1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dem...co nhung ngam ngui !

Chủ đề trong 'Huế' bởi stolenlove, 23/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
  2. uglyguy

    uglyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Có chứ nếu bé ...?? Đêm nay Anh mất ngủ vì bé
    Nhưng không ngủ mà vẫn mơ
    Đố bé biết ai mơ?
    MOMENOU
  3. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe những đêm dài
    Từng đêm phiêu lãng ru hồn say
    Thức đêm để làm gì?Để đêm thấy ta nhăn mặt suy nghĩ, thấy những giọt nước mắt lăn dài...thấy những gì mà ta ko muốn cho bất cứ ai biết...để ta ko phải hổ thẹn.
    Chắc tối nay lại phải bị thúc đêm nũa quá....hic...
  4. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
  5. duongvanhoai

    duongvanhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Textchào các bạn !
    lâu ngay` quá mình mới vào lại huế ,nhưng mà sao vẩn không ngủ được vì.....
    Mình biết rằng ai không ngủ được đều có lí do cả .Có người vì xa nhà, hoặc có người nhớ bạn v.v .Nhưng mình thì lại khác mình không ngủ được chỉ vì nhớ ....người "iu" .nhớ sao mà da diết ,băn khoăn không ngủ được nửa kìa , lại còn khóc vì nhớ người iu quá .Vì vậy không ngủ được là điều tất nhiên.Text
    l love you .see you a gain
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay buồn chi lạ, tiếng hát của Bảo Yến vang lên, những tâm sự muốn gởi cùng ai nhưng chẳng được. Nhớ Huế quá.
    Sp ơi, sp có thấy con người ta ai cũng bi luỵ vì 1 chữ tình k hông?
  7. uglyguy

    uglyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của uglyguy viết lúc 15:26 ngày 04/09/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có chứ nếu bé ...?? Đêm nay Anh mất ngủ vì bé
    Nhưng không ngủ mà vẫn mơ
    Đố bé biết ai mơ?
    MOMENOU
    Ông anh này vẫn chưa chừa, à? cứ tán đi rồi lại tìm cách bỏ nhé
    --------------------------------------------------------------------------------
    Anh chỉ bỏ người yêu khi người yêu phản bội thôi còn không thì
    chẳng bao giờ
    To qs47: Anh không hiểu vì sao anh có cảm tưởng em với Anh
    hình như quen nhau rồi. Không biết vì anh khùng hay thế giới
    khùng
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Có những người thức đêm vì có những lý do khác mà!!! Ví dụ như tui nè!!!! Học ban ngày thì tui chẳng bao giờ học được cả nên ban đêm khi mọi người đi ngủ thì tui lại thức để học bài!!!! Ban ngày lại ngủ bù, đó cũng là 1 sở thích của tui đó, hi`h`ihi`

Chia sẻ trang này