1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm ảo ảnh...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi greenlily_may, 06/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đêm ảo ảnh...

    Là bởi vì bạn đã mời tôi vào căn nhà pha lê của bạn
    Là bởi vì tôi đã thay áo mới, và muốn mở một căn nhà mới
    Là bởi vì tôi vốn thích đêm,
    Là bởi vì đêm, mang trong lòng nó bao nhiêu bí ẩn, bao nhiêu sự mê hoặc, khiến cho ta đi hết tận cùng của những đêm dài mà vẫn không bao giờ hiểu đêm trọn vẹn.

    Tôi đặt tên cho nó là đêm ảo ảnh, và sẽ lần lượt chia sẻ cảm xúc của mình về vô vàn huyền bí của đêm, những ảo ảnh kỳ diệu trong những khoảnh khắc bất diệt...
  2. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đêm xanh...
    Vào những đêm đông lạnh buốt, nhưng bầu trời vẫn trong veo một màu lục thẫm, mặt trăng tê cóng rải xuống không gian thứ ánh sáng dìu dịu, phơn phớt, xanh xao...
    Một mùa đông dài đằng đẵng, có cùng lắm là bốn tuần trăng...
    Bốn tuần trăng, có mấy ngày mà trời xanh cao, trong thăm thẳm ? Nắng vàng hoang hỏai và gió ***g lộng trên những tàng cây trơ trụi?
    Thế thì, đêm xanh hiếm hoi lắm, phải không ?
    Trong một đêm xanh như thế, tôi một mình trên đoạn đường dài hun hút để đến cái nơi tôi cần tìm câu trả lời cho những ảo ảnh mà tôi vẫn ôm ấp bấy lâu nay. Giá như tôi khỏe mạnh hơn, mơ mộng hơn, và có một người nào đó đi bên cạnh nắm tay tôi, có lẽ tôi sẽ đi được gấp mười lần đoạn đường như thế.
    Nhưng tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, đang nuôi trong mình những ảo ảnh xa vời, canh cánh thêm những nỗi lo toan đời thường tỷ dụ như sáng mai phải dậy sớm đi làm, nếu ốm thì chả ai chăm sóc v.v....
    Tôi đành đi xe.
    Đường rất vắng bởi vì trời đã muộn
    Bóng tối màu đen
    Đèn đường màu vàng
    Vậy mà tôi vẫn cảm thấy đêm xanh ngăn ngắt
    ngăn ngắt lạnh
    ngăn ngắt sáng
    ngăn ngắt cô đơn
    Nếu bạn nhìn tôi lúc ấy
    sẽ thấy khóe mắt tôi lấp loáng một vì sao rụng...
  3. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn rất hay và ý nghĩa sao ko có ai post bài trả lời vậy ?
    vote cho bạn 5* nha ! ^____^
  4. Whiteheaded_grass

