1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm đi qua sao TIM buốt giá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 30/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có điều gì đáng sợ hơn sự sụp đổ trong tâm hồn...
  2. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    EM trở về đúng nghĩa trái tim em

    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em, anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần, anh bán nó đi ngay

    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em

    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút dần khoảng cách của tim yêu

    Em trở về đúng nghĩa trái - tim - em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu

    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Giãi đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

    Em lo âu trước xa tắm đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

    Em trở về đúng nghĩa trái - tim - em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    ..................
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi !

    Xuân Quỳnh
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hay đấy!

    ...cơn mưa đêm như cào sâu vết thương...

    "Vì Người ra đi lặng lẽ, vì Người ra đi để ... đớn đau, riêng mình ... thôi"

    Đây cũng chính là những gì mình muốn hát. Khi mình nghêu ngao hát, mọi người nhận xét "yêu đời gì mà hát thế". Nhưng... mọi người đâu có nghe mình đang hát bài gì :-"
  4. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...
  5. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Khi sống vì người khác đã quá mệt mỏi, ta nên sống vì bản thân mình. Mà đáng lẽ ra, ta phải nên sống vì bản thân mình trước đã.
    Chị nghe thử cái này xem.
    http://www.archive.org/details/HieuVeTraiTim
  8. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...
  9. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...
  10. giadinhhanhphuc

    giadinhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Từng bài thơ của bạn như là viết về chính mình. Về tình yêu, về đam mê, về gia đình, về cha mẹ... trùng hợp vô cùng.
    Chia sẻ và đồng cảm cùng bạn.

Chia sẻ trang này