1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm bình yên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Lissette, 21/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    CHẬP CHỜN
    Chập chờn chẳng dứt cơn mê
    Loanh quanh một gánh tâm tư thuở nào
    Xin làm kẻ thắp ngôi sao
    Bừng lên hi vọng chát chao cũng đành
    Chập chờn thương nhớ mỏng manh
    Dập dềnh sóng vỗ cho thuyền đổ nghiêng
    Chơi vơi tay với hướng miền
    Vững tay ôm lẽ số duyên gói mình
    Chập chờn le lói bình minh
    Đêm dài cũng tắt buông mình ước ao
    Mở lòng gọi nhớ thương vào
    Đáy hồn xao động nao nao lẽ thường
    ...

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CON ĐƯỜNG
    Những hy vọng thoát thai từ niềm chân thành khắc khoải
    Con tim chờ đợi trong thời gian dựng đứng như dốc trơn mê mải
    Đường nào cho em trong trăm ngàn con đường đầy sỏi đá???
    ...
    ???

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    CÓ KHI NÀO
    Em chẳng viết nữa đâu
    Những tâm tư, tình cảm
    Đong bằng nước mắt
    Để khi quay lại
    Chông chênh
    Cũng chẳng viết nữa đâu
    Những hờn dỗi không đáy
    Những giả định đâu đâu
    Dù tình yêu
    Chỉ một mầu
    Không viết nữa đâu
    Chẳng viết nữa đâu
    Xa dần
    Xa dần
    Và mờ mịt
    Anh ở đâu?
    Em chẳng viết nữa đâu
    ...
    6h34'' 28/11/2003

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation

Chia sẻ trang này