1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm giao lưu HPC-7X:---> Tui buồn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hahuyduonghp20012002, 07/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    To 7x member: Mít thấy Hahuyduong nói rất đúng, các thành viên mới chưa được quan tâm lắm. Đành rằng ở trong một tập thể thì chuyện quan tâm một cá nhân là hơi khó, nếu ai cũng sôi nổi thì làm gì có tập thể, mỗi người mỗi tính, có phải ai cũng được như các bác đâu. 7x nên lắng nghe ý kiến này, đây cũng là ý kiến chung của các thành viên mới trong thời gian gần đây tham gia 7x đó ạ.
    To Hahuyduong: Cám ơn bạn đã nói ra cảm nghĩ của mình, nếu bạn không nói thì 7x làm sao sửa lỗi được chứ, thật sự cảm ơn bạn đó.Xin lỗi bạn nhé, bạn hãy thử cởi mở hơn một chút nếu lần sau tham gia 7x để 7x chuộc lỗi nhé, merci
    Mit@
    I believe I can fly
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Mit ăn nói có vẻ người lớn ghê há !!!
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hic hic, đêm ở ĐS buồn quá, chân thì đau, muốn đi đâu cũng không được. nhưng có đi được thì chả nhẽ em lại đi một mình à, hic hic, buồn kinh khủng luôn, hic hic.


    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chú Milanista buồn cái vào mẹt à ??? Quen biết gần hết, thì cũng phỉa tự thân vận động mà tìm niềm vui chứ. Kêu ca cái giề ???.

    truongdu
  5. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Không biết bao nhiêu lần, NT đã viết bài cho chủ đề này nhưng đã lại xoá đi mà chẳng rõ được lý do. Với một cuộc giao lưu quy mô lớn như vậy những thiếu sót sẽ là không tránh khỏi và những gì đọng lại trong mỗi TV tham gia chắc cũng rất khác nhau. Nhưng các bạn hãy tin rằng, tấm lòng nhiệt thành mà Hải Phòng dành cho các bạn vẫn sẽ chân thành nhất, nồng ấm nhất và tuyệt vời nhất.

    Với NT, buổi chia tay chiều hôm qua quả thật là xúc động, nó đã nói thay tất cả những gì cần thiết. Xin cám ơn các bạn Hà Nội, cám ơn Choc, Lion King, Sutumom, Mitlo, Quyen_my, Phin và nhiều, nhiều nữa, mong gặp lại các bạn lắm ...

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    chào các bác: Tui là HOÀNG THANH TÙNG, bạn thân của Dương. Thằng Dương nó ốm rùi, nên nó nhờ tui ra xem hộ xem mọi người còn nói gì về nó nữa sau khi đã post bài vừa rồi lên.(Nó có dặn tui là không viết 1 cái gì cả vì tất cả đã quá đủ với nó rồi, nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn viết. Do tôi không có khoái mấy cái trò này cho lắm nên tôi không có nick đành phải dùng nick của nó.Nó mà biết thì nó cạo đầu tôi mất). Có lẽ cũng vì 1 phần là do tôi hôm đó đã nghĩ nhiều về mình mà quên mất thằng bạn của tôi, tôi đã nói qua nhiều, thậm chí đôi lúc do mệt quá tôi đã(xin lỗi các bác) chửi nó và nói là vì nó mà tôi phải ở cả đêm ngoài này.Thằng Dương nó sống về nọi tâm nhiều lắm, nên thực sự là nó cực buồn, nhất là khi chị gái nó còn không có hiểu nó. Đêm qua nó đọc xong bài viết của bác gì đó ở HP, lại thêm chuyện buồn của nó với chị gái nó, nó đã lang thang gần như hết tiếp 1 đêm ở ngoài đường. Sáng thì phải trông bà vì bà nó đang mệt, chiều tối thì phải đi dạy,2 đêm lại không ngủ được nên sáng nay nó ốm rồi. Lúc sáng nó nhờ tôi lên xem, tôi có viết bài nói vài điều nhưng do server bi hỏng nên không có post được. Nó chỉ muốn các bác hãy hiểu và thông cảm cho tâm trạng của nó mà thôi chứ nó không có muốn 1 ý gì khác đâu. Mai nó khoẻ được nó sẽ có nhiều cái để nói hơn tôi. Nhân đây tôi cũng xin được gửi tới thằng bạn thân của tôi lời xin lỗi của tôi.Dương ơi! Tao xin lỗi nhiều, giá mà mày nói với tao thì đâu có chuyện gi đâu. Ai bảo mày giấu làm gì.heee thông cảm cho cái tính của tao nhé.
    Điều cuối cùng mà tôi muốn nói với các bạn là: HÃY SỐNG CHÂN THÀNH VỚI NHAU ĐI...
    (Ê Dương! Tao xin lỗi đã post bài bằng nick của mày nhé)

