1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội _ có được đi đêm đâu mà ... bày đặt. Tối HN vậy
    Đêm Hà Nội, những lần tổ chức Soirée của mấy lớp tiếng Pháp, bán hàng hồi 15 năm thành lập trường, ĐH TTVN ... í ới ... ăn uống rồi mới về ... đường vắng ... 0 có cảm giác ngột ngạt bon chen ...
    Đêm Hà Nội là mấy lần đi xem phim kẹp 3 ... mắt dớn dác nhìn cá vàng ...kon ở giữa luôn trong tình trạng .... chú ơi cháu ... oẹ... ốm
    Đêm Hà Nội là những lần 2 chị em đi lòng vòng ... nghe chị kể về cuộc sống ...
    Đêm Hà Nội là đêm sinh nhật năm ngoái, 3 cái xe lượn lờ ... 3 cái chong chóng ...
    Đêm Hà Nội là đêm Trung thu cả hội 83 ướt lẹp nhẹp ...
    Đêm mùa đông Hà Nội, nằm nghe FM cả đêm, nghe tiếng gió rít ngoài cửa mà nghĩ đến những ai chưa được về nhà
    611212111211276 ​
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đêm HN ..........
    ......... là 3h sáng, trời rét căm căm, 2 thằng nhóc ngồi thui lủi ngoài bãi Nghĩa Dũng để xem chém nhau, nghĩ lại thấy ngu tợn ..........
    ........... là 2h sáng, cái thằng điên đi quây cả khu đây dậy tập thể dục, đá bóng mệt fờ râu mà ko thấy trời sáng ........
    .......... là 0h30, mưa như trút nước, hùng hục lội, dắt xe, ko áo mưa, dép kẹp nách, còn nước Hồ Gươm thì ngập đến wá đầu gối ........
    ............ là ko bít bao nhiu đêm, ngồi mòn ghế bệnh viện St Paul, bv Giao thông vận tải, hay viện 108, đến nỗi mà đêm nào chẳng may có người mất cũng ko buồn biểu hiện cảm xúc nữa, đến nỗi mà mùi thuốc, mùi khử trùng, mùi bệnh nhân, mùi bác sỹ vẫn thi thoảng ùa về ám ảnh trong từng giấc mơ, .........
    ........... là 1h đêm, 2 thằng dở hơi trèo lên thượng xem người ta xây nhà ........
    ....................................... ​
    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic,mình cũng yêu Hà Nội,cũng muốn đi chơi đêm để biết hương vị đêm Hà Nội,thấy mọi người kể hay qua!Thế nhưng chả bao giờ được đi chơi muộn thế cả,toàn đên cùng lắm là 10h.Hic!Đành nghe chuyện mọi người kẻ vậy!

    Khanh Linh
  4. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hix các bác nhắc tới món ăn Hà Nội mà "lòng" em thèm da diết ( hix mặc dù em vừa ăn no không thở được).
    Nhớ những ngày ngồi uống cafe Huy với mấy đứa bạn hix nhìn người ta đi có đôi có cặp mà nhìn lại mình thấy bùn. Rồi tự hỏi mình hông hiểu sao mình suốt ngày la cà với mấy thèng bạn mà không có chú nào rước đi. Rồi nghĩ không hiểu nếu mình xa Hà nội thì sao nhỉ? Vây mà.......Dù uống cafe ở đâu nhưng em không thể wên được vị cafe Hà nội.
    Rồi những hôm mưa Hà nội, chỉ mong sao được về sớm và dầm mưa, được ngước nhìn lên bóng đèn cao áp mà hứng từng giọt mưa ngọt dịu rơi vô cổ họng (chứ ở SG này trời mưa có dát vàng em cũng không dám uống nước mưa, ô nhiễm thấy mồ )
    Hà nội ơi tôi nhớ không wên.........
    Đàn bà là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  5. imi83

