1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm giao lưu HPC-7X:---> Tui buồn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hahuyduonghp20012002, 07/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thông cảm cùng bạn hahuyduong, nhưng cuối cùng thì bạn đã chủ động tham gia cùng các hoạt động của buổi giao lưu chưa?????.
    Mục tiêu của mọi nười đều chủ động hoạt động để buổi giao lưu thành công thì buổi giao lưu đó mới thành công được. Chính bạn cần suy nghĩ lại. Bạn đã làm gì cho chúng ta (TTVN) và 7X chưa???. Tôi đã hỏi nhiều thành viên 7X và HPC. Kết quả cho thấy bạn hoàn toàn mờ nhạt. Đấy là lý do, kết hợp thêm bạn chưa chủ động, lại còn đến muộn. Thế thì vì lý do gì bạn đặt ra vấn đề mọi người quan tâm đến cá nhân mình khi mà chính bạn chưa tự giới thiệu với mọi người. Câu lạc bộ của chúng ta là câu lạc bộ ONLINE, vậy chính mỗi thành viên phải chủ động cung cấp thông tin về mình để hoà đồng cùng mọi người. Chứ làm sao mà mọi người có thể liên lạc với bạn khi chỉ biết bạn qua mỗi cái nick. Cái cuối cùng là mình phải chủ động tham gia cùng tập thể, khi đó mới thể hiện được bản thân và mọi người mới biết đến mình. Nói gì thì nói bạn đã làm mọi người rất buồn. Bạn có biết để có buổi giao lưu này, tuy rằng không tránh khỏi thiếu sót các thành viên 7X va HPC đã vất vả như thế nào không?.
    Mình không có năng khiếu về văn, nên mong bạn thông cảm. Nhưng cuối cùng là mình mong muốn bạn tham gia trên tinh thần mình vì mọi người chứ chưa nên nghĩ đến mọi người vì mình. Nếu được như thế không chỉ 7X hay HPC mà TTVN sẽ cám ơn bạn.
    Vài lời nhắn gửi đến bạn hahuyduonghp20012002.
    Cu lan nhat Hai Phong
    Được sửa chữa bởi - cu_lan vào 07/04/2002 20:39
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Các bác ơi. Bác nào làm MOD làm ơn khoá giùm cái chủ đè này lại đi. Tất cả đã quá đủ với tui rồi. Tui không muốn có thêm bất kỳ 1 ý kiến nào nữa. Tui không hiểu nổi tại sao 1 bài nói về tâm trạng của tui lại bị nhiều người nói quá vậy. ...Có lẽ là mọi người hông có thích cái ấn tượng về 1 cuộc gặp mặt tuyệt vời này bị ảnh hưởng bởi bài viết của tui. Tui post lên không có ý định gì khác mà chỉ muốn mọi người là thành viên cũ hãy giúp đỡ các bạn thành viên mới, hãy quan tâm đến nhau dù chỉ bằng 1 lời nói thui. Vì hông phải ai cũng có điều kiện tham gia đày đủ các cuộc họp cũng như la các buổi giao lưu của các CLB như các bạn, do cuộc sống khác nhau. Biết là mình thất thế hơn các bạn khác nhưng tui vẫn cố gắng phi xe thẳng ra ĐS khi đã muộn mà, vẫn tham gia vào dancing mà nhưng..... Lẽ ra tui hông nên post bài này lên nhưng dù sao tui cũng cảm thấy mình đã làm đúng với con người thiệt của tui. nếu tui hông nói thì thực sự là mọi chuyện sẽ tốt đẹp với tui, không có ai chê trách điều gì va ngược lai..Tui mong đây là bài viết cuối cùng trong chủ đề này. Các bác nào giận tui vì đã trót phá hỏng cái bữa an ngon miệng của các bác thì làm ơn đánh giùm tui cái chữ ĐẠI XÁ. Và tui mong các bac thông cảm cho tui. VÌ ĐÂY LÀ CẢM GIÁC CỦA RIÊNG MÌNH TÔI- 1 NGƯỜI HÔNG MAY MẮN CHO LẮM-Chứ không phải của đêm giao lưu. Mong cac bác thông cảm cho
    To: TDH: Xin lỗi em, anh không có ý gì khi đem em ra để nói đâu . Mong em thông cảm cho anh.
    Tui hy vọng là các bac không ác cảm với cái nick này đẻ tui có thẻ tham gia vào các hoạt đọng được thoải mái. Thanks
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bộ đội thế là thường.
    TĐH chỉ thấy ngượng thôi, vì cái tính vô duyên của mình, chẳng để ý trước sau. Nhưng mà tại cái chỗ mọi người ngồi nó tối thui nên ko bit đó là ai. Mà có đèn thì cũng chẳng bít là ta hay địch.