    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
    Được sửa chữa bởi - hahuyduonghp20012002 vào 08/04/2002 13:42
  7. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Chào Hahuyduonghp, chào các bạn Hải Phòng và 7X. một thời gian dài không tham gia các hoạt động của 7X, vừa rồi dược tham gia chiến dịch Đông tiến, quả thật, là vui, quả thật cảm động .Thực sự là tôi đã không tưởng tượng được màn tiếp đón hết sức chu đáo mà các bạn đã dành cho 7X Hanoi.Cảm ơn các bạn rất nhiều.
    Với Hahuyduonghp, và qua những gì tôi nhìn nhận được từ chuyến đi này, tôi thấy quả thật, 7X cần quan tâm đén những thầnh viên mới nhiều hơn, vì ít nhiều , những người mới cần lòng nhiệt tình và sự quan tâm của mợi người để xoá bỏ e ngại ban đầu - đúng như với phương châm mà 7X đã đặt ra từ ngày mới thành lập.
    Các bạn thành viên mới tham gia, các bạn cũng nên cố gắng hoà nhập hơn với nhưng hoạt động của 7X và nên thông cảm với nhưng thành viên tổ chức như choc, new-tazzan,chitto..., vì họ cũng như chúng ta thôi,và lại phải gánh trách nhiệm cho một cơ số người lớn như vậy trong một chuyến đi, chắc chắn khó tránh khỏi một số điều thiếu sót, mong mọi người cố gắng hơn, vì tình bạn,một cộng đồng lớn mạnh TTVNonline
    zazu ​
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Landai. Bác Mod ơi, đề nghị khoá chủ đề này và chủ đề "Thất vọng của tôi" lại. Giận nhau làm gì, trách nhau làm gì, điều đó chỉ kiến mọi người xa nhau hơn thôi. Bài viết của Chitto sẽ khiến cho mọi người thấy khó khăn hơn khi post bài lên 7x. Cuộc sống đâu có gì hoàn thiện, mỗi sai lầm cho chúng ta một bài học. VIệc này âu cũng là một kinh nghiệm cho tất cả chúng ta.
    Chúc Dương mau khỏi bệnh nhé. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Cũng như Landai, storekeeper cũng mới chỉ vừa đến với 7x, chưa có dịp nào được gặp thành viên của 7x, nhưng hy vọng có ngày được đón Dương tại giữa vòng tay của 7x.

    Storekeeper
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    HaHuyDuong này. Giờ thì anh bạn khá nổi tiếng rùi đó. TĐH ko bít rằng bạn hiện tại đã khỏi ốm chưa. Dù sao thì cũng mau lành bệnh đi nhá. Để còn ra HN, TĐH sẽ mời anh bạn một bữa rượu, thay cho lời xin lỗi vì sự nhầm lẵn ngớ ngẩn của TĐH. hi` hi`.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    buồn nhỉ ? khi mà có người lại mất đi cuôc vui hôm đó ! xin gửi tới Dương lời xin lỗi vì những thiếu sót trong đón tiếp nhé ! vạn sự khởi đầu nan mà ! chung ta có những lời nói thật như vậy thì mới có thể hiểu nhau hơn và tha thứ cho nhau ! tất cả vì bạn bè , vì 7X và cả Hpc nữa ! coi như chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu nhé ! các bác 7X bao giờ lại xuống Hp đấy ! em nhớ mọi người lắm đấy ! còn cả bạn gì gì biết bói đấy ơi .........tui chưa biết tên bạn ! hình như la` ..."Sương dồng" thì phải ?>>>nếu bạn đọc dược bài này thi mail ngay cho Tuyetrinh nhé ! ban có nhớ tuyetrinh không nhỉ ? mail về : danganhdung2000@yahô.com
    Nothing Gonna Change My Love For You
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này