1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm giao lưu HPC-7X:---> Tui buồn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hahuyduonghp20012002, 07/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nhìn về quá khứ để từ đó rút ra những điều bổ ích cho hiện tại và tương lai. Quá khứ chỉ là quá khứ cái chúng ta cần là 1 tương lai tốt đẹp cho bản thân và cho mọi người... Hãy vui lên các bạn.......
    TH.
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tùng ơi là Tùng, sao tao nhờ mày lên xem mà mày lại viết bài linh tinh vậy. Các bac đừng trách nó nhé. Tui xin chân thành xin lỗi nhiều.
    Tôi nghĩ rằng đã đến lúc dừng chủ đề này lại đây rùi. Tôi thực sự không ngờ là các bạn lại động viên tui nhiều đến vậy.Tôi xin chân thành cám ơn tất cả các bạn các anh các chị đã động viên, an ủi. Cám ơn WOW, MRLOVERHN, TEDISON, A&A, DON_JOAN_DE_MARCO, XITRUM4EYES, TULIPBLACK, CULAN, TUDINHHUONG, MITTLO, CONGABEO, BECKY_SHARP,QUEEN_OF_ROSE,Chị gái QUYEN_MY,NEW_TAZAN, MILANISTA.vv..vv. Cám ơn tất cả.
    Tôi xin phép được viết bài này thay cho lời kết của chủ đề này, vì dù sao tôi cũng là người post bài này lên. Có lẽ nên dành thời gian cho các chủ đề khác hay hơn, vui vẻ hơn chủ đề này. Các bạn đã làm cho tôi thực sự cảm động khi đọc những dòng chữ đầy tình cảm của các bạn. Có lẽ không òn lời nào hơn là 1 lời cám ơn chân thành nhất:
    1-To TRUONGDU: Bac TD ơi, em ở tận HP kia nên khó có điều kiện gặp bác được thường xuyên. Nhưng em hứa là khi nào em có điều kiện lên HN chắc chắn em sẽ mời bác đi ăn và bao bác chat vài giờ à. chắc sdắp rùi đó bác à!!!Nick của em ở ngoài YAHOO là: hahuyduonghp2001
    2-To LANDAI: Chi à, cám ơn chị về những lời động viên. Em sẽ cố gắng tối đa để có thể tham gia vào cuộc họp BOX vào 144 này.Em không dám hứa trước nhưng nếu em lên được thì chăc chắn là em sẽ gặp chị.
    3- To TUDINHHUONG: Em làm anh khó xử quá. Anh chỉ vô tình nói ra tên em thui mà chứ đâu có ý gì đâu, lại càng không co y muốn nhờ bài này để được nổi tiếng. hi...Anh chỉ thích làm phó thường dân thui. Nổi tiếng như bác TD đó, khổ lắm à. Anh xin đưọc ghi nhận lời mời của em. Khi nào lên chắcchắn anh sẽ thu xếp thời gian để có thể uống với em à. Nhớ đó..
    4-To chị gái: QUYEN _MY: Chị ơi! Nhóc đâu có giận chị đâu! Nhóc chỉ jhơi buồn và thất vọng 1 chút thôi à. Nhưng không sao chị ạ. Chị em mình sẽ hiểu nhau hơn thui mà.Dù có thế nào chị vẫn là chị gái của nhóc mà. Càn khôn bĩ rồi lại thái, Nhật nguyệt hối rồi lai minh phải không. Sắp tới em lên HN xin việc chị nhớ làm GUIDE dẫn em đi thăm các bác bên 7X ha.
    5-To CHOC: Chị à. Em cám ơn chị đã mời em uống rượu trong đêm giao lưu đó ha.(Chị là người đầu tiên trong hội 7X mà em biết đó, còn chị gái em thì em hông có tính ha) Em rất mong đưọc gặp chị để nói lời cám ơn chị đó.CÁM ƠN CHỊ NHIỀU HA!!
