1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm ảo ảnh...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi greenlily_may, 06/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đêm ấy có thể rất lạnh nếu như gã không ngồi ở đó. 71 Đốc Ngữ...
    Đêm ấy có thể rất buồn nếu như gã không ngồi ở đó với họ...
    Đêm ấy có thể rất say nếu như gã không uống, và em không rót...
    Đêm ấy có thể...
  2. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đêm ấy nếu không lỡ về chuyến cuối...
    Đêm ấy nếu không còn ai...
    đêm ấy nếu như bao đêm khác một mình trên đường ra bến xe tìm những con số quen để đi nhờ không mất tiền...
    Đêm ấy nếu không phải là đêm mùa đông lạnh cóng
    và rượu rực nóng trong lòng...
    Chắc tất cả đã không còn là không
    Đêm ấy một vì sao bay lên
    rồi vụt tắt
    cả những môi hôn nồng cũng ngoa ngoắt điêu toa
    Đêm ấy ... bàn tay run tìm cảm giác lá vàng rụng xuống
    Vỉa hè vỡ từng viên
    Vỡ từng bước chân
    và lòng đảo điên tìm lối thoát.
    Đêm ấy nếu về được đến nhà
    Chắc khác.
  3. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì ngày hôm đó tất cả chúng ta đã gặp nhau.
    Bởi vì chúng ta có cà phê hồ Nguyễn Du
    Bởi vì chúng ta có Lẩu Phùng Hưng
    Bởi vì chúng ta có cà phê Phố Cũ
    Bởi vì chúng ta có rượu cỏ và thịt nướng
    Cà phê thơm, trà ngọt,
    Thịt béo, rượu nồng
    Mắt các cô gái thêm mơ màng, say đắm...
    Khi đối diện với những rắc rối, chúng ta sẽ thấy nó thật đơn giản
    Hơn là việc trốn tránh nó
    Em vui vì chúng ta đã gặp nhau
    Em vui vì em đã gặp cô ấy
    và cô ấy...
    Em vui vì khi ôm các cô ấy, thơm nhẹ lên má các cô ấy, em cảm thấy mình được an ủi rất nhiều, cảm thấy họ thật đáng yêu...
    Vậy thì còn giá như, có thể, nếu không làm gì hỡi các chàng trai tình thân mến thân của em ?
  4. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi mạn phép trích ra đây 2 bài thơ do 2 cô nàng bạn tôi sáng tác.
    Cô thứ nhất :
    Đêm vắt kiệt nỗi nhớ.
    Ngày đối diện thờ ơ.
    Em lạc lối ảo ảnh.
    Tình thật ngỡ tình hờ .

    Cô thứ hai :
    Tình thật vì ảo ảnh
    ảo ảnh bởi tình hờ
    Đành đối diện thờ ơ
    Vắt kiệt dần nỗi nhớ

