Đêm buồn.... Chẳng có lý do gì để buồn cả, và đêm nay cũng thế. Chờ cho ấm nước sôi, tôi đi tắm, viết xong 1 cái entry buồn bã kể lể về bản thân và chấm hết! Giấc ngủ vẫn chưa kéo đến bên tôi! Giá mà mắt cứ díu lại thì hay biết mấy. Tôi sẽ lăn ra giữa nhà và ngáy ... Hãy thử tưởng tượng những người bạn trong bóng đêm: muỗi, con mèo khoang và chính tôi... tiếng quạt chip kêu ro ro át cả tiếng muỗi đang vo ve bên tai. Haizz, làm 1 tý âm nhạc cho hào hứng chút nhỉ.... Uhm, cũng hay đấy , nhưng sao vẫn thấy buồn! Sặc, cứ bật nhạc ảo não thế thì sao chẳng buồn! còn đang nghĩ tiếp sẽ làm việc gì cho hết đêm nay đây
ặc, có trò rất là hay, giở hết sim điện thoại ra nháy, số nào có nhạc nháy nhiệt tình, nháy tưng bừng! Xem đến khi nào chán thì chắc là lăn ra ngủ được! Hay nhất là cái trò nghĩ ra số điện thoại nào đó liên quan đến thông tin ngày sinh của mình rùi nháy ! Ặc ặc, hay phải biết!
Hix, nhầm, hok phải quạt chíp, quạt nguồn. Đang ngồi đếm xu xem cuối tháng có đủ xiền mua cái quạt mới hok! Muỗi quá, mãi hok buồn ngủ! Đã tắm rửa sạch sẽ , sao muỗi vẫn cứ ve vãn không tha! Nghe Dilemma của Nelly và Kelly mà thèm! Ước gì có đứa nào đới để mà thương nhớ, để mà gọi tên trong giấc mơ như cái câu mừ Kelly hát : I love u, I need u, Nelly I love u, I do .... À, tuần trước tiếc mãi con đề 91, thầy đã nhắc đi nhắc lại mơ thấy chó là phải làm ngay con 91 - 19, lộn đầu lộn đuôi, đánh cả 16, 61, hix, chiều hôm sau lô về 2 nháy, 91 to tướng ở cuối bảng Tiếc hoài, cầm 5 lít ra chợ roài mừ còn quên hok đánh! Bớ làng nước mất toi 35 triệu chứ có ít giề đâu