Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu… Tự dưng lại nghĩ linh tinh gì không biết nữa… Haizz… Tối nay lại khó ngủ…2h sáng…cất sách vở để đi nằm ngủ…mai phải đi học sáng nữa…sắp thi rồi Nó phải cố gắng thôi… Đi nằm nhưng lại chả ngủ được.Không biết là lại nghĩ linh tinh gì nữa…tự dưng muốn “gõ” cái gì đó>-.Thỉnh thoảng solo thi thức đêm với ai cũng ok…thế mà người lớn thì chả thức được muộn như thế , chỉ khoảng 12h đêm là cái mắt nhắm tịt vào rùi Tối nay ngồi xem lại cái clip : “tại sao ta lại thích ngắm trẻ con” … tự dưng cười một mình (stupid) nhìn mấy bức ảnh trẻ con đáng iu thật ấy, tự dưng thấy lòng bình yên lạ lùng… Hay thật… ...giá như tâm hồn con người mãi trong sáng như trẻ con thì như thế nào nhỉ Giá như được mãi vô tư lự như trẻ con thì dễ chịu biết bao… Trẻ con luôn được người lớn cưng chiều , khi nào sai cứ khóc to lên thì lại được dỗ dành..hihihi
hờ hờ...viết xong chả biết mình buồn cái gì mà rơi xuống vực sâu cơ...tự dưng thấy buồn THÌ là buồn thui.hì...thui đi ngủ.G9!