1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm 30 - Lang thang trong đêm tối....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thislight_for_myself, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mengocchua

    mengocchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    1
    Đúng là em đã không may mắn khi duyên số định sẵn cho em như thế.
    Mất chừng ấy thời gian để nhận ra rằng số trời đã định cho mình một người chồng như thế.
    Và cũng chừng ấy thời gian để học cách chấp nhận phận mình.
    Chúc em không mất nhiều thời gian nữa để tìm được cách thích nghi.
    Và mong em sớm hóa giải được những éo le trong cuộc đời em.
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,
    Qua topic này em thấy chị về cơ bản là một người giỏi giang, khá nhạy cảm, tâm lý, và cũng tạm gọi là có điều kiện so với điều kiện chung trong XH. Nghĩa và bản thân chị, không phải là hoàn hảo nhưng có thể nói là tốt đẹp, em thấy tôn trọng chị du chỉ qua văn phong.
    Về chồng chị, em nghĩ chị cũng biết về tính cách của anh. Vậy thì chị hãy khéo léo làm giảm bớt cái tính độc đoán đó (sẽ là rất khó), nhưng nếu không làm được (vì như bao người nói bản tính rất khó thay đổi) thì để cuộc sống của bản thân chị hạnh phúc hơn, chị hãy chấp nhận.
    Em chắc trẻ hơn chị, không dám nói là đưa ra lời khuyên, chỉ dám gọi là chia sẻ với chị và mọi người những gì em đã được dạy dỗ. Và người dạy em cũng là người khá lớn tuồi, giỏi giang, sống rất có tâm, em may mắn khi được dạy dỗ như vậy nên muốn chia sẻ với mọi người. Kinh nghiệm của chị ấy là:
    - Không bao giờ giận chồng về nhà mẹ đẻ (làm như vậy chỉ làm căng thẳng thêm tình hình )
    - Không phải chuyện gì cũng kể cho bố mẹ đẻ (chị đã làm y hệt như vậy khi chuyện chị bị đẩy ra đường xảy ra, mình chịu chứ không làm khổ bố mẹ ). CÓ nhiều nguyên nhân mà em nói tóm tắt thế này : chị ấy bảo đã là vợ chồng, nếu mình làm gì để bố mẹ mình vui vẻ với chồng thì chồng mình thương mình hơn, chịu về nhà ngoại nhiều hơn.. và hơn nữa là mình đau một thì bố mẹ (nhất là mẹ) đau mười. Và nếu mình khổ quá, Mẹ không những khổ mà còn TỰ TRÁCH bản thân (nếu ai theo phật) rằng mình đã làm gì để quả báo với con như vậy...
    - Chông làm gì sai không nên nói ngay, nếu giận thì mỗi người hãy tự kiếm cách kiềm chế cảm xúc của mình ( tắm, ngủ, nghe nhạc, xem phim, tâm sự với BẠN...) và đến lúc cả hai cùng thoải mái thì hãy nói chuyện. VD: anh nói như vậy làm em buồn, anh nói như vậy là mất mặt em với mọi người, là không tôn trọng em ... Nghĩa là để cho chồng hiểu kết quả xấu của anh ấy đã làm. Chị bảo đàn ông thường không hiểu vì sao vợ giận, mà giận nhiều quá thì sẽ thấy vô lý dẫn đến mặc kệ vợ. Vợ thấy vậy thì lại buồn phiền đau khổ rằng chồng không quan tâm, như vậy là khổ cho cả hai.
    ...
    Còn nhiều nữa mà chỉ là những điều nhỏ nhặt hơn nên em không viết hết và cũng không thể viết hết.
    Trở về chuyện của chị, chị không sai, em thấy chồng chị có một phần không đúng nhiều hơn, nhưng cuối cùng người thiệt thòi là chị.
    Vậy thì nếu hôm đó, chị ôm anh và thay vì giận dỗi khoc lóc, chị tâm sự chia sẻ với anh cho anh hiểu cảm giác của chị, có lẽ chuyện đã khác.
    Em thẳng thắn nói luôn rằng hành động đẩy vợ ra khỏi nhà không gọi điện hỏi han như vậy không những dã man (nếu chỉ tính đến chuyện đẩy ra khỏi nhà ) mà còn thể hiện sự vô trách nhiệm với người thương yêu của mình. Chị cố gắng tâm sự với anh nhiều hơn để anh hiểu những hậu quả chị phải gánh chịu khi anh thiếu trách nhiệm với chị, có khi với thời gian tình hình sẽ khả quan hơn cũng nên.
