Đêm Giao Thừa Năm nay . Tết không còn gây nhiều háo hức . Có lẽ bởi như một người bạn đã nói , càng lớn người ta càng biết đến nhiều chuyện hơn , và cái khoảng suy nghĩ về Tết bị thu hẹp lại . Giao thừa . Người vẫn đông .Pháo hoa vẫn đẹp . Từng chùm , toả sáng trên bầu trời , rồi rơi xuống như những ngôi sao băng dài lấp lánh .Chỉ khác , giao thừa năm nay mình ở bên người mình yêu . Cảm giác lặng đi vì vẻ đẹp rực rỡ của pháo không còn , chỉ cảm thấy xao xuyến thật nhẹ khi thấy một cái xiết tay . Một người bạn . Đứng xem pháo hoa một mình và vẫn đang gọi điện . Để làm gì ? Bỗng nhiên cảm thấy có nhiều điều muốn nói . Bỗng nhiên cảm thấy mình thật có lỗi . Đi chùa , ngôi chùa không cổ kính và dù đông người vẫn có một không khí tĩnh lặng đến lạ . Khi bước chân vào trong , điệu nhạc cầu phúc cho năm mới nhẹ nhàng vang lên , bỗng nhiên sao cảm thấy nhẹ nhàng đến thế . Muốn cứ cầm mãi nén hương , đứng trước bức tượng để thấy mình như đang ở cõi khác .......
đêm giao thừa ông anh tơ'' đi chơi đêk mang chia` khoá tớ phải đợi lão viề tớ nằm trong chăn đọc truyện cắn hạt dưa ......xem bắn pháo hoa rui` nghe chuc'' mừng năm mới của bác ************* ..........đang nghe thi` xoè một cái :" thế là lại thêm mấy đứa nữa mất ăn tết " đêm giao thừa của tớ là thế năm nay lớn rui` .......ít xiền li` xi` qwa'' thất thu qwá
Ối giời đêm giao thừa của anh còn thảm hơn ! Chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa xong thì đã 4h chiều . Cả nhà xum họp làm bữa tất niên .Híc năm nay các cụ cho uống thoả mái thế là mấy anh em chiến nhiệt tình đến 9h xong xuôi bảo lên giường nằm tý đợi giao thừa đi đón xuân . Hix fê wá làm 1 giấc tỉnh dậy đã 10h sáng ngày hôm sau . Ối giời cứ gọi là tiếc ! chẳng biết bác chủ tịch nói những gì mà cũng chẳng bít pháo bông pháo hoa ra làm sao? Khổ thế đấy !
Chẳng năm nào thấy tết đặc biệt.Vẫn thấy những cái thanh bình mà mọi người nói vào cái đêm giao thừa sao lạ lẫm với mình. ...Năm nay đã tưởng chẳng có gì khác ..... "Năm nay là cái năm mẹ thấy thanh thản nhất.40 năm về làm dâu . Lần đầu tiên mẹ được ngồi xem pháo hoa mà không cần tất tưởi.....Tiền chẳng năm nào thiếu .Mà bình yên thì ...chưa năm nào có..." Mình chắc phaỉ đi chùa thôi . Vẫn nghĩ phật chẳng thèm tiếp đứa vô đạo ,con chiên không phải ,phật tử thì không ,làm người thường còn vô lương như mình . Thế mà vẫn may măn hứng được ít lộc rơi để thấy tết năm nay thanh bình hơn...... Cố gắng về nhà để không là người xông nhà . .....Mình mà xông nhà là khổ mọi người lắm....thế mà cái số trâu vào nhà đúng lúc 12 giờ 2 phút. Cú ! Quả báo ....Sáng 2 tết đã chia tay với cái từ "bình yên" để mà nghe một trận xạc nhừ tử vì cái tội ...máu lạnh .... KHÔNG ĐI CHÙA NỮA.làm ăn cướp còn hơn làm ăn xin .