1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm giao thừa lạnh lẽo!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sutucon_a1, 31/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutucon_a1

    sutucon_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa lạnh lẽo!

    Một mình tôi lang thang trên phố nhớ về những kỉ niệm, nhìn những người xung quanh ai cũng có đôi có cặp, một cơn gió nhẹ của tiết trời đông chuyển sang xuân thoảng qua, một mùi hương quen thuộc đang lẩn quất đâu đây, tất cả đều làm cho tôi lạnh buốt. Tôi tự hỏi :tại sao tôi luôn cô đơn? Người tôi luôn nghĩ tới không biết giờ nơi đâu, cái lạnh trong tâm hồn mới thật đáng sợ làm sao, cái lạnh ấy làm cho tim tôi như muốn đông cứng lại, lạnh lẽo từng cơn.
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đêm giao thừa lang thang cùng đám bạn, nhậu nhẹt, cười nói rất vui nhưng trong góc khuất tâm hồn mỗi đứa đều có 1 nỗi niềm riêng .... đau !
    mong sao năm sau sẽ ko còn nhìn thấy nỗi buồn trong mắt tụi bây
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng trải qua những giây phút như vậy,cũng chạnh lòng khi thấy các đôi tay trong tay... những khi như thế thì ghé vào quán cafe nào đó làm một cốc cacao nóng,châm điếu Vina ngồi lim dim nghe nhạc quên hết sự đời bạn à.
    Sông có khúc người có lúc
    Đời còn nhiều cái để phấn đấu bạn à,tình yêu thì lúc nào nó đến sẽ đến,dành thời gian làm những việc có ích khác cái đã

    Được chithanh1982 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 31/12/2005
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đêm giao thừa mới lạnh thôi hả bạn? Vả lại đêm nay đâu phải là giao thừa, bạn chịu khó chờ thêm tháng nữa đi.
    Cái lạnh trong lòng thì quả ghê gớm lắm. Nhưng ko từng cơn bạn ạ. Mà nó át hết mọi thứ. Tất cả bạn làm, cảm xúc ấy, đều là thói quen mà thôi, còn thực sự bạn lạnh trong lóng tức là bạn băng giá với mọi thứ ấy. Đấy là tôi và ttk bây giờ đó. Xin chia sẻ với bạn cảm xúc này. Một khi nào đó bạn sẽ tìm được cái người kia thôi. Tin là vậy đi, bạn ạ.
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đêm giao thừa, Sa Pa lạnh và mù mịt sương. Điện thoại rung lên và tin nhắn đầu tiên nhận được chính là tin nhắn của "người" vừa mới chia tay............
    Tất cả quanh tôi bây giờ là sự cô đơn và trống trải kinh khủng....Hà Nội ơi, nhớ quá thôi.................
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn lần lộn!!!
    Đêm giao thừa! Lần đầu tiên ở bên ngoài!!!
    Không khí vui xen lẫn buồn!!!
    Nhớ lại những gì đã qua để quên đi những điều ko tốt !
    1 năm mới đang đến!!! Một năm của may mắn thành công và hạnh phúc!
  7. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc giao thừa, ngồi bên chiếc máy tính chat với bạn bè, nhớ lại thời gian đã qua và nghĩ tới thời gian sắp tới ...
  8. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa....buồn ghê. Gửi tin nhắn nhưng ko thấy hắn gửi lại .Kệ! Ngoài kia pháo hoa bắn tung trời .Trong này món cháo gà đang đợi mình .Cần gì fải buồn cơ chứ !!
    Stastny novy rok !!!!
  9. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Sao phải buồn hả các bạn ơi . Các bạn ko nhớ câu slogan của Box mình sao :"cuộ sống muôn màu" , cuộc sống nó nhiều mầu sắc lắm cơ mà , ai chả có màu tươi sáng , màu ảm đảm , cái chính là đừng để những màu sắc đó nó phai nhạt đi , cuộc sống nhiều niềm vui lắm , các bạn đừng nghĩ về những điều buồn , phải tự tin lên , sẽ đến lúc mình tìm được một nửa tâm đầu ý hợp phải ko . Tự tin là yếu tố hàng đầu trong cuộc sống bây giờ đấy các bác ah
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ^^ đêm giao thừa cùng những mem tbty lạnh vì vị kem ấm áp vì tình cảm của các mem với nhau!Báo hiệu một tbty luôn rực lửa!^^

Chia sẻ trang này