1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM GIAO THỪA.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Crazymouse, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rõ ràng quá rồi còn gì, các bác nói mê ngủ thì hơi quá vì anh ta rõ ràng là đang tính táo. Có thể kết luận rằng anh ta chỉ hơi hơi có tình cảm thôi, chứ chưa hề có một ý định nghiêm túc, lửa gần rơm như thế mà không cháy mới là chuyện lạ vả lại mọi chuyện đều bắt đầu từ cô bé kia . Anh chang nay lam vay chac cung chi vi lau roi thieu hoi phu nu, neu co tinh cam thuc su thi co le anh ta hoi moi chu khong hon ..nguoi Cũng may là anh ta cũng chỉ cởi áo ngực thôi chứ nếu không cũng phiên to nhỉ
  2. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này cũng đàng hòang thiệt . Tui cũng thuộc dạng "đàng hòang" 90% nhưng trong trường hợp này thì không dám bảo đảm. Trừ khi tui bị liệt.
    Kết luận : Theo ý chủ quan của tui thì ông anh này "vô cùng" không thích cô kia, từ cách nói chuyện đến hành động hết sức hờ hững . Nếu cô ấy cô "cưa" bằng các cách tương tự thì chỉ tổn hại đến thanh danh và " tem phiếu" (nếu còn) .... thôi quên đi...
    PS: Bữa nào đi díco khuya về dặn cô ấy đến nhà tui, tui cũng đàng hòang lém , và còng nồng nhiệt hơn cha kia
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn ý kiến của mọi người.Nhìn chung thì đa phần là :ANh ta 0 yêu cô gái kia.
    Em xin kể thêm,cô ta mới phone cho em và kể tiếp : Sáng nay cô ta đã gọi điện một hai bắt anh ta phải xuống phố gặp mà 0 nói lí do.Anh ta vừa đi kiếm việc làm thêm về nhà,hơi mệt nhưng thấy cô ta ép dữ wá cũng đành lê bước ra khỏi nhà.Gặp nhau,anh ta hỏi có gì 0 thì cô ta chỉ nói đi uống nước.Nhiều lần cô ta muốn mở miệng đề cập chuyện hôm trước,muốn hỏi anh ta nghĩ gì về cô ta,anh ta toàn nói lảng.Anh ta còn nói nửa giỡn nửa thiệt:Anh bị bóng đó,chỉ thích con trai ,0 thích con gái.Hic,thế là cô ta 0 biết mở lời thế nào luôn,thế là chia tay nhau,ai về nhà nấy.Lưu ý thêm chi tiết,khi trả tiền nước,cô ta bảo để cô ta trả thì anh ta cũng đồng ý.Hic,đàn ông gì tệ wá! Nhưng có vẻ cô ta đã yêu anh ta,vẫn muốn tìm mọi cách để xác định tình cảm của anh ta dành cho cô ấy.Tội nghiệp wé! Em 0 biết khuyên cô ta thế nào nữa.
  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Ah wên nữa,em đã hỏi lại và bạn em nó bảo đêm đó anh ta có vẻ rất tỉnh,vì còn biết cởi áo anhta ra và ôm cô ta thật chặt nữa mà.EM nghĩ thế này,hay là vì lúc đó gần sáng,anh ta sợ hôi miệng nên 0 dám hôn môi cô ta.
  5. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Kiễu này mình phải cảnh giác cao mới đựoc, con gái thời nay kinh quá, cố vào ngủ với người ta để ăn vạ... rồi còn chờ người ta trả tiền nước nữa... đi xa quá cô em. Bình tĩnh , quay đầu lại đúng lúc, về với anh thì bảo đảm không những bị hun, mà còn bị "ấy ấy " nữa
  6. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay nhỉ. Chuyện bạn bè đi chơi với nhau, con trai nên trả, còn ko thì ít nhất phải trả phần mình. Làm thế này thì...chàng này hơi bị quá đáng. hi hi, kibo và ko galang gì cả. Nhưng thường thường mấy chàng gà công nghiệp, đàng hoàng thì lại toàn như thế này, hihi
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế là đã rõ mấu chốt vấn đề. Bây giờ bạn có thể mang câu hỏi sang bên box Tư vấn về Tình yêu để hỏi rồi. Bên đó có nhiều chuyên gia hơn. Nhưng tôi nghĩ sẽ có nhiều lời khuyên rằng bạn gái của bạn hãy quyết tâm tránh xa cái kiểu tình cảm và tình trạng như hiện tại. Như thế tốt hơn cho bạn gái đó đấy!
    Chúc bạn giúp được bạn gái của bạn tìm được lối thoát (do chính cô bạn ấy tạo ra). Lời nhắn nhủ cho bạn gái đó: Hãy cố gắng vượt qua chính mình trong điều kiện xa nhà, thiếu thốn tình cảm. Tôi cũng học xa nhà và chứng kiến nhiều tình huống tương tự do các bạn gái rơi vào tình trạng cô đơn, xa nhà như thế lắm. Chúc vui!
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì đó chỉ là vài phút dao động thôi chứ a ta chẳng yêu cô gái đó đâu. Mà dù sao vẫn còn may chán, cũng phải cảm ơn a ta, vì a ta khá lý trí đó, chứ mà có chuyện ấy thì xong rồi đó
  9. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    "Sáng nay cô ta đã gọi điện một hai bắt anh ta phải xuống phố gặp mà 0 nói lí do.Anh ta vừa đi kiếm việc làm thêm về nhà,hơi mệt nhưng thấy cô ta ép dữ wá cũng đành lê bước ra khỏi nhà.Gặp nhau,anh ta hỏi có gì 0 thì cô ta chỉ nói đi uống nước."
    - Trong trường hợp này, lấy đâu ra động lực để mà trả tiền. Đã ko muốn đi, cố lê cái thân ngọc ngà ra khỏi nhà là tốt lắm rồi. Có khi lại ko có sắn tiền mặt, hay quán đó không cho dùng EC...
    Nam nữ bình đẳng, chứ mỗi lần con gái rủ đi uống nước là con trai pải trả hết à, nếu không có tiền thì từ chối rồi ngồi ở nhà ???!!
  10. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống kịch bản phim quá nhỉ. Mỡ để miệng mèo, lại còn chê mèo tham. Balad quen với những girls bạo tính nhưng xem ra chưa ai như bạn Crazymouse...
    Đã leo lên giường rồi thì tới bến luôn, đừng nửa nạc nửa mỡ làm gì. Tình tiết xoa lưng thì cho, lần xuống dưới thì không- chẳng mơ ngủ tí nào.
    Ham muốn thì cả 2 đã rõ. Chàng không dứt khoát vì còn một người thứ 3 nữa. Cái dở của 2 người là đều giả vờ vô tình, dù tỉnh như sáo. Chuyện này chắc không lặp lại lần thứ 2, một cơ hội để hiểu nhau đã mất. Nếu có những tiếng thì thầm, đã sang bước ngoặt khác, dù thành hay không cả 2 đều không nuối tiếc.
    Balad mà trong tình huống này thì chẳng phải hỏi ai cả

Chia sẻ trang này