1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    đi dạo đêm chán bắt đầu lao vào những cuộc ăn nhậu trong đêm mới thấy khám phá ra nhiều cái..ít ra cũng biết thêm chút về những khoản tiêu tiền của giới ăn chơi hà nội....đi đến đâu cũng phải động đến tiền triệu nhưng cảm giác cũng thật là lạ.....ăn rùi rượu rùi lại ăn.......chẳng biết có béo lên được hông hay chỉ cảm thấy mệt hơn mà thui hic hic..bùn ngủ wá trời.......nhưng sống về đêm cũng có cái hay của nó thật...khác hẳn ban ngày náo nhiệt và ồn ào thì cái đêm lại tĩnh lặng và thú vị khi cảm nhận khung cảnh xung quanh hơn nhiều.............


    Cuộc sống có thể chấm dứt nhưng tình yêu tôi dành cho em thì mãi mãi vẫn sống mãi
  2. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đêm cuối cùng ở Hà Nội sao mà buồn vậythức trắng gần cả đêm ngồi ngoài đường tâm sự với bạn bè và anh em với bao chuyện muốn nói.Đêm Hà Nội những ngày sát tết ngoài trời xe lạnh,khung cảnh vắng vẻ tĩnh lặng càng khiến một người với những tình cảm lưu luyến trước khi đi xa lại càng buồn hơn.Hơn 1 tuần nữa là tết rồi vậy mà mình ko thể o lại được nhỉ?lại phải lãnh cái tết xa nhà đầu tiên rồi chán thật đấy.Thức cả đêm để nói tất cả những gì muốn nói,tất cả những gì cảm súc đang dâng trào....chỉ vài tiếng nữa thôi khi mặt trời lên cao thì cũng là thời điểm cuối cùng để được cảm nhận đêm Hà Nội và cũng la thời điểm mà phải chia tay với Hà Nội,gia đình,bạn bè và chia tay em người anh yêu nhất.Giá như mà đêm cuối cùng ở Hà Nội mà anh được bên em nhỉ,chúng ta cùng cảm nhận đêm Hà Nội và cùng nhau tâm sự thì có phải tuyệt ko nhỉ.....khi nào có thể về Hà Nội thì đêm đầu tiên có lẽ sẽ dành cho Hà Nộimong rằng sớm đến ngày đó
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, cả tuần nay, hầu như đêm nào cũng có việc fải lượn, đến 12 rưỡi, 1h, mới thấy đêm HN nhìu lúc cũng ko lãng mạn lắm đâu.
    Ngồi quán miến trên Đê La Thành, chưa kịp làm đc miếng nào thì đã fải bỏ cả bát để té vì mầy chú mấy bác trên fường đi lùa.
    Đường Yên Fụ dạo này bụi ghê gớm, đến đêm mà vẫn ko hết bụi. Các bác tài xe tải thì đc thả fanh fóng, nhìu lúc cái xe vượt wa mặt 1 lúc rồi mới hoàn hồn. Ấy thế mà thi thoảng đâu đấy 2 bên đường vẫn những cô "nhà nghèo" đứng hít khói hít bụi, mang theo cái bản mặt vừa son fấn fa thêm cát bụi, lập lờ như những bóng ma, tìm khách. Cả Hồ Tây nữa, đêm, đúng là mát thật đấy. Nhưng khi mà con fố đã hết những mùi khói mùi xăng, mùi son fấn nước hoa thì mới chợt nhận ra rằng, HT còn có 1 mùi rất chân thực, mùi tanh của cá chết. Thế mà vẫn có nhưng đôi dập dìu nhau bên hồ, có vẻ như ko cảm giác gì hết, thế mới biết "power of love" lợi hại như thế nào.
    Đâu đây trên fố Trần Quý Cáp, 1 vài ông xe ôm tranh khách chửi nhau chí choé, vác điếu cày lùa nhau xôn xao cả 1 góc fố ... đâu đây trên đường Hai Bà Trưng, 1 nhóm @ với Dylan, tóc xanh tóc đỏ, cạc cạc dắt đít liên tục khoe chuông, anh anh chị chị, nói năng cợt nhả, ... đâu đây trên đường Khâm Thiên, 1 lão thua bạc say rượu chửi ầm cả 1 con ngõ, cảm giác như Chí fèo có sống lại cũng fải gọi = cụ ... đâu đây ... đâu đây ...
    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...
    Được november_tears sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 07/07/2003
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không hay đi đêm, mà cũng không hay thức đêm nữa, khoảng 1, 2 h đã ngủ rồi. Chả biết làm sao? Có lẽ là già rồi à .
    Thức đêm, tức là để cảm nhận sự yên tĩnh, không bị quấy rầy, những lúc đó, mỗi người chỉ nói chuyện với chính bản thân mình mà thôi. Tự hỏi phải làm thế nào, cố nên làm cái này, có nên làm cái kia không?
    Nhưng đến khi không thể trả lời được chính mình, khi không thể hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa, thì người ta lại muốn chạy trốn, không muốn đối diện với chình mình nữa.
    Và thế là người ta đi ngủ
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không quen ngủ sớm, vì thấy mình như thế vô dụng hơn nhưng lại không được quyền khác... Đêm, dù loăng quăng, hay online, hay buôn thì cũng là lúc thật với mình nhất.....Thời gian tới, nếu cứ như thế này, không biết là....phù, ẹ chưa biết làm thế nào cả.....
    Phù, sắp có đêm HT, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vụ cá cược của mình tèo téo teo, hi vọng hi vọng....