    Em rất vui nếu các anh chị vào đọc chia sẻ cảm xúc hay kinh nghiệm của mình về cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Em nghĩ đó cũng là điều thiết thực mà chị em phụ nữ có thể giúp nhau.
  3. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị rất nhiều.
  4. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn e rất nhiều.
    Chị cảm thấy sự tâm huyết và nhiệt thành của e trong bài viết.Chị rất cảm động về điều đó.
    Những điều e nói rất đúng. Nếu chị BIẾT tính cách của anh, mọi chuyện đối với chị sẽ đỡ tồi tệ hơn nhiều, sẽ không đến nỗi bị đánh đập, không đến nỗi bi kịch tiếp nối bi kịch v..v.... Ví dụ, như e nói, đêm 30 đó, nếu như chị lúc đó không khóc lóc, giận dỗi mà ôm anh vào lòng tâm sự... thì mọi chuyện đã khác, đúng không? Nhưng làm như thế thật là khó khi lúc đó mình cảm thấy người ta không hề quan tâm gì đến mình...
    Hồi đó, nếu mình hiểu ra một điều rằng VÔ TÂM là một tính cách khá đặc trưng của anh và của 1 số thành viên trong gia đình anh, có lẽ mình đã không gán cho anh suy nghĩ rằng anh chẳng hề quan tâm gì đến mình, mà chỉ cho rằng anh không biết quan tâm đến người khác (bất cứ người nào)
    Ah, mình đã nuôi con một mình từ nhiều tháng nay.
    Các bạn ạ, mình đang đứng trước bước ngoặt của cuộc đời. Mình đang cố gắng tới 80, 90% để cố gắng giữ gia đình cho con, vì 1 chút tình yêu của bố dành cho con, dù chỉ 1 chút thôi. Có thể mình sẽ không thể cố gắng thêm được nữa, nhưng mình muốn sau này, nói với con về chuyện này, mình hoàn toàn thanh thản vì đã cố gắng hết sức.
    Sự đổ vỡ trong hôn nhân của mình có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chính từ phía anh là anh Vô Tâm, thiếu quan tâm đến gia đình, đến con, đến vợ, dùng Bạo Hành để giải quyết mâu thuẫn. Nguyên nhân từ phía mình là mình thiếu nhẫn nại, thiếu kiên nhẫn và thiếu chịu đựng, thiếu sự chấp nhận sự vô tâm của anh. Thêm một nguyên nhân quan trọng nữa là thiếu sự tin tưởng của mình đối với anh, khi mình phải đối diện nhiều lần anh nói dối, đối diện với những tin đồn về việc anh có quan hệ ngoài luồng, đối diện với những tin nhắn đáng ngờ....
    Làm vợ của bố của con mình thật là khó, mình nghĩ thế. Để làm được, đòi hỏi 1 phụ nữ phải thật sự truyền thống, cực kỳ truyền thống: người phụ nữ không đòi hỏi người đàn ông phải dành thời gian cho gia đình, luôn vui vẻ chấp nhận mọi tính cách người chồng bằng mọi giá, không chì chiết chồng vì đã léng phéng bên ngoài, ......... Tất cả những mong muốn, đòi hỏi của người phụ nữ hơi hiện đại một chút (như mình chẳng hạn) như: chồng quan tâm hỏi han, chồng chia sẻ việc nhà, chồng làm lành xuống nước khi vc cãi nhau, chồng không bao giờ được xuống tay với vợ,.... là những đòi hỏi bất khả thi trong gia đình mình.
  5. mengocchua

    mengocchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    1
    Đọc được tin mới của em, rất tiếc phải nói là c thấy nhẹ cả người. Tiếc là một mái ấm gia đình dần nguội lạnh, c xin không nhắc đến những thiệt thòi của con trẻ vì biết đâu đó là hướng đi tốt để tránh cho bé khỏi ảnh hưởng do chứng kiến những cảnh bạo lực của bố với mẹ.
    Qua những gì em kể, có thể thấy em là người phụ nữ hiện đại, giỏi giang và sống thật tình cảm. Em có khả năng độc lập nuôi con, em xứng đáng nhận được tình cảm chân thành và trân trọng từ người đàn ông khác giỏi giang tương xứng với em.
