1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm đã về khuya,mọi người đi ngủ hết,còn bạn?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi beau_garcon, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    to romeo: Nhà anh ở đâu mà nhận là hàng xóm nhà em???
    To Boy SH: Hôm trước thì kêu ngủ ngoài ban đêm nguy hiểm lắm, này nọ kia, bây giờ lại kêu hay lắm, ông lại định khuyến khích thằng bạn ông đi ngủ đêm ngoài bách thú à??? chán ông!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    nhà nàng ở cạnh nhà tôi
    cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn ý mà

    [​IMG]
    http://ttvnol.com/forum/f_304 <-- Welcome to Physics Club ;)
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    thế cái hình đại diện của anh là...........phát hiện thú vị đây...thảo nào anh luôn là người "ăn hôi"......


    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm nọ thế nào nhỉ? Đi lang thang ngoài đuờng đến tận 2h sáng , đi và cứ đi nhưng thật là vui biết bao , không khí thật thoải mái và mát mẻ . Bên cạnh ... thật sự vui chứ ko phải là cái cảm giác thanh thản đâu mà nó cứ thế nào ý nhỉ , chẳng thể nào mà biết đc nữa !!!! Nhưng công nhận đi buổi đêm sảng khoái thật !!!!!!1
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm nọ thế nào nhỉ? Đi lang thang ngoài đuờng đến tận 2h sáng , đi và cứ đi nhưng thật là vui biết bao , không khí thật thoải mái và mát mẻ . Bên cạnh ... thật sự vui chứ ko phải là cái cảm giác thanh thản đâu mà nó cứ thế nào ý nhỉ , chẳng thể nào mà biết đc nữa !!!! Nhưng công nhận đi buổi đêm sảng khoái thật !!!!!!
  6. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nửa đêm leo lên nóc bể nằm nhìn mây......lúc đầu chỉ định lên xem còn nước ko, thấy mát quá, nhảy lên nóc bể ngồi, một lúc thấy hay hay nằm luôn ra, ngắm mây hay quá....Tối hôm sau lại lên tiếp, nhưng mà được một lúc thấy có mấy tia sét, sợ quá xuống luôn.....ở cao thê nó đánh vào thì ......đen thui!!! hì hì!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  7. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Đêm.....mưa tầm tã, gió thổi lạnh buốt.......ngồi cạnh cửa sổ ôm gối nhìn trời.....lạnh quá....sao nước mắt lại rơi nhỉ???? Thứ 6 ngày 13....buồn.....Bật đĩa Bryan lên nghe......"..please forgive me..." càng nghe càng buồn....chỉ muốn chạy ra ngoài trời mưa đi lang ********* mưa cuốn trôi hết tất cả.....chợt muốn buông xuôi mọi thứ....bạn bè, gia đình, tình yêu, thi cử....tất cả.......
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hà, con bé này bị stress rồi đây...
    to kekhodai: ko hiểu chú nói gì???


    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​
  9. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    một người đi qua,một người vén váy lên doạ............

    Cuộc sống có ai nào biết trước định mệnh........
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hôm đó anh cũng đươc 1 bữa lội mưa đấy em yêu dấu ạ...mát lắm suýt chết rét hic hichic biết thế anh gọi em luôn nhì...anh em mình đi dưới mưa như 2 kẻ ko wen biết nhau nhì...

    Please forgive me
    My eyes seek reality
    My fingers feel for faith
    Touch clean with a dirty hand
    I touched the clean to the waste​

Chia sẻ trang này