1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội

    Đêm Hà Nội thật đẹp. Đêm Hà Nội thật quyến rũ. Đối với mình, đêm Hà Nội có thật nhiều kỉ niệm.

    Có những đêm lang thang đến tận 4, 5 h sáng cùng mấy đứa bạn, mới về nhà. Ăn một bát phở bò, cái rét đêm mùa đông Hà Nội, cái ấm áp, thơm nức mũi của bát phở.... Sao mà nhớ thế.... Hôm đó có 6 đứa, mà cửa hàng chỉ còn đủ 4 bát thịt bò, còn lại phải ăn phờ gà , không đứa nào chịu cả... Cuối cùng vẫn được ăn phở bò....

    Lại có đêm trăng sáng như sữa, thức nghe đi nghe lại Sonata Ánh Trăng. Ánh trăng lúc mờ, lúc tỏ....

    Có những lúc buồn, lang thang dưới trời mưa, hôm đấy không lạnh lắm, mưa làm nỗi buồn dịu đi... Nhớ bài Mưa của Quả Dưa Hấu... "Ai lang thang trên đường phố đêm mưa..."

    Có lần nói chuyện điện thoại với bạn đến tận 1h, hoặc cũng có thể muộn hơn. Không sao quên được. Và mong có những lần như thế nữa....
    Có lần an ủi đứa bạn xa nhà. Nó lại cứ nghe "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa", vừa nghe vừa khóc.... Mình vốn không giỏi an ủi lắm, cứ lắp ba lắp bắp, nó bật cười...

    Có đêm thức trắng nghe Pink Floyd, suy nghĩ về triết lí sống, sau đêm đó có khi già đi mấy tuổi

    Có đêm thức trắng để học bài...

    Đêm Trung Thu năm ngoái. Uống rượu trông trăng. Phải đưa chúng nó về nhà. Thật kinh hoàng. Vác từng thằng một. Một giờ đêm vẫn còn ngoài đường, mình cũng chếnh choáng. Đâm phải cái đinh, xẹt gí cả lốp. Vào hàng bơm căng lên rồi phóng nhanh về nhà trước khi nó kịp xì hết hơi....

    Mọi người có được nhiều kỉ niệm như thế không

    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội của tôi là cái đêm mà phải uống 10 lít bia và đi một vòng Hà Nội bằng căng hải.Một đêm yên tĩnh mà lòng không yên tĩnh
    Cantona
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    4h sáng có 3 kon dở hơi cặp 3 đi chợ hoa, trời thì mưa, đi cái xe vừa xấu vừa không phanh không đèn... Jamais oublié...