    Các bạn của Dương! Xin được cám ơn tất cả. Cám ơn về những điều tốt đẹp, cả lời hỏi thăm súc khoẻ mà các bạn đã dành cho Dương, THANKS SO MUCH!!!
    Tôi cầu mong hội 7X của chúng ta ngày càng vững mạnh và là lá cờ tiên phong cho các em bên các câu lạc bồ 8X.. noi theo. Và là niềm mong ước của các câu lạc bộ khác
    BEST WIST FOR ALL OF U!!!!​
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
    Được sửa chữa bởi - hahuyduonghp20012002 vào 08/04/2002 19:31
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Định post lênm nhưng thấy chú đã cám ơn rối rít cả rồi...nhưng mà phuongmap có một kinh nghiệm khi giao lưu với mọi người đó là không ai giao lưu với mình thì mình sẽ giao lưu với trời đất mọi thứ xung quanh và với chính mình sẽ thấy cuộc đời này vẫn đẹp lắm.
    Phuong St
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Đã là forum, bạn có thể nói, có thể viết tất cả những gì bạn muốn, bạn suy nghĩ, bạn cảm nhận! Phải chăng đó cũng là những ưu điểm đầu tiên mà tất cả chúng ta ai cũng nhận thấy khi đăng ký vào diễn đàn này! Bạn vui ư? Xin mời Online, login vào www.ttvnonline.net, và chỉ trong nháy mắt, một bài reply, một topic mới đã hiện lên; để rồi ngoảnh đi ngoảnh lại, đã thấy tâm sự của mình vài chục lượt người vào đọc... Đó là một trong những điều tuyệt vời khiến cho các TTVNonliners quen biết nhau nhanh chóng hơn bất kỳ một diễn đàn nào khác, cơ hội trao đổi lớn hơn, vòng tay bè bạn vì thế cũng rộng mở hơn.
    Hahuyduong thân mến! Trước hết, với tín hiệu mình là một trong những thành viên của TTVNonline, bạn đã có thể nhận được những ánh mắt đầy thiện cảm trong vô số cặp mắt đổ dồn vào bạn mỗi khi bạn tự giới thiệu về mình, phải không nào! Chúng ta tự hào là những member, chúng ta chia sẻ với nhau kiến thức, niềm vui và quyền lợi của vai trò thành viên ấy! thế nên hahuyduong ơi, đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ dè dặt trong việc post chủ đề, hay reply bài nhé! Mỗi một bài viết là một tấm gương để mỗi người trong chúng ta soi vào, nhìn lại chính mình, và cũng là một đóng góp nho nhỏ vào việc xây dựng TTVNonline.
    Những cảm xúc của bạn, theo Choc, post lên là hợp lý! Vì về cơ bản, Net là nơi bạn được sống là chính bạn đã!, nơi bạn có thể chân thực với chính mình, san sẻ những buồn vui, lo lắng của cuộc sống cá nhân... Qua những gì Hahuyduong viết, C xin được hiểu đó là một bài viết với những cảm xúc thực của bạn, những cảm xúc viết nên với tinh thần xây dựng chứ không tiêu cưc. Phải không hahuyduong?
    Cũng chính vì thế nên bạn cũng đừng tỏ ra áy náy, bị ức chế hay thấy nặng nề bởi những bài reply tiếp theo vào topic này, vì chúng ta cùng có một cái tinh thần chung, cùng nhìn về một hướng mà! Những tâm sự ấy là nhằm để bạn - một thành viên rất mới và rất nhiệt tình có thể hiểu tấm lòng của họ hơn, hiểu suy nghĩ của họ hơn. Bạn đã chia sẻ nỗi buồn của mình, và đến lượt họ - cũng muốn cảm xúc của họ được chia sẻ! Điều tất nhiên thôi mà, hahuyduong nhỉ! Đừng giận, tủi mà ghét họ, ghét mình nhé! vì như thế thì chẳng công bằng tí nào cả, hahuyduong ơi!