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ngủ được 1 lúc thì lại thức ... ra balcon ... lạnh lạnh ... các cửa sổ xung quanh đóng im ỉm ... thỉnh thoảng lại có mấy cha điên điên phóng xe rú ga ầm ĩ ...
    Cứ ngồi bó gói ... lẩm bẩm hát ... điên mất ... Mình ...
    Ngồi như thế dễ khóc lắm ...
    Và để sáng hôm sau 7h ... ngâm mình ... ngủ trong bồn tắm
    Ấy thích cãi tớ ko
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Một đêm Kualar Lumpur (Ghi theo lời kể)
    Hôm đấy tao không ngủ được. Dậy đi ăn đêm. Đang ngồi ăn thì tự nhiên thấy một cái otô phóng vèo qua với tốc độ kinh hoàng, bám theo sau là mấy cái xe cảnh sát, có cả ôtô lẫn xe máy, súng ống, đạn dược trang bị đến tận răng. Chỉ khoảng 200m nữa, thì một cái xe cảnh sát đón đầu được chiếc xe kia, ép nó vào vệ đường. Ngay lúc đó thì toán cảnh sát đuổi theo cũng tới nơi. Tất cả đồng loạt rút súng và nã vào chiếc xe đó, toàn súng dạng 3-1 trong Half-life (tức là tiểu liên). Một lúc sau thì dừng, lôi ra 3 cái xác còng queo chết từ đời nào. Mở nắp hòm xe để kiểm tra thì đầy nhóc súng ống, thuốc nổ, lựu đạn.
    Cảnh sát ở bên này thấy rất ít, nhưng ai cũng được trang bị rất kinh dị, súng ống luôn đeo bên mình. Ít trộm cắp vặt, nhưng cướp thì có, liều và cũng trang bị đầy đủ. Ở các ngân hàng không có bảo vệ. Một lần, bọn cướp mang hàn xì đến ngân hàng để phá két, không may cho chúng nó, bị báo động, chỉ 2 phút sau cảnh sát đã đến, không lằng nhằng gì cả, bắn luôn. Kết thúc là lại mấy cái xác của bọn cướp.
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away
  8. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Đêm thứ 7 đông thật.Lượn trên hồ thấy chóng hết cả mặt.5 thằng còn lượn sang cả Lâm Gia thôn.Đi trên cầu mát thật.Ước gì.............Lúc về lược qua NEW thấy chúng nó đua xe ác.1 chú bị bắt.Cóng.Nửa đêm bật dậy cầm ĐT lên rồi lại thôi.
    Đêm Hn bây giờ ghê bỏ xừ.Chúng nó cứ đua xe ầm ầm.4 thằng shock nặng

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    tôi phạt anh vì tội nửa đêm không cho người khác ngủ
    look into my eyes you can see my love
  10. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Đêm An Sơn...
    9h tối
    Bộ đội bắt đầu điểm danh. Đứng trong hàng mà vẫn gật gù vì bữa bia lúc chiều.
    9h 30''
    Màn đã được mắc lên, chui vào màn mà lòng thấy lâng lâng fê fê. Nằm xuống phản mở mắt 1 ngày mới.
    Ôi cuộc đời sống trong sự nghiêm ngặt thật là.......

    Asian Pig

Chia sẻ trang này