    Whiteheaded_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đêm _ trong sự tĩnh mịch và huyền bí. Tôi _ một mình nghe tiếng lòng thổn thức, lao xao........
    Đêm_con người nghỉ ngơi, vạn vật yên bình. Tôi_ một mình đấu tranh , một mình sống với những kỷ niệm của chính mình.........
    Đêm_đen, tôi_đau.....
    Tôi, một mình đối diện với đêm _bạn.
    Tôi, một mình với đêm ..... bỗng nhận ra ....... cả hai đều tội nghiệp vô cùng , đêm _tri kỷ .
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đêm???Tôi tự hỏi đêm đã làm gì mà tôi ghét thế!
    Tôi ghét những đêm dài thao thức, nằm mãi k ngủ được...tôi ghét bản thân mình đến cay nghiệt mỗi khi đêm về...vì nó bắt tôi fải nhớ, fải nghĩ đến những kí ức k mấy tốt đẹp...Tôi ghét đêm đến đỉnh điểm khi đêm nào tôi cũng fải khóc, fải dằn vặt, fải bức bối...tôi nằm nhớ lại tất cả những tổn thương tôi đã fải chịu...dù đã bảo đào sâu chôn chặt nó!
    Tôi ghét...tôi thù...tôi hận...tôi muốn khóc oà cho hả giận...nhưng rồi tiếng khóc ấy lại được kìm nén...chỉ có nước mắt băng qua sống mũi, chỉ thấy cay nghiệt với đời...và rồi tôi mệt lả đi khi nhìn thấy trời sáng dần...sợ hãi và mệt mỏi tôi lại fải ru ngủ mình bằng những viên thuốc tròn trắng, nhỏ xinh...
    Có fải tại vì quá khứ của tôi là những đêm cùng người lang thang dạo khắp phố phường HN, là những đêm thức trắng lên chợ hoa..hít căng ***g ngực cái không khí trong lành ấy...
    đêm là khoảng tgian duy nhất tôi và ng có thể dành cho nhau sau những ngày dài mệt mỏi với cviệc và học hành...
    đêm là lúc mà tôi ngồi sau xe người, tựa vào lưng ng và cảm nhận từng nhịp rung của ***g ngực mỗi khi ng cất tiếng nói...
    đêm là những câu chuyện của tôi với ng về csống, về gđình và ước vọng một mai tôi bên người...
    đêm là khi những giọt nước mắt long lanh rơi và ng cầm tay tôi và nói sẽ mãi bên tôi?
    Đêm là mệt nhoài ngủ wên trên lưng người...và những vòng xe thật chậm thật chậm...
    Đêm là những tin nhắn của ng và tôi với biết bao lời yêu thương, vỗ về trái tim đã từng bị đau...
    Đêm là khoảng lặng của tôi và người khi chúng tôi chỉ là những ng bạn, muốn lắm được một lần cầm tay nhau mà chẳng đủ can đảm vượt qua ranh giới đạo đức để đến với nhau.
    Đêm là những câu chuyện vang lên trong điện thoại, rằng tôi fải vững vàng lên, bởi ng đang ở bên tôi...
    Đêm là khoảng trống khi tôi cùng ng ngồi ven bờ hồ nhà tôi...nhìn mặt hồ fẳng lặng wá nên ước...ước rằng cuộc đời cũng fẳng lặng
    Đêm là khi những lá thư viết tay, những ngôi sao được gấp để tặng người.
    ..
    Đêm là khi tôi thức trắng để làm một món wà tặng ng vào ngày cuối cùng ng xuất hiện bên tôi...
    Và đêm là tiếng hát đâu đó vang lên " gần nhau nữa đi E...những ngón tay sao k đan vào nhau?"
    Đêm là những đấu tranh dằn vặt...dám bước thêm một bước để gần nhau hơn..dù có fải rơi xuống vực sâu k đáy
    Đêm là bình an trong giấc ngủ, trong vỗ về rằng ng bên tôi..rằng ngủ ngon đi...mai sẽ là một ngày mới..." và E sẽ ra đi, ngta thì ở lại..."
    Để rồi sau những đêm đó, chúng tôi cùng hát
    ...Đường lầm lỡ ai cũng qua một lần trong đời, dù A có nói điều chi..E cũng k tha thứ...và E đã k còn, từng đêm suy nghĩ về A...mệt lắm A ơi..yêu A, E chỉ được nhiều đau đớn...dù sao đi nữa...một lần đau thương là một lần khôn lớn. E sẽ cố vượt qua. Thì thôi đường ai nấy bước, có nói cũng chẳng được gì...đều do 2ta có lỗi...đừng xin lỗi...Đã k sống cho nhau, đã k sống vì nhau...xin A đừng làm E đau...xin A đừng fiền E
    THôi chia tay A nhé, đừng nói đừng nói nữa...ta k thuộc về nhau..
    Nếu đêm đã là khoảng lặng bình yên trong quá khứ, thế sao k là liều thuốc chữa lành vết thương cho tôi? Tại sao cứ để đến tận đêm...khi tôi trở về với chính mình...đêm lại bắt tôi nhớ cồn cào cái khoảng lặng bình yên ngày xưa? Tại sao thế? Tại sao??Tại sao???
  6. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đêm màu vàng
    Màu vàng, là màu kỵ nhất đối với một đứa mệnh Thủy như tôi,
    Là màu của sự phản bội đối với phương Tây,
    Là màu của quyền lực đối với phương Đông,
    Tôi đã từng có một đêm màu vàng tuyệt đẹp...
    Hôm đó trời đổi gió mùa
    Buổi chiều muộn có những cơn gió nồm mang hơi nóng
    Và khi màn đêm buông xuống, gió bắt đầu tấu lên những khúc nhạc réo rắt với đủ mọi cung bậc biến hóa khôn lường
    Đi ra khỏi nhà, may là mặc áo khoác, vẫn còn thấy trong hơi gió một chút gì ấm áp. Thế mà chưa đi hết một đoạn đường, gió đã xoay chiều, lá tơi tả rụng, và mưa trút xuống
    Trú bên hiên nhà, những giọt mưa lấp lánh bắn ra từ chiếc đèn đường vàng rực như thể không trung đang rắc đầy những bụi vàng.
    Khi ta đi trên đường, ánh đèn đường hai bên làm em tưởng như đang đi giữa một không gian với hằng hà sa số những hạt sáng lung linh.
    Hình như là đêm màu vàng anh ạ...
    Em đi giữa màu vàng huyền ảo của đêm, và không nghĩ rằng mưa và ánh sáng lại đáng yêu đến thế.
    Khi tạnh mưa, đứng nhìn rặng cây xào xạc, nghe gió tấu những khúc nhạc vi vút, réo rắt. Màn đêm sang trọng hơn vì gió gào thét, không gian vừa mưa xong đã khô ráo hoàn toàn bởi gió về.
    Và đêm, vẫn là màu vàng đối với em...
  7. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    sao vậy nhỉ, chẳng phải vàng là kim , mà kim thì sinh thuỷ , như các cu nói đấy thôi
    Chắc ta là kẻ vô tâm, vô lo vô nghĩ . khi đêm chưa kip đến thì gà đã lên chuồng mất rồi . Nghe ng khác kể về đêm, cũng thấy thèm
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đúng, màu vàng. Màu xám của gió nữa nhỉ. Màu đen của sự chấm dứt nữa cơ. Màu xám rất nhạt của sáng, sáng mai chẳng hạn. Nhưng màu gì cũng chỉ là tên gọi thôi, với thằng mù màu thì màu nào cũng rứa. Chỉ là những màu gần gần giống nhau thôi.
  9. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vàng, trong âm dương ngũ hành là màu của Thổ cơ bạn ạ, còn màu trắng mới là màu của Kim
    Mà Thổ thì khắc Thuỷ, đương nhiên là Kỵ nhất rồi.
  10. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết về Đêm, những Đêm huyền diệu của đời ta... Nhưng một lúc nào đó, ta sợ, sợ phải đọc lại những gì mình viết. Và ta sẽ đau. Thôi vậy...
    Anbert Camus đã nói: Hãy cảnh giác với bóng đêm...

Chia sẻ trang này