    Choc xin thay mặt các bạn trong 7X HN đã tham gia chiến dịch Đông Tiến, thay mặt các bạn HPC, thay mặt tất cả các bạn đã đem lại cho hahuyduong nỗi niềm nặng nề đêm ấy, gửi lời xin lỗi hahuyduong, xin lỗi vì đã thiếu chu đáo với những thành viên mới nói chung và hahuyduong nói riêng! We're terribly sorry, dear! Mong bạn sẽ bỏ qua cho tụi mình sơ suất đáng tiếc này, và đừng buồn nữa nhé!
    Giá như Hahuyduong có thể ghé tai nói nhỏ cho Choc biết bạn là ai nhỉ, thì có lẽ không Choc không chỉ có dịp mời bạn uống rượu cần không thôi, mà cũng có thể sẽ kéo bạn ra quay một điệu watlz cổ điển; và có lẽ các thành viên TTVNonline sẽ không để cho bạn được ngủ đêm ấy, mà bắt bạn phải thức, mắt đỏ quạch, họng rát bỏng quây quần bên "chiếu bạc", hay sưng rộp chân vì đi lang thang đi bộ lên Casino trong đêm Đồ Sơn ào ạt sóng biển, quặn bụng vì những cơn cười không dứt bởi các cây hài nghiệp dư TTVNonliner, ngả lưng rã rời trên nền gạch, cảm nhận một nỗi rất riêng dù chung quanh mình có biết bao gương mặt... hahuyduong ơi, trong cái chung có cái riêng, cũng như trong cái riêng của mỗi người đều có một cảm nhận chung. Cảm nhận ấy chính là sự hoà đồng! Thất tiếc những cảm giác Choc vừa nói ở trên đã thuộc quá khứ mất rồi, câu điều kiẹn loại ba mất rồi, không thể quay lại thay đổi quá khứ được nữa, nhưng hahuyduong sẽ hứa chúng ta sẽ hợp tác để cùng nhau better our future chứ?
    Hahuyduong làm thế nào mà kéo được quyen_my đi lang thang cùng mình nhỉ! Thì cũng chính bằng ấy, giản dị vậy thôi, bạn sẽ kéo được tất cả chú ý và quan tâm của người khác về phía bạn. Thực lòng với những gì Choc cảm nhận, thì Quyen_my phải là người lãng mạn lắm lắm, là cô gái cam đảm lắm lắm, và thân thiện lắm lắm mới có thể nhận lời đi dạo cùng với bạn trong đêm vắng như thế! Cô ấy nghĩ đơn giản lắm hahuyduong à, rằng bạn là một HPC member, và thế là vui vẻ accompany thôi! Nếu Choc hay bất kỳ ai khác là cô ấy, sẽ sẵn sàng join cùng với bạn thôi! Giản di và cởi mở vô cùng! HPC tạo cho 7X một niềm tin như thế kia mà!
    Hahuyduong có biết mọi người lo phát sốt lên vì không tìm thấy Quyen_my không? Tulipsblack mặt mày thểu não chạy bổ đi tìm như thế nào không? Gọi điện thì máy của Quyen_my hết pin. Giải thích như thế nào vì tình huống ấy đây? Điện thoại và điện thoại! Ai cũng vắt óc căng trán suy nghĩ xem lần cuối cùng mình nhìn thấy Quyen_my là ở đâu!? ... Để rồi cuối cùng khi nhận được tin báo đã tìm thấy Quyen_my mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hahuyduong ơi, xin hãy thông cảm và đừng giận chúng mình nhé, tụi nghịp lắm mờ! hichichic...
    Hy vọng những lần tới HPC và HN có dịp giao lưu chúng ta có dịp gặp lại nhau để khắc phục những gì không đáng có, để cùng có những giây phút thực sự sảng khoái và relax. Bắt tay nhé, Hahuyduong!

    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 08/04/2002 22:54
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Choc ơi, lại bắt chước kiểu mỗi đoạn một mầu của Chitto rồi.
    Này, chúng ta cùng hợp tác thành công đấy chứ nhỉ??
    Lần sau đi đâu mà cũng tính toán khít khìn khịt thế thì hay đấy nhỉ?

    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này