1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dem...co nhung ngam ngui !

Chủ đề trong 'Huế' bởi stolenlove, 23/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stolenlove

    stolenlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sống về đêm(thương gửi bạn hiền hay thức đêm)Só ngàn vạn lí do để thức đêm, ko ngủ được(hay ko muốn ngủ), đang làm việc, hay đơn giản thèm đợi 1 ai đó online..nghe có vẻ nguỵ biện quá ...gõ vào tiếng đêm-như 1 khoảng lặng, ko cần thiết phải có lí do và cũng ko cần biết.
    Thức đêm để trốn cái cảm giác xô bồ, trống rỗng của cõi ngày, thức đêm để sống thật với lòng mình hơn??đôi khi thấy ko còn là chính mình, thức đêm mới biết đêm dài???chừng như già dặn hơn với hàng trăm mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu,được gì?để làm chi?ko gì cả.
    Thỉnh thỏang, thức chỉ để mà thức, điên chăng??có thể, biết đâu điên lại đở phải cảm thấy nhức đầu hơn trong sư rối rắm của đời sống bây giờ, quay quanh mình như cái đèn cù...nghe phong linh reo leng keng ngàoi balcony, chợt lắng mình thấy nhẹ nhàng và an nhiên biết chừng nào, thì đó, vẫn sống vậy đấy thôi, chỉ mong đêm tràn sang nối dài 1 ngày mới, tươi vui- 1 sáng trong lành và buổi dài bình an hơn ..
  2. superhdts

    superhdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình thức khuya chỉ vì không buồn ngủ thôi chứ chả có việc gì cả.Ban ngày ngủ bù dữ quá mà,khổ rứa đó
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm mới biết đêm dài.
    Tôi thích những âm thanh của ban đêm, có thể là tiếng dế vang trong đêm đầy tĩnh mịch, cũng có thể là tiếng những chú mọt... và trên hết là sự tĩnh lặng. Tôi không biết có nên xếp im lặng là âm thanh không, nhưng đối với tôi, im lặng là âm thanh vi diệu nhất. Có những thứ không chỉ là lời nói là tiếng động, chỉ cần im lặng và nhìn vào mắt ai đó ta có thể thấy được cả một vùng trời yêu thương. Chỉ im lặng và suy ngẫm ta có thể thấy được nhiều thứ, chỉ cần im lặng trong một party ta có thể thấy được hạnh phúc hiện diện khắp nơi. Và trong đêm tối, sự tĩnh lặng của thinh không làm tôi có thể đối diện với chính bản thân mình, , đối diện với tình cảm thật mà ta đang cố che dấu, những bon chen của cuộc sống không còn nữa. Và có thể đâu đó trong thế giới này, có ai đó đang khóc trong đêm khuya.
  4. honhue

    honhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Tôi thường hay thức đêm... đó là thói quen cũng từ lâu lăm rồi, từ hồi tốt nghiệp ĐH và đi làm. Chằng vi lý do gì đặc biệt, mà chỉ vì ko có thời gian ban ngày nên đành làm việc vào ban đêm và khuya. Riết rồi thành quen. Và bắt đầu thấy thú vị của đêm.
    Công việc tôi gắn nhiều với cái máy tính; hằng đêm bên nó, với công việc, nghe tiếng o o o của nó rồi cũng thành quen và thân.... Tôi chưa thấy câu nói "thức đêm mới biết đêm dài" đúng với tôi, vì tôi thấy nó ngắn quá :D
    Đêm tĩnh lặng, tôi tập trung được vào việc hơn, và thường cũng có nhiều ý tưởng hơn. Hàng đêm làm việc, du dương bên tai là những bản tình ca của TCS, NTMiên... tuyệt thât. Không có thời gian nào nghe những khúc tình ca hay như vào thời điểm này... nghe mà như chìm vào với nó... Những lời ca như rót vào tai... từng lời ... từng lời ...
    Đêm khuya mọi vật đều tĩnh lặng... mỗi một động tác ta làm đều gây ra tiếng động... Thế mới biết, ban ngày ta đã làm ồn thế giới này biết bao nhiêu nhỉ
    .... (... ct...)
    Được honhue sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 24/08/2004
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Vì anh làm việc nên mới thấy rứa chớ như em học bài xong rồi muốn ngủ mà kô ngủ được cứ trằn trọc băn khoăn thì có thấy đêm dài không.
  6. honhue

    honhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Uhm, trong trương hợp hkông ngủ được thì em đừng ngủ nữa. Hãy thức dậy và làm cài gì đó! hihi, đừng ép mình mà tội cho mình.
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Không phải là ép mà anh chưa thấy cảnh nếu em thức quá 3h sáng: cái bụng thì đau dữ dội ( đau bao tử), đầu óc thì như chong chóng do bị bênh đau đầu kinh niên và con bị chẩn đoán là rối loạn nữa và huyết áp lại tăng lên, nếu không cố gắng chợp mắt thì không chịu nổi đâu.
  8. honhue

    honhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nếu mà là vì bệnh tật mà bị thức đêm thế thì khỏi fải nói rồi hè. Đừng nói chi đến đêm, ban ngày mà nếu bệnh trong gnười thì cũng thấy ngày dài lê thê, chi muốn chờ đến đêm để ngủ; đêm lai ko ngủ được lại muốn chờ đến sáng để hy vọng bệnh thuyên giảm, nhỉ. :D Không ngu được nhớ mua tim sen mà uống hí :)
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thank you so much!!!!!!!
    Nhưng khổ một nỗi em cực kỳ khoái thức đêm, nên nhiều khi thức đến nổi đi kông vững, run lẩy bẩy mới chịu đi ngủ, mà nhiều khi thức cũng vô lý, chỉ để đọc cho xong một chuơng truyện hay chi đó thôi.
    còn thi thì khỏi phải nói, thức mô chẳng thấy, chỉ thấy toàn ăn với ngủ. Cái này thì hư quá thể anh nhỉ?
  10. uglyguy

    uglyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm chỉ có ngững người mưu toan, thất tình, lo xa,...
    Nói chung người vô tư thường ngủ đêm
    Quá nguy hiểm khi bạn mình là 1 người như thế
    Hehe đừng có nóng
    NOMENOU

Chia sẻ trang này