1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm gặp gỡ giao lưu cùng đốt cháy TÌNH YÊU và sưởi ấm TÌNH BẠN trong ngày NOEL lạnh giá (bài viết tư

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hi` bác @vanyeuminhem em đã nói là em @tear_in_heaven bận lên không đi off được mà thôi hẹn các bác lần sau off sẽ vui hơn nhá
    à mà cái vụ off ở Hà Đông thế nào hả bác, em bận lên hôm đó không đi được.
    Được friendship_83 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 27/12/2004
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hix .. thấy bác heo con nhà mình post bài mà tina phát thèm ... tội nghiệp thân nhỏ ... 25/12 hậu và tiền Nô ý en ... tina này nằm quẹp ở nhà ... để làm gì ư ???? tưởng tượng đến cảnh được đi off với box TB_TY ... ngỡ ngàng tưởng tượng .. ý ẹ .. biết bao giờ mình mới được đi lang thang với Heo con ... để đến hôm nay .. lên net và buồn cực kì buồn ...
    lang thang mãi .. mới quẹo vào cái quán OPA gần nhà .. hix cuối cùng cũng đi bộ được 1 đoạn đường khá dài sau 1 ngày ... im ắng trên cái giường fê lòi con mắt ..... ít ra thì mình cũng đi gần 1/3 cây số ý mà ..
    vậy mà mí cái ảnh "off " của nhà mình lại chưa được up lên cơ đấy ... còn gì buồn hơn .. hix .. bắt đền Heo_con đấy ...
    người ta đang buồn fát khiếp đây nè .. hix hix
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mọi người nhá, 2 hôm nay friendship không thể vào ttvn được, friendship sẽ post anh vào album của box nhá.
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Choài choài.. đi đường mà bứt ra bứt rứt... trời thì lạnh mà thấy nóng hết cả ruột. Ngồi.. nhà thì cứ như lửa đốt, đi ra đường.. .thì chả biết đường nào để đi... hic hic.. chả ai dắt đi cả... Bé cái nhầm.. bị mấy chú Pồ lít mấy chú í hỏi thăm..
    - Con bé kia Cộp cộp.. lấn ca lấn cấn thế hả.. Mày có biết đường này một chiều ko hả?
    - Dạ dạ... đợi cháu tí cháu quay lại ngay mà.. hic hic... Đây ạ. xe cháu đây, giấy tờ cháu đây... cái này.. đi mượn ạ.
    hờ hờ... Ko nhanh lại chả gọi lên tổng cục bây giờ.. . Từ lúc ra đường đến giờ cháu toàn được .. mẹ cháu dắt đi thôi ạ. Chú cho cháu hỏi.. đường tới..
    - Ờ. mày đi đuờng đó. Đúng rồi đó..
    CHáu lượn đúng một vòng ở cái chỗ gì là cung văn hoá... hic hic.. hoá ra đó.. lại là triển lãm giảng võ.. hic hic... Thế này thì cháu biết tìm đâu ra đường để mà đi cơ chứ. Lần trước còn có người chỉ cho cháu chứ lần nầy.. chả có ai chỉ cho cả hic hic
    Mừ... cháu chỉ mong được gặp ai đó trông còn wuen wuen một tí.. nhưng mừ... nần nài chả có ai quen cả.. Chả biết đi đường nào cháu đành phải cô đơn lùi lũi đi ziề vậy. May mừ cháu gặp cô bạn.. hai đứa rủ nhau đi karaoke.. Thế mà chả biết làm sao.. lúc ngồi hát cứ thấy như mình đang được gần ai í. Thỉnh thoảng lại nao nao.. rùi.. thỉnh thoảng nghe. được vài câu hát... nghe cái giọng cứ quen quen làm sao í.. hiiiiiiii... .... giọng ai nghe mà quen thía ko biết... ...

Chia sẻ trang này