    imi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đêm HaNội.......
    ....12h đúng cái đèn trước nhà tắt phụt....
    ...mặt hồ Tây đen thùi lùi....mở cửa sổ mát lạnh nhưng lại sợ co vài kon ma no bay vau` chơi , hix... ngoi dem xem co bau nhiu cai den` quanh ho` .....
    ...... gan ve sang , mui hoa dau da xoan mat ruoi ruoi toa khap ca pho'....co vai nguoi tat' tuoi cho hang di dau do.... muon cui ra khoi nha qua nhung cha le nhay du` tu` day xuong.....
    ...... Dem Hanoi oi......sap xa rui con` dau huhuhuhu......de lai sau lung 1 hanoi lang man voi nhung con mua .... voi cai ret lam nguoi ta nhu di trong mien lang mien man..... huhuhu
    Gui gio cho may ngan bay....
  6. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đêm HN.....
    ....2h 40' ...Nhìn ông anh trai nằm ngủ ngon lành...Ôi phát thèm...
    Nóng quá ...chết tôi ....Căn phòng nhỏ nằm thỏm trong những bắc tường thành đen lù lù ...Khiếp....
    ...........Mò ra đâu đó được hộp sữa tươi....và mấy chiếc bánh ngọt....Ôi cuộc đời sung sướng.....
    ...........Lại căng mắt trên màn hình ...hic hic ...sắp thi môn cuối!...Học....Chết tiệt...3 năm nữa .....và đêm Hà Nội vẫn thế....Chỉ tội không còn hàng quà vặt nào dao đêm nữa ...
  7. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà nội, những con đường với những viên gạch cũ. Con đường Phan đình phùng với vỉa hè rộng đôi khi đến ghê người. Cái cảm giác cô đơn lẻ loi trong đêm, đường phố như trải rộng ra, tâm hồn mình cũng như trải rộng ra. lê bước trên con phố, giấu mình trong cái le lắt của một vài ánh đèn xe máy chiếu qua. Cũng cảnh vật đó, cũng con đường đó nhưng khác lắm, hằng ngày mình chẳng bao giờ nhìn kĩ con đường đến như thế. Con đường sâu hun hút, những cái cây to và cao hơn mình tưởng.(Hì, hồi xưa đoạn từ Hoàng diệu đến vườn hoa hàng đậu cứ gần nửa đêm là tối mò tối mít, còn bây giờ thì đèn đuốc sáng trưng.) Lúc đó trời lạnh, lạnh lắm, một đêm đông khi mình còn học cấp 3. trời không trăng, chỉ có những cơn gió lạnh làm bạn đồng hành........ tâm hồn mình khi đó còn tràn ngập trong bóng tối nên luôn cảm thấy bóng đêm là một nơi an toàn, một nơi để mình lánh đi, để mình trốn tránh những phũ phàng của cuộc sống. Một mình lang thang trong đêm, thấy mình chính là mình, thấy mình đối mặt với con người của chính mình, cảm thấy cuộc đời này cay nghiệt và không công bằng lắm. Nhưng khi đối mặt với bản thân, mình thấy bản thân trong con người mình luôn có một nỗi ước mong cháy bỏng hướng ra ánh sáng, thoát khỏi bóng đêm bao phủ tâm hồn mình bấy lâu nay, mong muốn về một cuộc sống hạnh phúc, mong muốn có một nơi an toàn nào đó để tìm về. Mình thấy trái tim mình thôi thúc phải vượt lên, chấp nhận số phận của mình và vượt qua nó. Mình tin rằng một ngày nào đó, mình sẽ được hạnh phúc. Còn giờ đây, tuy rằng còn rất nhiều khó khăn mà mình phải đối mặt và giải quyết, nhưng mình tin rằng mình đang đi đúng hướng, mình tin mình đã tìm ra nơi có ánh sáng, tìm ra một nơi mà mình biết khi mình lẻ loi và cô đơn không còn ai, mình luôn có thể tìm về nơi đó. Em cùng anh đi trên con đường đó nhé, cùng anh giải quyết những khó khăn đang tồn tại bây giờ nhé.

    Đừng động vào con sói hoang hiền lành này.
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
    你Y"..........
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hay thật. Lập ra cái topic này để cố gắng nghĩ xem tại sao mình lại thích bóng đêm, tại sao mình lại thích đêm Hà Nội thế, nhưng đến bây giờ mới có câu trả lời. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  9. Big_bang

    Big_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Híc nhớ đêm Hà Nội quá ,thế là đã 7 năm xa Hà Nội ,xa những con phố ,nhưng góc đường thân quen...nhớ những cơn gió lạnh của buổi đêm thật rùng minh nhưng cũng ấm áp nếu được ghé vào quán phở mình thích .
    You'll never walk alone
  10. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Đêm HN,cả 1 lũ trẻ con trong xóm lếch thếch kéo nhau ra bờ hồ chơi.Cả 4-5 cây số mà ngày nào cũng đi bộ ra(công nhận hồi đó máu thiệt)đi từ 8h đêm đến 12 h đêm mí về.Về tới nhà lão gia vẫn còn đi đánh bài chưa dzìalại đổ ra đường chơi tạt lon mí đám trẻ trong xóm,đằng nào lão gia chúng nó cũng đang đánh bài cả thui ...... có lần chơi tạt lon lại cầm nguyên cái dép phang vào đầu thằng Mạnh ........ hic,nhưng dù sao thì kỉ niệm với đêm xì gòng vẫn nhìu hơn.Dân xì gòng vẫn quen sống về đêm mà
    Ôi cái cuộc đời này!! .......

Chia sẻ trang này