1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM CUỐI THU (Tặng ...)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi mat-troi-lan@caramail.com, 26/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mat-troi-lan@caramail.com

    mat-troi-lan@caramail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM CUỐI THU (Tặng ...)

    Em thở dài......Thế là sắp hết thu!
    Hoa ngọc lan rụng vàng con phố nhỏ
    Gió trở mình khẽ khàng như hơi thở,
    Mảnh trăng già lọng cọng dắt mùa đi...

    Đêm cuối thu buồn như buổi chia ly
    Cái lạnh lén thấm sâu vào nỗi nhớ
    Thu sẽ trở lại vì vẫn còn mắc nợ
    Cuộc tình ai tan chỉ tại thu tàn!

    Anh hãy về đi đừng gợi những dối gian
    Có một thủa mùa thu ngây thơ thế...
    Những cơn mưa chuyển mùa như thành lệ
    Tưới ướt mèm những kỷ niệm lang thang.

    Mỗi bước thu đi là mỗi bước miên man
    Tha thiết lắm con đường xao xác lá
    Ký ức xưa phút chốc thành xa lạ
    Cánh chim nghiêng như rủ cánh giữa đường.

    Hát lại làm gì những tình khúc yêu thương
    Để giọt nước mắt lăn xuống môi oà vỡ
    Nông nổi quá nên duyên đầu lỡ dở
    Và thu chẳng bao giờ có lỗi...phải không anh?

  2. Bich_Ngoc_new

    Bich_Ngoc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Gửi mat-troi-lan,
    HÌnh như tôi nghe được cả tiếng thở dài cố nuốt vào trong của mat-troi-lan, nghe được cả nỗi buồn mênh mông nhưng lặng lẽ. Để bình đúng một bài thơ phải có không gian và thời gian. Tôi muốn nói rất nhiều vì bài thơ này, nhưng không phải lúc này, lúc mà chung quanh tôi mọi người đang cặm cụi chát, lúc mà mọi sự ồn ào đang dội vào tai tôi. Hẹn mat-troi-lan một dịp khác nhé. Rất muốn đọc thơ nữa của em. Em làm hay lắm.
    Chào em.
    Hngoc
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1

    Em lật tìm trong ký ức...một dòng thơ..
    Chợt ngu ngơ...
    Ơ thờ..không cảm xúc..!
    Nuớc vẫn trôi...
    bến bờ nào là hạnh phúc..?
    Cho em tìm..tìm mãi một tình yêu..
    Sân ga chiều..hiu hắt..cô liêu..
    Hoàng hôn đến..phủ che chân trời đỏ..
    Em _ ngọn cỏ...
    Và anh _ miền sa mạc...
    Rồi sẽ về đâu..
    Khi cỏ úa...giữa khô cằn...???
    ---------------------------------------------------------------
    Bài thơ này..mìng đã post ở " Viết cho một tình yêu đã mất" Nhưng vì bên ấy người ta đã dành để cãi nhau..nên xin phép bạn từ nay..cho mình post những cảm xúc của mình cùng bạn nhé..Thơ bạn là tiếng lòng của bạn..mình đọc và hiểu..bạn đã dành cả trái tim để viết về nó...Mình làm bạn nhé..Mặtrời!
    MEOHOANG _ 1980 CLUB
  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn mới SunSet nhé
    Thơ có hồn lắm . Go on, please !
    Chào Bích Ngọc , WildCat, lẹ chân quá ha ....
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  5. mat-troi-lan@caramail.com

    mat-troi-lan@caramail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn!Mình rất vui khi tìm được một tâm hồn đồng cảm.Mình làm bạn nhé!Chúc một chiều may mắn!

    Nguyen Quynh Dung
  6. mat-troi-lan@caramail.com

    mat-troi-lan@caramail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Chào Bích Ngọc!
    SunSet rất cảm ơn Ngọc,Ngọc là độc giả đầu tiên của SS và đã làm cho SS vô cùng xúc động bởi sự đồng cảm và hơn cả là tấm lòng yêu mến mà Ngọc dành cho thơ của SS.Rất vui nếu Ngọc tiếp tục đọc thơ của SS vá cho SS những lời góp ý thẳng thắn.Chúc Ngọc 1 ngày tốt lành!

    Nguyen Quynh Dung
  7. mat-troi-lan@caramail.com

    mat-troi-lan@caramail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Chào Sĩ Nguyên!Cảm ơn bạn dã đọc thơ của SunSet.SS cũng rất thích những bài thơ bạn gửi.Chúc bạn vui vẻ!

    Nguyen Quynh Dung
  8. Bich_Ngoc_new

    Bich_Ngoc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đã là Dung lại còn đệm Quỳnh hở mat_troi_lan ơi? (Em sẽ nói: Cái đó là do bố mẹ).....
    Tôi rất thích đọc thơ của em nhưng mỗi lần đi tìm cũng mệt mỏi lắm. Nếu có bài mới em vui lòng gửi vào mail cho tôi được không? Bởi tôi thấy ở thơ em có bóng dáng tôi thuở bằng tuổi em đấy.
    minhngochoang@yahoo.com
    Hngoc

Chia sẻ trang này