    Rất nhiều ng bạn ủng hộ mẫu phụ nữ như em. Đừng nản lòng, quyết tâm giành lấy cho mình 1 cuộc sống tốt đẹp, không việc gì phải chịu đựng cách cư xử của chồng và gia đình chồng. Đừng tự an ủi rằng vô tâm là bản tính, anh ta cũng không quan tâm đến ai khác... Vợ chồng dù có vô tâm nhưng vẫn phải có trách nhiệm với nhau, có trách nhiệm chăm soc, vun vén xây dựng gia đình chung. Chồng em c thấy vừa hung bạo, vừa vô trách nhiệm và vô cùng ích kỷ.
    C mừng là em có quyết định đúng dù phải trải qua 1 khoảng tg khá dài, trong 1 bài đã post ở trên, c có nói rằng c sẽ chia tay ngay sau đêm 30 đó, nhưng ở hoàn cảnh của em thì chắc vẫn làm như em thôi, vì giờ c đã trải nghiệm được sự vô tâm và bạo lực của đàn ông rồi, dù chỉ ở mức độ cực kỳ nhẹ.
    Chúc 2 mẹ con hạnh phúc thật nhiều.
    Chắc chắn sẽ quay lại topic này để dõi theo em. Nhớ tâm sự em nhé.
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Em phản đối cách chia tay trong thời điểm hiện tại. Em ủng hộ chị tiếp tục cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này. Nhưng sẽ là không thể duy trì nếu chính bản thân chị chưa thay đổi trong cách thể hiện. Em đã nghĩ rất nhiều, tưởng tượng rất nhiều về chị, về gia đình chị. Và em sợ, đó chính là lối mòn khó vượt qua của con người, mang tên bản chất.
    - Chị hãy thử đừng đòi hỏi nhiều ở chồng một thời gian xem sao
    - Hãy thử mặc kệ anh ấy với những gì anh ý làm. Đồng thời thể hiện quan điểm cá nhân mình, nói cho anh ý hiểu anh ý làm thế này thì chị sẽ thế kia. Chuyện anh ý nói dối, có những tin nhắn đàng ngờ, chị hãy tạm quên đi trong thời gian này.
    - Chị hãy cố vui vẻ với chồng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Quan tâm đến anh.
    Thử một thời gian, xem chị được gì. Và lúc đó quyết định vẫn chưa muộn.
    Mong chị hạnh phúc. Và rất muốn nói chuyện với chị. Em cảm giác chưa hiểu hết sự tình, nhưng nếu theo như những gì em nghĩ bây giờ thì câu chuyện gia đình chị có thể giải quyết được.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ah về chuyện bạo hành, em có một cách, chị thử xem sao nhé. Khi anh chị có dịp nói chuyện với nhau, hãy khéo léo đề cập đến chủ đề này. Chị hãy dùng lý lẽ nói với anh. "Anh khoẻ hơn em, đánh nhau em thua cuộc là chắc. Nhưng đánh em như vậy thì dễ dàng quá, mà có giải quyết được gì đâu. Lại chỉ thể hiện anh không nói được em, phải dùng đến sức mạnh để uy hiếp người yếu hơn mình, như vậy là thất bại" ... Đại ý như vậy. Chị thử xem có thay đổi được tí nào không.
    Bản thân chị cũng nên biết rằng không nên chọc tức anh để bị đánh, dù có thể mình nói đúng.
    Cố gắng lên chị. Phải biết cách bảo vệ mình chị ạ.
  7. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    vẫn nhớ đọc bài này từ trước tết dương lịch năm ngoái, vậy mà đã 1 năm rồi, không biết bác chủ topic thế nào, tình hình có gì khá hơn chưa ?
  8. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    .........................
  9. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hi, lâu quá rồi mình mới trở lại topic, topic của cuộc đời mình.
    Và mình hứa, mình sẽ trở lại topic này thường xuyên, kể từng câu chuyện một, vì mình biết, câu chuyện của cuộc hôn nhân của mình là câu chuyện tương đối phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện đại, chỉ khác nhau ở mức độ khác nhau, tính trầm trọng khác nhau, đó là BẠO LỰC GIA ĐÌNH, câu chuyện của mình hi vọng sẽ giúp ích cảnh tỉnh ai đó, là bài học cho ai đó, hi vọng thế.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chị nhớ lời hứa của chị nha. Mong rằng chị đã hạnh phúc hơn. @}

Chia sẻ trang này