1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm buồn nhớ dancing

Chủ đề trong 'Dancing' bởi borntowin, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borntowin

    borntowin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn nhớ dancing

    Mới ti toe học được 1 vài khoá, nhưng mà cũng bắt đầu thích dancing.

    Đã từng tranh luận là điệu nào thú vị nhất. Tất nhiên ai cung bảo, điệu nào mà chẳng hay, cứ nhảy giỏi là thấy hay ngay ấy mà. :) Đúng thôi.

    Riêng mình, thấy kết mỗi 2 điệu Valse chậm và Tango. Chắc là 2 điệu nhảy tốt nhất. Thích Valse chậm chẳng qua vì ko nhảy được Valse nhanh :D. Thích tango bởi sự dứt khoát, mạnh mẽ.

    Anw, cần phải học nhiều. Lan man ti'' cho nó hết đêm. Mọi người thông cảm.
  2. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    đêm buồn nhớ người yêu
    [​IMG]
  3. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đêm vui vì Việt Nam vào tứ kết ....VIỆT NAM CHIẾN THẮNG......
    hichic.....keke......ặ***.......
  4. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    NoK Bar - Long Biên
    Nhiều người từng biết đến NoK bar nằm ở số 1 đường Lạc Long Quân - ngay ngõ rẽ vào công viên nước Tây Hồ http://www.vanhoahienvatnok.com/defauld.asp
    Nhưng ít người chưa biết tới một NoK bar nằm ngay giữa cầu Long Biên. Người chủ quán là một người yêu thích xe moto phân khối lớn, yêu những không gian gắn liền với lịch sử thành phố Hà Nội.
    Những ý nghĩ đầu tiên của anh hướng đến một quán bar ở Nhà thờ lớn, Nhà hát lớn, cầu Long Biên. Và anh đã chọn địa điểm tại giữa cầu Long Biên, cây cầu lịch sử của Hà Nôi qua những năm tháng chiến tranh. Người ta thích lên cầu không chỉ để hóng gió mát mà ở nơi đây như có những sự thiêng liêng, hùng vĩ. Con người như phóng đạt hơn.
    Tôi biết anh Hùng qua một người bạn, anh kể rằng ngày thứ ba anh khai trương quán ( 07/07/07) thì có những người làm trật tự an ninh đến hỏi và không cho phép anh kinh doanh tại cầu. Nhưng với biệt tài ngoại giao của anh, quán đã tồn tại được 10 ngày. Tôi cũng hy vọng quán của anh còn tồn tại lâu hơn, để một tháng nữa ngày 19/08 này cũng là sinh nhật anh Hùng, anh sẽ làm một party đáng nhớ trong lịch sử ngành giải trí, âm thanh và những vũ điệu sẽ được dàn dựng tại chính nơi đây.
    Một chiếc xe đẩy đựng đồ uống và những chiếc ghế xếp bằng sắt cũng đủ làm thành một bar di động cho những người yêu thiên nhiên, muốn hưởng gió sông Hồng và thưởng thức đồ uống pha chút cồn nhẹ. Thực đơn đồ uống đủ để bạn có thể lựa chọn với giá cả phải chăng.
    Tôi cùng vài người bạn trong buổi tối Việt Nam thi đấu bóng đá với Nhật Bản. Mặc dầu thua nhưng người dân vẫn nườm nượp kéo nhau ra đường. Chúng tôi, những người không quan tâm đến sự thắng thua của đội nhà, ngồi bên nhau nhâm nhi những ly rượu và kể những câu chuyện vui đùa cho nhau. Anh Hùng có nói một ý mà tôi cũng cho là phải: "Chỉ có một tuần bán hàng trên cầu, văn hoá về đời sống của anh được tăng lên đáng kể".
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Mới học ma? nha?y được Tango với lại Valse chậm á? Bạn na?y chắc gio?i lắm đây. Học ơ? đâu thế bạn?
  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mới ti toe yêu được 1 vài lần, nhưng mà cũng bắt đầu thích YÊU.
    Đã từng tranh luận là yêu theo kiểu nào thú vị nhất. Tất nhiên ai cung bảo, yêu kiểu nào mà chẳng hay, cứ yêu giỏi là thấy hay ngay ấy mà. :) Đúng thôi.
    Riêng mình, thấy kết mỗi 2 điệu Yêu chậm và Yêu Hoành Tráng. Chắc là 2 kiểu yêu tốt nhất. Thích Yêu chậm chẳng qua vì ko bon chen được Yêu nhanh :D. Thích Hoành Tráng bởi sự dứt khoát, mạnh mẽ.
    Anw, cần phải YÊU nhiều. Lan man ti'' cho nó hết ngày. Mọi người thông cảm.
  7. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho xauzai 5 sao , HAY
  8. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Trời! Đêm mình ngủ khò khò à
    Chịu, có là dancing hay yêu thì cũng chả nhớ vào cái giờ đấy!
    Ngủ cho khoẻ!
  9. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Học là một phần, phần quan trọng là hàng tuần phải giành thời gian cho nó. Tôi vẫn đam mê, đôi lúc một mình đắm chìm trong những bản nhạc Rumba, Walz, Tango đầy quyến rũ... nhưng bước chân thì đã lạc điệu mất rồi.
    Những đêm dài không ngủ, chợt thấy tiếc nuối.....