    Đành thất lễ, thất lễ

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi tui cũng buồn nè, buồn lắm lắm. Tui còn cảm thấy bực mình nữa đây nè.Tui là người HP , tui rất vui và hồi hộp đón chờ giây phút đón đoàn 7x đến, nghĩ đến màn giao lưu với các anh các chị mà mất ngủ mấy đêm liền. nhưng hỡi ôi mọi thứ đã bị sụp đổ khi nghe thấy có ai đó kêu rằng "không hiểu HPC đón tiếp kiểu gì vậy? Chẳng hiểu gì cả......" Vậy là mọi cố gắng của HPC coi như đổ xuông sông xuống biển. Các anh các chị có hiểu rằng làm được như vậy là chúng em cũng cố gắng hết sức mình không? Dù rằng không được chu đáo vì là lần đầu tiên tổ chức cuộc giao lưu đông như vậy và vì thời gian quá gặp nhau quá ít không đủ để làm quen, nhưng em hi vọng các anh các chị cũng thông cảm cho HPC chúng em chứ đừng nên nói như vậy làm nản lòng các thành viên của HPC.
    A@A
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Những người kêu ca phàn nàn là những người không có kinh nghiệm trong tổ chức nên không hiểu được nỗi vất vả của người tổ chức. Các bạn HPC đừng vì một vài ý kiến nhỏ mà làm hỏng những gì tuyệt vời các bạn đã làm được với 7x HN.
    Các bạn cũng đừng trách nhau nữa, trong khi có thể khích lệ nhau cùng tham gia cơ mà. Hahuyduong đừng buồn, tuy nhiên đây cũng là kinh nghiệm nhỏ cho bạn.
    Bạn cũng nên vui mừng vì tham gia 7x bạn sẽ được trao đổi và học hỏi nhiều hơn nữa, kể cả kiến thức lẫn kinh nghiệm sống.
    Thân ái
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  6. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    To Hahuyduong: Dam noi nhung dieu minh suy nghi la tot roi. Trong mot cuoc choi, mot cuoc vui, luon co nguoi thay vui, ke thay buon.
    Lan sau, neu cam thay alone hay lac long, Q nghi, ban nen rut lui som, de khoi lam cho ban thân mình buồn phiền như vậy.
    Chuc vui ve,
    Queen.
    Tomorrow never dies
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, chuyện nhỏ như con thỏ, chú hahuyduonghp20012002 xuống lúc nào mà không khều anh một cái, bi giờ mới nhớ ra chú là ai , cú nghe mọi người nói có một nick đang tâm sự .
    Có gì đâu, hôm nào anh sang chỗ chú cho anh free net vài giờ anh em mình nói chuyện, cũng vui chán.
    Chuyện nhỏ như con thỏ. Lần đầu ấy mà, vạn sự khởi đầu nan, cũng mong chú thông cảm, vì đông quá,cũng chẳng bao quát được
    p/s: Đúng là chú phải chịu khó nói chuyện với anh để học cái cách phớt một tí

    truongdu
    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 08/04/2002 00:48
  8. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác ấy nói lên tâm trạng của mình thì đã làm sao mà bác bảo là đừng nên post bài như thế.Người ta vui thì nói là vui, buồn thì nói là buồn, đón tiếp không nhiệt tình thì phải nói đúng sự thật để lần sau ban tổ chức rút kinh nghiệm chứ. Chẳng nhẽ lúc nào cũng phải nói những lời sáo rỗng không đúng với ý nghĩ của mình để làm vui lòng người khác à.
    To hahuyphuong: bác không việc gì phải như thế này cả, bác nói đúng với tâm trạng của bác thì việc gì bác phải xin lỗi. Người phải xin lỗi là những người làm cho bác không được thoải mái tối hôm đó ý. Lỗi cũng một phần ở phía bác, bác hy vọng quá nhiều mà, lần sau bác có tham gia một hoạt động nào mà mình chưa biết được mọi người thì nên chuẩn bị tinh thần là hơi lẻ loi và có thẻ là thất vọng đấy nhé
  9. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    trời ơi thôi mà, ngưòi ta xin lỗi rồi mà, có cần phải nói nhiều đến thế ko?
    To cu_lan: Chính bạn cần suy nghĩ lại. Bạn đã làm gì cho chúng ta (TTVN) và 7X chưa???. Tôi đã hỏi nhiều thành viên 7X và HPC. Kết quả cho thấy bạn hoàn toàn mờ nhạt hahuyduong đã said sorry rồi mà, bác nói thế này hình như hơi nặng lời đó!
    Theo thiển ý của em thì các bác nên dừng chiện này ở đây thôi nhể? Việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi, người có lỗi cũng đã xin lỗi rùi mà....
    Mời các bác cốc bia cho hạ hoả
    À mà chưa thấy ai nói gì về kết quả bóng đá ạ? em vùng sâu vùng xa tin tức đến chậm nắm!!
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    hahuyphuong thân!
    Chị cũng đã từng một lần nghĩ như em vậy nhưng sau một thời gian tham gia cùng 7x (trên mạng thôi) chị thấy mọi người rất tuyệt vời. Chị cũng chưa 1 lần đi chơi cùng 7x, chưa gặp ai trong 7x (trừ Chitto), nếu chị là em trong trường hợp đó chị cũng rất buồn. Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua đi thôi, Chủ nhật (14/4) mọi người họp room em cố gắng đi nha. Hôm đó chị cũng là người mới hy vọng chị em mình được gặp nhau. (Cho đỡ lẻ loi em nhỉ)
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này