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  4. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi cái đợt 4 thằng 3h sáng kéo nhau lên Hồ Tây đánh 1 vòng cho sành điệu .. chẳng biết có bao giờ còn có dịp ...
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mí lần đi qua ngoài lúc ban đêm lại là những hum mình đi tham quan , chưa đi chơi buổi đêm bao h , chẹp mong một ngày nào đó được đi chơi mà 0 bị mắng
    I'm not afraid,every piece of my broken heart
    Shining bright,showing the way, I can see a new day
    And with you, gonna find my tomorrows dream
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ngỡ như đêm mùa đông.....thoáng nghe gió lạnh.....
    Ngỡ như trong vòng tay...mãi không cách xa....
    Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn....
    Đám lá khô theo gió...xa xăm mùa đông....
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm lang thang. Hay thật. 2h sáng mà ngoài đường vẫn còn nhiều người phết. Hà Nội dạo này sống về đêm nhiều.
    (Ghi nhanh)
    11h30. Đang học thì thằng bạn đến để gửi xe và chở nó về nhà (vì chỗ nhà nó không cho gửi xe nữa, muộn rồi).
    12h. Trên đường Cầu Giấy.
    Mấy quán phở trên đường Xuân Thuỷ đang mở. Nhiều khách ăn. Nhớ lại lần ăn trước (vụ còn 4 bát phở bò).
    Cầu Giấy vắng ngắt vắng nghe. Phóng hơi nhanh. Đoạn trường Giao Thông đèn sáng trưng. Tự nhiên cảm thấy hình như nó rộng ra, vì có mỗi mình mình một đường.
    Vườn thú Thủ Lệ, tối mò mò. Bên bờ hồ đông nhuc nhúc .
    Kim Mã. Đường tối vì nhiều cây.
    Bến xe. Cửa Nam. Hàng Bông. Bờ Hồ. Chả có gì đặc biệt. Có quán vẫn mở. Trong lòng hơi xao động. Nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng cũng không rõ ràng. Lúc muốn thế này, lúc muốn thế kia. Vẫn chả biết thế nào cho phải. Thôi, cố gắng đợi một thời gian nữa, rồi làm theo cách xưa nay vẫn làm: NÓI THẲNG. Có lẽ như thế sẽ nhẹ nhàng hơn.
    Tràng Thi. New Century . Trần Phú. Có mấy chú CSCĐ. Giảm tốc độ, đi từ từ. .
    1h Quay lại Kim Mã. Hơi lạnh. Nhưng không khi rất mát mẻ.
    Qua Daewoo. Lại ra Cầu Giấy. Đi Đường Bưởi để thay đổi.
    Hai bên đường, chị em đang...họp chợ. Vẫy gọi điên cuồng. .
    Xuống dốc Bưởi ăn bát phở đêm. Ngon phết. Nhớ lại lần đi ăn cùng hội anh Quang. Lúc đang hăm hở nhất, lòng đầy nhiệt huyết, ngờ đâu chỉ một thời gian sau đã thay đổi hoàn toàn Uống cốc rượu cho ấm người.
    1h30 Rẽ phải đi Hoàng Quốc Việt. Xe bốc nhanh thật. Gần 100km/h. Smash mới tinh . Mới. Động cơ mới. Hãy loan tin. .
    Thăng Long - Nội Bài. Xe ô tô chở cát đi hàng đàn. Bụi kinh người .
    Qua cổng sau của SPNN, lại chợ người. Kinh khiếp thật. Chỗ này ngày xưa thỉnh thoảng ra ăn bún chả, uống bia. Bây giờ cổng đó gần như bỏ hoang, tối đến tệ nạn quá thể .
    Đi đến đường Trần Bình. Về nhà rồi. Con đường trước cửa Bệnh viện 19-8 trồng đầy hoa sữa. Nhưng chưa có hoa. Đợi một thời gian nữa vậy.
    Mở cửa. Lên phòng. Lại ngồi học. 2hMột lúc. Lên bật máy tính. Chả có ai online cả. (Giờ này những đứa con ngoan đều phải đi ngủ hết rồi ). Viết. Xong. 3h10.
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 13/06/2003
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hn của các bác lãng mạn thật đấy....đúng là sv có khác!
    Còn nhớ,mùa thi,tháng 4,học bài từ 11h đêm đến..12h,rồi nằm nhoài,nghĩ vẩn vơ,nghĩ đến 2h sáng thì mới biết là ko ngủ được vì đói quá...,thấy trên gác bố còn lục sục,í ới rủ bố đi ăn,trời Hn,mát mẻ đến lạ,trong và sâu hun hút,đứng ngoài cửa nhìn con phố nhà mình sao mà lạ quá,phập phồng,tĩnh lặng và ..buồn đến khủng khiếp,khắp nơi chỉ thấy1 không khí im lìm đến muốn khóc....hôm đấy ăn xong đòi bố ra hồ tây cho mát,bị bố mắng cho vuốt mặt ko kịp,....
    Còn nhớ,nhưng đêm hè,cả ngày ngủ đêm thức đến 2,3 h,nằm cạnh bà,nghe hơi thỏ đều đặn,chợt chỉ muốn ôm bà thật chặtNhững đêm hè,không ngủ được,lại nghĩ vẩn vơ,nghĩ đến những chuyện cũ mới lãn lộn,nghĩ đến 1 phần con ng` mà mình đã cố che giấu,nghĩ đến những ng` bạn,nghĩ đên 1 ai đó...nghĩ đên 1 câu nói bâng quơ của 1 ng`,,chợt thấy sao mà cô đơn đến thế,.....
    Đêm Hn ,chưa bao giờ là tĩnh lặng......

    Làm girl phải lạ ở trên đời,
    Há để thằng kia tự ngỏ lời...

    Được KDIG sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 13/06/2003
  9. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    HN , đêm , trời cao không ánh sao , không gió ......... tất cả phẳng lặng
    Anh , đêm HN bên em , em lặng thinh không lời nói không cử chỉ và rồi lòng anh như bầu trời HN , ôm trầm , anh làn gió thổi vào khô nóng lòng em , anh là hạt mưa dụi đi nhưng ngày bỏng rát , anh là người yêu em , là bóng dâm mà em tìm kiếm ,
    Đêm HN không gió mà lòng em ***g lộng anh ơi!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  10. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào buồn,nếu không đi ra ngoài,thì tớ lại ngồi ở nhà bật các bài hát về Hà nội......Nhiều lúc nghe xong,chỉ muốn đi ra ngoài ,đến chỗ đó,lòng vòng,rồi lại đi về ....Tình yêu HN đơn giản chỉ thế thôi
    Milan Forever

Chia sẻ trang này