất chán nản khi Tết này phải sẽ phải về làm "bổn phận" dâu tương lai với gia đình chồng ở quê. Chắc chỉ vài ngày thôi nhưng quả thực là ko hào hứng chút nào. Mình yêu chồng mình nhưng ko thể yêu nổi mọi thủ tục rườm rà ở quê. Nói ra thì mọi người sẽ bảo mình tư tưởng "dâu tây" nhưng quả thực mình thấy mọi thói quen, mọi phong cách ở quê anh ấy đều ko hợp với mình 1 tí nào. Có lẽ mình từ nhỏ đã lớn lên trong một môi trường khác nên mỗi lần về nhà anh ấy đều cảm thấy rất xa lạ, dù mình đã cố gắng.
    Vì chồng tương lai, mình vẫn phải cố gắng để hòa hợp với gia đình chồng. Chỉ mong sao chồng ko "bỏ rơi" mình trong những ngày mình ở nhà chồng (mà điều này rất dễ xảy ra vì chồng mình cũng sĩ diện, về đến nhà là tỏ ra ko quan tâm đến mình nhiều nữa, mặc dù thường ngày thì khác)...
    To chủ Topic: Rất hiểu cảm xúc của chị. Rất mong Tết này chị sẽ hạnh phúc.
  2. PrimeStar

    PrimeStar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ Topic cũng có hoàn cảnh gần giốn mình bây giờ. Xin cho mình chia sẻ với bạn nhé.
    Tôi cũng vậy, Tết, mọi người quây quần sum họp bên gia đình, còn mình bơ vơ một mình nơi đất khách quê người, phải lăn lưng ra làm việc. Xung quanh, ai cũng vui, ai cũng hớn hở với không khí ngày Tết. Trên phố, tiếng cười rộn rã.....
  3. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bạn vì đã bỏ dở câu chuyện trong hơn 2 năm qua.
    Đó là 1 câu chuyện có thật, mà nếu người trong cuộc đọc được sẽ biết tôi là ai ngoài đời.
    Có lẽ vì quá đi vào chi tiết nên tôi không đủ kiên nhẫn để viết hết câu chuyện cua mình. Nhưng cái việc chi tiết quá dẫn đến "chỉn chu câu chữ" ấy bắt nguồn từ việc vào thời điểm đó chính tôi cũng muốn phân tích tại sao câu chuyện kinh khủng ấy lại xảy đến với mình, tôi muốn nhờ mọi người phân tích xem tôi có lỗi gì để phải chịu cảnh đó không.
    Thật sự xin lỗi nhiều bạn đọc về 1 câu chuyện bỏ dở dù lời xin lỗi đó muộn màng.
    Đêm 30 đó chồng tôi đi chơi đến gần 10h mới về, còn tôi ở nhà với mẹ chồng, bố chồng, bà nội chồng, .... hết sức tủi thân. Lúc chồng về, mặt mày tôi bí xị, nên chồng tôi tỏ ra khó chịu, nói gay gắt, vậy là cãi nhau. khi giận dỗi tôi đã nói tôi chỉ muốn về nhà mẹ đẻ, vậy là chồng tôi hét lên: về đi, đứng lên về đi, và chỉ tay ra cửa... Tôi lúc đó đã uất ức nói : thật khốn nạn. Vậy là chồng tôi giang tay ra tát tôi và lôi xềnh xệch tôi cùng va li xuống đẩy ra ngoài cửa: mày dám nói thế à, nhà tao không có loại đàn bà như mày,....cút ra khỏi nhà tao. Mặc cho bà nội, bố chồng can ngăn, anh ta cứ một mực đẩy tôi đi ra ngoài. Tôi ê chề kéo vali đi. Bố chồng chạy theo một quãng, bảo tôi quay lại, tôi cố gắg nói mà không khóc: không sao đâu, con sẽ sang nhà bạn con.Vậy là bố chồng tôi quay lại luôn. Sau đó, tôi ngồi bên lề đường, vô cùng shock và khóc hết nước mắt.
    Được thislight_for_myself sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 08/04/2010
    Được thislight_for_myself sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 08/04/2010
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ko hiểu trong lúc giân dỗi bạn có chửi rủa gì quá đáng hoặc xúc phạm đến gia đình chồng không? Nếu ko, chồng bạn đúng là 1 thằng rởm rít.
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    đã 2 năm trôi qua rồi, ko biết bạn đã đối mặt và vượt qua thế nào, đọc lai nhg dòng tâm sự vẫn thấy rất thương và thông cảm cho bạn.
    Tuy nhiên, chỉ thấy là bạn hơi quan trọng hoá (mọi thứ) vấn đề, tớ đây cũng lấy đc một anh chồng vô tâm, anh ấy chỉ bảo tớ một lần thế này mà tớ thay đổi gần như hoàn toàn suy nghĩ của mình "em nghĩ nhiều thì em đau đầu nhiều, em khổ nhiều, thế nên em nghĩ ít thôi" tớ đã chấp nhận tính xấu ấy của chồng giống như cái kiểu ông ấy chấp nhận thói quen tiêu pha, shopping điên cuồng của phụ nữ...
    thật ra thì tớ vẫn chưa thấy sự biểu hiện quá quá đáng nào của mọi người trong câu chuyện của cậu, có thể cậu kể chưa hết, hoặc có thể tớ ko có đc sự nhạy cảm cần thiết.
    Cuoi tuan vui ve
  6. mengocchua

    mengocchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi kể tiếp đi.
    Đọc topic này lâu lắm rồi, mong mãi mới thấy quay lại.
    Nếu mình là bạn thì mình sẽ đi mãi mãi, chắc chỉ gặp lại ng chồng đó ở tòa - li dị.
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng này thô lỗ quá, phải mình mình đá bay khỏi cửa
  8. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không bạn ạ. Câu nói ghê gớm nhất mình nói khi đó lnjà "khốn nạn" khi anh ta chỉ tay ra ngoài cửa bảo mình biến về nhà đi (trước đó mình giận dỗi nước mắt ngắn dài nói chỉ muốn về nhà, khi mình khóc lóc như thế, mình thấy cô đơn và tận đáy lòng mình mong chồng dỗ dành quan tâm). Mình mắng anh ta vì lúc đó quá phẫn uất trước thai độ vô cảm và quá đáng của chồng. Sau khi mình mắng anh ta, anh ta đã tát mình và lôi mình xuống nhà, sự việc tiếp theo thì như đã kể.
    Mình kể thực sự trung thực, không màu mè, không bênh vực cho mình, không sót chi tiết.
  9. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Nghe câu chuyện của bạn thì tớ thấy bạn đang kể khổ nhưng thực tế mất 2 năm trời bạn vẫn chưa xác định được chính xác mình mắc lỗi j mà để bị đuổi khỏi nhà đúng không?
    1- Việc đầu tiên, bạn đã đánh giá đúng chính xác, khách quan con người và bản chất của OX bạn!!!! Bởi nếu bạn đang yêu thì mình không nói, nhưng đã chấp nhận cưới thì buộc phải chấp nhận cả mặt tốt và mặt xấu của OX. Xin lỗi trước nếu tớ vơ đũa cả nắm. Nhưng bạn quá tự tin khi bạn nghĩ rằng mình là một người gia giáo. Theo mình, cách phản ứng của bạn đã đổ dầu vào tính gia trưởng của người đàn ông. Nhất là trong chính gia đình của anh ấy. Đấy là điểm sai thứ nhất
    2- Việc thứ hai, bạn quên mất 1 điều cực kỳ quan trọng trong ngày tết là " đất lề quê thói", việc đêm 30 bạn đòi về nhà mẹ đẻ!!!! Bạn tâm sự với ai đó ( người già ở quê nhé), tớ cam đoan 100% là bạn sẽ bị nói đến nơi đến chốn. Chính vì thế, bố chồng cậu mới "quay lại luôn". Việc cậu xử lý tình thế tại gia đình của bố chồng không chỉ tác động đến chồng mà còn ảnh hưởng đến bố chồng ( tớ thấy bạn chưa nói gì đến mẹ chồng - cậu mà được người này tha thứ thì cái j cũng ok). Đấy là điểm sai thứ hai.
    3- Tớ nghĩ là bạn phải tự đánh giá lại mình. Không dễ mà để phát ngôn theo kiểu như cậu nói. Bản thân tớ thì tớ cũng cho cậu ra người đường, bất kể điều j đã xảy ra. Nên nhớ, đừng động đến sự tự ái của người đàn ông trước bố mẹ của anh ta. Bạn có nhớ ngày còn bé mình đã phản ứng như thế nào nếu bị người khác lôi bố mẹ mình ra chửi ko. Đấy là điểm sai thứ ba
    Đấy là ý kiến của tớ, nếu giúp bạn đc chút j cũng tốt. Không giúp đc thì đành chịu. Cả nhà cứ ném đá. Tớ nhận
    Được casaubeoit sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 20/04/2010
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái này mà có con trai thì sau này dạy con tinh tướng phải biết. Còn con dâu thì tu chưa đủ ở kiếp trước nên mới bạc phước mà gặp phải mẹ chồng có tư tưởng thế này.
    Bố mẹ mất dạy mà người khác chửi trúng thì cũng đành im, chứ không phải là nhảy đổng lên cắn lại đâu, thành ra con cái cũng mất dạy nốt. Đời lắm thằng mất dạy, đâu cứ đẻ được đứa con thì mình nghiễm nhiên trở thành người bố người mẹ tử tế mà kẻ khác không chửi được mình. Gái đừng nghĩ bố mẹ gái tốt mà mọi đứa bố mẹ trên đời đều tử tế nhé gái. Thể loại mất dạy thì dù có sinh đầy con cháu vẫn cứ mất dạy.

Chia sẻ trang này