1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm giáng sinh ớn lạnh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rongden002, 24/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đuổi mãi nó mới chịu đi, nó đi lại thấy buồn :(( :(( :((
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy thực sự thoải mái vì ko phải ra ngoài :)). Mọi người cứ :(( hay :( chứ mình thực sự chỉ muốn ở nhà. Mặc dù cũng có 1 người yêu "xinh như mộng" đúng nghĩa đen luôn :)>- nhưng mà cho em ý tối nay nghỉ khỏe, ở nhà mà chơi với mẹ [:P] . Anh còn phải ở nhà xem tivi, tận hưởng công việc [r24)]
  3. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    :)):)):))
  4. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    :) Khóc giề
    Noel ngồi nhà nghiên cứu bài vở , mai còn phải trả nốt bài thi, thi nhanh đến thứ 7, CN còn thảnh thơi đi chơi với các em gái xinh tuơi!
    Ôi...:)
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trừ việc bị bạn bè bỏ rơi thì mọi chuyện cũng thường thôi. Bị bạn bè bỏ rơi là đáng lo lắm đấy.
  6. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    bác chắc sắp cưới vợ đến nơi rồi , già rồi nhỉ ?
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    mình mà biết pic này sớm tình nguyện lập 1 hội mồ côi ny cho các bác đi cafe với nhau thế là hết cô đơn hihi
  8. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    đó là tất cả mọi lý do gây nên hậy quả bị bỏ rơi đấy, một nguyên nhân và hệ quả duy nhất:))
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Một trong những kỹ năng sống là học cách sống một mình mà tinh thần vẫn ổn. (Sống một mình nghĩa là không phụ thuộc tình cảm vào một thứ hội nhóm đoàn thể nào đó.)
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    [:P]. Đúng rồi. Theo dự kiến thì sang năm anh lấy vợ :-" . Đợi em nó chuẩn bị ra trường là xin về nhà luôn :-*. ( Em nó mới học năm 3, năm sau sang năm 4. Cuối năm sau lấy rùi có em bé 2,3 tháng ra trường là vừa [r24)]).

Chia sẻ trang này