1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm đêm nằm mơ phố...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi private2010, 13/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    1:00AM sms từ bạn thân:
    "- Đói bụng, sang NT ăn gì không? OK tao qua đón"
    Mình bảo: "- Thôi, chẳng đi. Tao ngủ bây giờ"

    Thực ra lúc đấy mình nghĩ, một con bé ít đi khuya về sớm như mình, bác mới đi vắng có mấy hôm mà tối nào cũng lạch cạch dắt xe ra khỏi nhà giữa đêm, sợ hàng xóm họ dị nghị :))
    ....
    Hôm qua lúc đi làm về. Tối mịt. Anh phi xuống chỉ đưa cho em một bát cháo gà nấu sen mẹ nấu. Anh bảo: "Mẹ cứ bóng gió với cháu Chu Chu, bảo cô xuống chơi với cháu cho vui"
    Em đón lấy cái cặp ***g, cười, mũi cay cay vì cảm động, mẹ lúc nào cũng tốt và thương em. Nếu sau này giữa chúng mình không đi đến đâu, có lẽ điều làm em tiếc nhất là thứ tình cảm này.
    Em bảo, em cảm ơn. Anh buột miệng: "- Em khác quá". Em hỏi khác như thế nào cơ? Anh bảo anh cũng không biết, chỉ là cảm thấy thế thôi... Em lại bảo rằng chắc do dạo này công việc và cả việc học của em hơi nặng.
    Em không biết lí do có được anh chấp nhận không...
    ....
    Anh lúc nào cũng tốt. Chỉ có em là không tốt thôi...
  2. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    1:00AM sms từ bạn thân:
    "- Đói bụng, sang NT ăn gì không? OK tao qua đón"
    Mình bảo: "- Thôi, chẳng đi. Tao ngủ bây giờ"

    Thực ra lúc đấy mình nghĩ, một con bé ít đi khuya về sớm như mình, bác mới đi vắng có mấy hôm mà tối nào cũng lạch cạch dắt xe ra khỏi nhà giữa đêm, sợ hàng xóm họ dị nghị :))
    ....
    Hôm qua lúc đi làm về. Tối mịt. Anh phi xuống chỉ đưa cho em một bát cháo gà nấu sen mẹ nấu. Anh bảo: "Mẹ cứ bóng gió với cháu Chu Chu, bảo cô xuống chơi với cháu cho vui"
    Em đón lấy cái cặp ***g, cười, mũi cay cay vì cảm động, mẹ lúc nào cũng tốt và thương em. Nếu sau này giữa chúng mình không đi đến đâu, có lẽ điều làm em tiếc nhất là thứ tình cảm này.
    Em bảo, em cảm ơn. Anh buột miệng: "- Em khác quá". Em hỏi khác như thế nào cơ? Anh bảo anh cũng không biết, chỉ là cảm thấy thế thôi... Em lại bảo rằng chắc do dạo này công việc và cả việc học của em hơi nặng.
    Em không biết lí do có được anh chấp nhận không...
    ....
    Anh lúc nào cũng tốt. Chỉ có em là không tốt thôi...
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    aya, tớ chả bao giờ để ý hàng xóm dị nghị cả sống cho bản thân thôi
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    aya, tớ chả bao giờ để ý hàng xóm dị nghị cả sống cho bản thân thôi
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ tái xuất...!
    Em tưởng anh quên mất TTVN rồi chứ?
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ tái xuất...!
    Em tưởng anh quên mất TTVN rồi chứ?
  7. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tết vừa rồi mình cũng có dịp lang thang giữa Thủ đô HN. Với cái rét như cắt, với cơn mưa tầm tã, mình vẫn một mình lang thang. HN vào những ngày tết mưa như thế này thật yên tĩnh, yên tĩnh đến rùng mình. Chắc sẽ có nhiều người nhìn ra thấy mình, trong lòng sẽ nghĩ : chắc bị hâm hay sao mà một mình lang thang dưới cơn mưa buốt giá như thế. Ừ, mình đang hâm đấy, à không, không phải hâm mà có lẽ mình đang bị điên.....
    Mặc cho những ánh mắt soi mói, hay thương hại thì mình vẫn muốn bước đi, mình mong cơn mưa gột rửa hộ mình những tủi hờn, những nỗi đau trong tận cùng trái tim mà hơn 10 năm qua mình đã không làm sao xoá đi được...
  8. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tết vừa rồi mình cũng có dịp lang thang giữa Thủ đô HN. Với cái rét như cắt, với cơn mưa tầm tã, mình vẫn một mình lang thang. HN vào những ngày tết mưa như thế này thật yên tĩnh, yên tĩnh đến rùng mình. Chắc sẽ có nhiều người nhìn ra thấy mình, trong lòng sẽ nghĩ : chắc bị hâm hay sao mà một mình lang thang dưới cơn mưa buốt giá như thế. Ừ, mình đang hâm đấy, à không, không phải hâm mà có lẽ mình đang bị điên.....
    Mặc cho những ánh mắt soi mói, hay thương hại thì mình vẫn muốn bước đi, mình mong cơn mưa gột rửa hộ mình những tủi hờn, những nỗi đau trong tận cùng trái tim mà hơn 10 năm qua mình đã không làm sao xoá đi được...
  9. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bản chất thì tớ cũng cực kì muốn thế này lắm đấy, vậy mà đôi khi cứ ngại làm điều gì đó không cần thiết lắm nhưng sau lại phải lăn tăn suy nghĩ
    NK Công ty của bạn hay nhỉ? Nhặt nhạnh những chi tiết khá hài
  10. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bản chất thì tớ cũng cực kì muốn thế này lắm đấy, vậy mà đôi khi cứ ngại làm điều gì đó không cần thiết lắm nhưng sau lại phải lăn tăn suy nghĩ
    NK Công ty của bạn hay nhỉ? Nhặt nhạnh những chi tiết khá hài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này