1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm đến một mình tôi với bóng tối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 19/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đêm đến một mình tôi với bóng tối...

    Không còn ai đứng quanh ta...


    Giọt nắng kia, giờ xa quá, xa khuất chân trời. Nhường đêm đến, từng giọt nắng cuối chiều kia sẽ chẳng ghé đến thăm tôi người ơi...
  2. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Này anh bạn! Chuyện của tôi dần ổn rồi đấy! Chuyện của anh thế nào, đưa lên đây anh em còn tư vấn cho, nhiều cái đầu hơn 1 cái đầu.
  3. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Buồn như ly ruợu đầy
    Không có ai cùng cạn.
    Buồn như ly ruợu cạn
    Không còn ruợu để say.
    Buồn như trong một ngày
    Hai đứa không gặp mặt.
    Buồn như khi gặp mặt
    Không còn chuyện để vui...

    TOÀN LÀ CAY ĐẮNG GIẾT THƯƠNG YÊU.
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bật đèn lên
    Hết tối ngay í mà
  5. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    đứng quanh làm gì... ngạt thở chít đới a ạ
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
  7. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    đêm
    những đêm thức trắng. chỉ đọc báo và đọc báo, tớ chỉ muốn thức, vì thức sẽ hơn ngủ, thức đêm sẽ làm bớt đi thời gian mình sống ban ngày
    mà như thế
    sẽ làn mình đỡ cảm thấy độc thân, buồn . chán nản
    đấy là lý do cho những đêm thức trắng của tớ
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bác đứng chờ đèn đỏ ở Chùa Bộc xem, đông lắm.
    Đôi lúc cũng nghĩ như bác nhưng rồi phát hiện ra rằng dù thế nào vẫn luôn có người bên mình, chủ yếu là mình có chấp nhận họ hay không
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bệnh bác này khó chữa nhất box ts luôn...cắt cho bác chục thang thuốc mỗi thang là 1 tháng nhé...
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    kakaka thông thiên giáo chủ bịnh nặng nhất box kakaka giáo chủ còn bệnh thế này thì hỏng;))
    ơ mà situ cắt thuốc như nào chỉ dùm đi

Chia sẻ trang này