Đêm giao thừa !!! Ha ha cả 2 box tập trung lúc ..... 9h30' ở cổng nhà văn hoá thanh niên .Tổng cộng có 16,17 người (+thêm 3 fan rock bắt được trên đường đi du xuân). đi bộ mỏi hết cả chân chung ta nhặt được 1 két bia henniken và 1 ít bimbim (bù lại mỗi người đánh rơi 20k) và phải làm công việc rất khó khăn là vác cái két bia đó đến nhà hát lớn và phải uống cho kỳ hết (mission imposible) tiếp đến là màn tra tấn tất cả những người dân lương thiện có mặt tai NHL để đón giao thừa (có thể hiểu là biểu diễn ca nhạc cũng được) Rock-rap-teen.............v..........v.........và có cả "vọng cổ hoài lang-cải lương" nữa Nhạc việt được Modife cũng rất được hoan nghênh!!!! "Happy new year" là bài hát được hát lên từ trái tim các thành viên trong khi trên bầu trời hải phòng được thắp sáng bằng muôn vàn cây pháo bông và bằng ánh sáng từ chính mỗi người dân Hải Phòng khi họ luôn tự hào về thành phố Cảng quê hương mình. Vậy là 1cái tết mới đã đến với bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc cho mỗi con người ,cho mỗi gia đình Chúng ta đã có thêm 1 tuổi mới và cũng có thêm bao ước mơ khát vọng .Hãy sống xứng đáng hơn với món quà mà mỗi năm mùa xuân mang lại cho chúng ta các bạn nhé!!! Giờ đây không còn mơ mộng mà chỉ biết đến 1 người mà thôi
vui thật ngày mùng4 box mình có họp ko nhỉ,thời gian và địa điểm thế nào vậy? happy new year ...Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc Em đã lấy chồng anh tiếc lắm thay Ba đồng một mớ trầu cay Sao anh không hỏi những ngày còn không...
Hi`....cám ơn mọi người nhiều lắm, có lẽ đếm 30 vừa rồi là đêm giao thừa đầu tiên em cảm thấy vui như vậy đó, hy vọng rằng chúng ta sẽ có thật nhiều lần như đêm 30 vừa rồi nghen các bác........ If you love me, let me know If you don't love me, let you go