    Bây giờ thì tôi tin rằng hai cô có lý
    Cái sự ảo ảnh nó vốn là đánh lừa cảm giác của con người, nó xây dựng và tô vẽ nên những hình ảnh không có thật, mặc dù mắt thấy tai nghe.
    Mà nguyên nhân của những ảo ảnh ấy, nó ẩn sâu trong chính con người chúng ta, cộng thêm tính khí thất thường của hiện thực khách quan.
    Có người nói với tôi rằng cô ấy luôn tin, và nghĩ rằng, và thể hiện ra ở trên diễn đàn này là con người thực của cô ấy, và rằng thì là mà tất cả cảm xúc, yêu thương và mơ ước của cô ấy viết ra đều là thực. Tôi không tin điều ấy!
    Tôi không phủ định, những gì tôi viết, là do chính bàn tay tôi gõ phím, đầu tôi suy nghĩ nên, nhưng liệu cái đó có phải cũng chỉ là một ảo ảnh được tạo ra bởi óc hoang tưởng lãng mạn cộng với chút hài hước của hiện thực khách quan hay không ?
    Tôi nghĩ rằng, và tôi thích nữa, nhân vật đại diện cái tôi ở trên này là một cô gái đeo mạng che mặt, và để lộ hai con mắt.
    Nghĩa là bạn không thể nhìn thấy hết bộ mặt của cô ấy, chỉ nhìn thấy những thông điệp của tâm hồn nàng thông qua đôi mắt mà thôi. Thế là đủ, bởi đằng sau tấm mạng là cô ấy ngoài đời, với đủ mọi góc cạnh của cuộc sống.
    Những bài viết, cảm xúc, yêu thương hay ghét bỏ, tuyệt vọng hay hi vọng, v.v... có thể cũng chỉ là một vài trong vô vàn những ảo ảnh tâm hồn của cô ta.
    Tôi không thích những người che kín cảm xúc, không dám, dù chỉ một lần, lộ ra cái tôi thật sự của mình ở ngoài đời.
    Tôi cũng không thích những người, động một cái là nói thật, nói thật đến mức trần trụi.
    Tôi cũng không thích những người, cứ nghĩ rằng mình nói thật, rằng những gì mình viết đều là những gì mình nghĩ, mà thực ra không phải thế.
    Một bộ mặt, được che kín hoàn toàn
    Một bộ mặt thật, không hề che giấu
    Một bộ mặt tưởng là thật, nhưng hóa ra lại là đeo mặt nạ da người ( như kiểu truyện Kim Dung ý)
    Nói chung đều chẳng thể nào ưa nổi.
    Vốn là viết ra những ảo ảnh, để thấy mọi thứ lung linh hơn, đẹp hơn, và vốn là nó cũng có đến bảy phần thực, ba phần hư.
    Thế nên đêm ảo ảnh hay ngày ảo ảnh,
    cũng chỉ vì hư hư hay thực thực mà thôi...
  5. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hương đêm
    Có 1 cô bạn thân của tôi, bây giờ cô ấy cách tôi nửa vòng trái đất. Cô ta và tôi thân nhau bởi vì chúng tôi có chung một niềm đau khổ khi mới bước chân vào giảng đường đại học được hơn một tháng.
    Nói ra cũng chả có gì nghiêm trọng, chỉ là yêu đơn phương 1 anh chàng cùng lớp, và hại thay, anh ta lại có người yêu mất rồi.
    Hoàn cảnh giống nhau khiến cả hai cùng chia sẻ những giọt nước mắt, những nụ cười méo xệch, cảm giác hạnh phúc khi được người ta quan tâm và ân cần. Của đáng tội, những anh chàng của chúng tôi, vốn hào hoa lịch thiệp nên thi thoảng cũng thường có những cử chỉ chăm sóc gây hiểu lầm cho các cô nàng với trí tưởng bở cực kỳ phong phú.
    Cô bạn tôi thường hỏi " Khi đi bên cạnh hắn, mày có bao giờ cảm thấy mùi của trời đất không ?''''
    Nàng ta luôn cảm giác được, lúc ấy không khí có 1 mùi hương lạ lùng lắm. Tôi bảo, đó là mùi hương của hạnh phúc.
    Mùi hương hạnh phúc ấy sẽ ám ảnh chúng ta ngay cả khi người đó không còn đi bên ta. Chỉ cần nắng như thế, gió như thế, mưa như thế, rét như thế, ta sẽ nhớ lại những mùi hương hạnh phúc đã từng vương...
    Thế thì, ai bảo Hương đêm không phải là Ảo Ảnh...