    .....................................................................
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Mới học thì thằng nào chả thích valse chậm và tango, nam nữ dính tịt với nhau từ ngực đến đầu gối ko thích chả hoá ra 8 vía àh. Nói chung người ta đến với dancing đầu tiên là vì lý do máu giai máu gái, các thứ yêu âm nhạc, muốn giao lưu học hỏi, thích "thả hồn" này kia đối với tuyệt đại đa số chỉ là những tấm bình phong nói ra cho đỡ thô. 2 điệu kể trên đáp ứng nhu cầu hoà hợp âm dương ngay từ bước cơ bản.
    Trình cao hơn 1 tí, bắt đầu thực sự thích và biết dancing rồi thì các điệu như rumba, bebop, chacha, samba, paso lên ngôi. Các điệu này bước cơ bản nam nữ đứng cách xa cả thước, nắm tay vớ vẩn nên những người chưa thích dancing mà chỉ thích giai hay thích gái khó mà chấp nhận được. Đến khi đã bắt đầu biết dancing mới thấy các điệu này có ưu điểm là rất dễ dẫn dễ theo, nếu muốn sát sàn sạt sít sìn sịt cũng có vô số bước có khả năng đáp ứng nhu cầu, nhạc nhẽo dậm dật mạnh mẽ, nhảy nhót tự do thoải mái, túm lại là rất vui. Tất nhiên phải biết dẫn biết theo mới thích được chứ beginner thì vứt đi.
    Cao hơn nữa, thích dancing hơn nữa thì người ta lại quay về cổ điển với điệu valse nhanh, nữ hoàng của các điệu nhảy. Điệu này về lý thuyết ko khó, tất tật chỉ có dăm bảy bước nhưng cả nam lẫn nữ quay tít thò lò nên trình thấp, trình vừa vừa ko chịu được nhiệt. Valse nhanh nên đương nhiên phải bước nhanh, 4 chân đan nhau, cảnh vật xung quanh xoay tít, chưa tu luyện đến hoả hầu thì cầm chắc sau 1 vài phút thậm chí 1 vài giây là 4 chân đạp lẫn nhau, ko ngã đè lên nhau giữa sàn là may. Bọn trình cao thì khác, tiền đình của chúng chưa chắc đã hơn đám trình thấp trình vừa vừa nhưng nam dẫn tốt có thể đổi chiều quay, hướng quay liên tục để cả 2 đỡ chóng mặt. Lúc đó thì cả 2 thực sự cảm thấy được "lướt" hay "bay" trên nền nhạc trong vòng tay nhau, cảnh giới tối cao mà 1 người yêu thích dancing muốn đạt tới.
    Đã đạt đến cảnh giới tối cao trong dancing rồi thì người ta chợt nhận ra dancing chỉ là 1 trò chơi. Làm người thì cần danh cần lợi chứ ko cần chơi, bọn nhảy giỏi khi biết ko còn tìm thấy gì mới mẻ hơn trong dancing sẽ quay lại con đường đi cầu danh lợi như mọi người bình thường. Nhiều kẻ trong bọn chúng ngoảnh lại thấy tiếc quãng thời gian đã chót bỏ ra cho trò chơi dancing quá, trong đầu chúng nảy ra 01 sáng kiến rất hay là tại sao ko tận dụng khả năng dancing mà ta đã bỏ biết bao công phu tu tập đến trình độ này để kiếm danh lợi. Thế là chúng bắt tay vào thực hiện, bọn hám danh thì đi thi đấu lấy giải, bọn hám lợi thì đi dạy lấy tiền, bọn hám cả danh lẫn lợi thì vừa thi đấu vừa dạy. Ấy là chúng đã đạt đến cảnh giới đăng phong đáo cực trong dancing: quay lại tìm danh lợi như người bình thường!
    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này