1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm đã về khuya,mọi người đi ngủ hết,còn bạn?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi beau_garcon, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hehe, có ai quái như tôi không ? đi học thêm về 8h tối, ngủ đến 3h sáng rồi thức dạy học bài, sau đó đi học luôn
  2. gfntt

    gfntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đêm đến mọi người ngủ thì mình cũng........ngủ
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    thức học thi và thỉnh thoảng ra ban công ngắm cô bé nhà đối diện cũng đang ngồi học... tóc em ý dài dài trải xuống trông .... ^_^. Hình như em ý thi gan với mình xem đứa nào đi ngủ sau thì phải :D

    [​IMG]
    http://ttvnol.com/forum/f_304 <-- Welcome to Physics Club ;)
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đêm...mình thường ngủ mấy h nhỉ chẳng rõ...ngồi trên giường và bắt đầu suy nghĩ...đầu tien nghĩ mình sống làm gì...sống thấy chán...rồi nghĩ đến tương lai mù mịt trước mắt...càng nghĩ càng thấy chán...nghĩ mãi rồi cuãng chẳng biết mình ngủ khi nào...hình như hôm muộn nhất là 2h thì phải...hay sớm hơn...mình cũng chẳng biết nữa...ko muốn quan tâm tới nữa...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  5. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    He he, từ 11h30 đến 3h kém 15 à, he he, lâu thật đấy, nhưng chưa bằng mình, từ 12h đêm đến 4h30 sáng, mà bắt nó nói tiếp để 6h mình đi tập thể dục luôn, khỏi phải ngủ thế mà nó mệt qúa, nói đến 4h30 thì chịu không nổi đành xin thôi....hic hic...kỷ lục...
    ***
    Còn vấn đề đêm thì.......e hèm.....đêm đến, mọi người đi ngủ, leo lên gác thượng đứng hóng gió, nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời, nghĩ chán xuống nghe nhạc, làm toán....nửa đêm là lúc thích hợp nhất để làm toán.....thức đêm....đủ chuyện để làm.....Đi chơi đêm ở Hà nội cũng hay lắm....đường phố vắng tanh, cảm tưởng như cả thành phố là của riêng mình, đi bộ có thể đi giữa lòng đường, nằm ra đường- những con đường mà vào nhứng lúc tan tầm thì bạn có cố cũng không lách lên được......Đêm hà nội ko khí trong lành, yên tĩnh, mát mẻ......Những khu phố cổ hà nội ban đêm thật hiền lành, chẳng hàng quán, không buôn bán, đường rộng thênh thang v chẳng có ai cả.....Ban đêm..tuyệt vời...!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hình như KL là hàng xóm nhà anh thì phải

    [​IMG]
    http://ttvnol.com/forum/f_304 <-- Welcome to Physics Club ;)
  7. Boy_sweet_heart

    Boy_sweet_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thức đêm giỏi quá.Với tui thì thức đêm là để thưởng thức những thứ mà khi còng nhiều người thức không thể thấy được. Xem nào.... gió mát hơn,yên tĩnh,có thể làm những gì mình muốn.... Những hay nhất là ngủ ở ngoài đường qua đêm.Cảm giác thinh thích....đến khoảng 3h sáng thì bắt đầu sợ sợ.... đến sáng dậy thì thấy như có một thế giới mới ở quanh ta vây. Hay lắm.....
    Nhưng đừng ai thử nhe....
  8. beau_garcon

    beau_garcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy,không ngờ cũng có nhiều người thức đêm như mình
    đêm yên tĩnh thật,học bài cũng dễ,nghe nhạc cũng sướng,còn gì thích hơn nếu được 1 bát phở khuya
    Hà Nội về đêm đẹp thật,chỉ có về đêm ta mới có thể nhận ra được vẻ đẹp của những con đường mà ban ngày toàn người và xe
    cảm giác gặm nhấm sự cô đơn khi đêm xuống thật là tuyệt,không hiểu có nhiều người giống tôi không?
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    có ai buổi đêm leo lên lóc nhà chơi chưa nằm ra đó ngửa mặt lên nhìn bầu trời sao...hay lắm...vừa buồn vừa thấy trống trải...vừa thấy thú vị...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  10. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm đúng là thú vị, bi h em ko có khả năng đi ngủ trước 1h.
    Trước có anh thì buôn với anh
    Bi h thì chat chit, buôn với mấy con bạn, xem film, nghe nhạc , ngồi mơ mộng cũng mất cả đêm, thỉnh thoảng trăng vào cửa sổ đòi... ra ngắm
    Tuy nhiên thường xuyên ngủ muộn sau 12h cũng có hại lém, sau già mới phát bệnh.
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

Chia sẻ trang này