    Số 1.
    Đã hoa nhài trắng rồi sen trắng
    Mùa hè ơi, ngươi khéo đa tình
    Đầy đường phượng đỏ bằng lăng tím
    Vẫn chọn cho lòng sắc trắng trinh...
    Hương đêm số 1 là sự ngọt ngào thơm mát của sen Hồ Tây pha với mùi hương thanh tao của hoa nhài trắng.
    Tôi và anh, và mấy cô cậu sinh viên tình nguyện đồng hương, bốn chiếc xe, sen hồng sen trắng, đằng trước đằng sau, chợ Quảng Bá 3h sáng - sen tầng tầng lớp lớp , hương ngan ngát một vùng.
    Tôi, và em , chúng ta cùng chọn thêm những mớ nhài trắng trong nón của một cụ bà. Hai tay tôi cầm hai bó nhài nhỏ, hương thoang thoảng lẫn vào hoa sen, thanh thoát , dịu nhẹ.
    Đêm hè, gió sông Hồng ***g lộng, hương hoa vấn vít vào tóc tôi, thoảng qua vai anh,
    Anh quay lại, chun mũi, eo ôi, sao mà dễ thương đến thế!
    Trăng thanh quá, gió mát quá...
    Đường lộng gió, tràn ánh trăng, tràn hương thơm.
    Thời gian, không gian, tất cả đều ngọt ngào hương sen,
    ngan ngát hương nhài.
    Và anh, và em, mùi hương của một đêm hè phiêu du, da diết ...
  6. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Mùi của một con thú đang đói khát.
    Mùi run sợ của bất hạnh
    Mùi
    Mùi
    Mùi
    Sự huyễn hoặc
    Tầm phào
    Ngớ ngẩn
    Đùa với Greenlily một chút
    Chắc là cũng rõ
    Mùi của "********"
    Chẳng còn
    Lãng mạn
    Được
    Nữa
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Này, em thích mùi cỏ đêm ngai ngái ẩm ướt!
    http://www.ttvnol.com/f_424/613548/trang-7.ttvn
  8. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nằm bên cạnh tôi là cô nàng có khuôn mặt thiên thần
    Hôm qua tôi mơ rất nhiều, một đêm đầy mộng mị
    có điều tôi quên gần hết
    Chỉ nhớ, có ngồi cà phê với các bạn, ở 1 cái quán tôi tối, nhưng bàn ghế cao, như 1 quán cà phê Trung Nguyên vậy,
    một đoạn mơ khác: tôi phải đi qua một con đường rất tối, và tôi biết có rất nhiều sự nguy hiểm đang rình rập, tôi rón rén đi, và khi đi qua, bọn chúng nhận ra tôi, hình như chúng định cướp tiền của tôi, và những cái khác mà tôi có, tôi chạy, chạy hết sức, chúng đuổi theo tôi, gần lắm, và tôi chạy vào 1 căn nhà, thật may, đó là nhà của tôi. Đóng sầm cửa lại, và tôi khóc
    Một đoạn mơ khác, lại tràn ngập ánh sáng, nụ cười, và các bạn tôi, cả bạn cấp 3, cấp 1, ĐH, và những bạn mới nữa, các bạn và tôi, đều mặc váy voan trắng, như váy cô dâu ấy, nhưng ngắn đến đầu gối, và trên đầu đều kết những vòng hoa rất đẹp, tay cũng cầm hoa nữa, chúng ta cùng chạy trên cánh đồng vàng, chạy trên bãi cỏ xanh, có cả những đoạn đường đầy ổ gà, vừa chạy vừa cười, vừa chạy vừa hát, như những nàng tiên nhỏ...
    và nhiều nhiều những đoạn khác, mà tôi k tài nào nhớ ra nổi,
    thế là thế nào nhỉ?
  9. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đêm đây em ...
    Là Đêm của em đây ?
    Đêm thì thầm trên phố, lao xao dưới tàn cây, dựa lưng vào xa vắng, níu tay vào Sương bay ....
    Em biết không ....
    Đêm muốn đưa cho em đôi tay đêm buốt lạnh
    Đêm muốn ghì em trong hơi thở nồng nàn
    Đêm muốn làm em phải tan
    và cuộn lên trong Lửa Đời rực cháy ....
    là Đêm đây em !
    Đêm muốn ...Bắt cóc em ra khỏi Cô đơn ...
    Muốn đưa em đi về cõi của Vô thường ...
    Muốn lau cho em những giọt nước mắt tiếc nuối cả một thời đã xa xôi lắm lắm ...
    Rồi lại muốn được khóc cùng em cho cay đắng phía Đời kia ....
    Khép lại thôi em, những Niềm Đau cũ ?
    Khép lại thôi em, Quá khứ sẽ mờ xa ?
    Em cứ Chờ đợi,
    Đêm cứ Xót thương .....
    Vô thường ...?
    Vô thường ...?
    Người tôi Chưa Bao Giờ Gặp Mặt ?
    Vô thường ...?
    Vô thường ...?
    Người làm tôi Được Thấy Chút Yêu Thương Còn Sót Lại Bên Đời ?
    Vô thuờng ....!
    Vô thường ơi ... thế rồi Đêm lại muốn, Đêm lại ao ước rằng những dòng chữ này sẽ đưa Người Ấy trở về với Em ....
    Đêm xót xa lắm ...
    Đêm thấy em chờ đợi ...
    Chờ đợi
    Chờ đợi phía vô thường.
    Thôi nào, em hãy Dắt Tay Chàng lại đây, ở trang này, rồi khẽ nói :
    "Người ta yêu em lắm, sao anh không giữ em ? "
    Hãy dắt Chàng lại đây, để Đêm nói với Chàng rằng : "Anh Ngốc, Hãy đưa Cô ấy đi !
    Hãy làm Cô ấy cười vui như ngày trước !
    Hãy làm Cô ấy yêu, Yêu Đến "Tan ra" .....
    Và Hãy Yêu Cô ấy thật nhiều, thật Nồng nàn và Hạnh phúc .....
    thế thôi, giản dị thế thôi, anh Ngốc ạ !
    Anh hãy đến Đây !"

    Em nhé?
    Đêm sẽ thu mình lại, hoặc trải ra mênh mông, mênh mông ...
    rồi Đêm khe khẽ Khép những cánh cửa ...
    Lặng lẽ vuốt những giọt sương trên tóc ...
    Lặng lẽ bên đường ....
    Lặng lẽ bước đi ....
    chớm Đông, Hà nội ...
  10. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Anh đang spam đấy!
    Mày xoá hộ anh cái, và nếu có thể mày treo luôn cho anh cái nick này vĩnh viễn đi cái. Đùng có nói với anh là chỉ được có 3 ngày thôi đấy. Anh ko muốn nghe điều đấy. Vĩnh viễn nhé.

Chia sẻ trang này