1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoluoi21311

    meoluoi21311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể ..đúng là mọi người có nhiều kỉ niệm thật và nghe cũng lãng mạn quá .Có lẽ từ hồi chuyển về Hn tớ mới có kỉ niệm về đêm HN đến vậy ...
    Đêm hôm khuya khoắt ..mấy đứa lọ mọ đi lên chợ hoa đêm để buôn hoa 8/3 ..lạnh kinh hoàng vì đúng hôm gió mùa mà ko biết cứ vác áo cộc tay ..nghĩ lại vẫn thấy sợ , nhưng cũng vui vì hôm đó được đi cùng bạn bè ,được lượn lợ trong cả rừng hoa ,sướng ghê ghớm ko bao giờ quên nổi
    Lại có những đêm mò mẫn đi chơi toiw 12 giờ ,về đến nhà cụ đang vác chổi chờ ,sợ thật ,nhưng có lẽ chỉ ở Hn mới có những buổi đi như vậy
    Đêm ..thì díp mắt lại mà vẫn mò mẫm trên mạng và khi đoc bài của mọi người tự dưng hết bùn ngủ luôn hêhhhêh
    ....Có lẽ còn nhiều cái mà ko nói hết nổi ., chỉ biết là rất vui ,rát hạnh phúc ,và có cả sự cô đợn trong đêm nữa !!!!
    meoluoi
  2. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đêm HN đối với tôi có kỷ niệm thú vị nhất có lẽ là đêm đón giao thừa Tết tây ngày 1-1-2000, 8 người, 4 nam, 4 nữ, đi từ 7h tối, đi ăn, đi nhậu, đến 11h về Nhà hát lớn, chịu bỏ ra 30K để gửi xe máy rồi đi chơi 1 vòng, nghe ca nhạc thời trang, tán dóc. Mua mấy cái vòng đeo tay phát sáng rồi nghịch. Chán rồi thì ra Hồ Gươm...buôn tiếp, chả biết nói gì mà đến 4h sáng vẫn tỉnh táo. Mấy đứa con gái mệt, thuê chiếu để nằm ở gần nhà Kèn, chém đẹp 20K 1 cái chiếu rách.
    Buồn cười nhất là cả 4 đứa con gái phải dối bố mẹ là đang ngủ nhà đứa này, đang ngủ nhà đứa kia, cuối cùng 1 cô bé vẫn bị lộ và 5h sáng hôm sau, chạy xe như điên về nhà cô bé đó xin lỗi ông bà già (tất nhiên chỉ có con gái vào thôi).
    Ôi nhớ lại mà cảm động quá! Cám ơn các bạn của tôi!

    ***I've put my trust in you, Pushed as far as I can go***

  3. hocsinhcabiet

    hocsinhcabiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    22h lang thang trên đường Hà Nội.Lâu lắm rồi mới lên hồ vào cái giờ này.Những cảm giác chột dạ khi thấy bóng cơ động ko còn nữa.Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.Đêm Hn đẹp thật.Mặc dù tối nhưng vẫn đẹp.
    Ngoan rùi, hì hì :D
  4. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    oi rong nho nho nhat dem hanoi dung ngay sn minh cho em ve nha , hom day troi mua to duong pho hanoi bat dau ngay , tren nguyen thaihoc nuoc ngap gan het banh xe may , oi teing qua doi giay moiphai loi nuoc , de so 2 van ga tu tu cuoi cung cung di het duong nguyen thai hoc trong khi day may bac oto van dang chet cung , nuoc ngap day , ve nha chua kip lau nguoi da goi dien den nha em ma quen dang la buoi dem khoe chien cong loi nuoc , nhung ma la phu huynh cua em de tinh , day la dem hanoi ngap mua ! hu hon
    rongnho
  5. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đêm HN bi giờ buồn bà cố luôn . Lên hồ lúc 12h chả có ma nào ... đường sang Gia Lâm thôn thì có ngay xe CS đứng đầu cầu ... đến nghỉ . Quán xá thì 11h là lo đuổi khách .. chả bù với tầm này năm ngoái nhỉ .
    In progess .... 3% complete ...
    webmaster@zjealous.com
  6. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    ặi phưa nhỏằng ngỏằn 'ăn hỏt bóng nghiêng
    Ngóng trông ai mà vàng con mỏt
    ặi nhỏằng hàng cÂy chỏằ mặa
    LĂ khô vơ khao khĂt
    Biỏt mỏằTt ngặỏằi nặĂi ỏƠy 'Ê ngỏằĐ chặa?
    Có mỏằTt ngặỏằi vỏôn yêu mỏằTt ngặỏằi...
    Được lipit83 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 18/07/2003
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Là cái đêm ở nhà nhưng 0 ngủ chỉ vì cái điện thoại
    Caring is sharing.........8318
  8. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống mìn thế kô biết,hum nọ cũng mất ngủ vì buôn dt,mình thì muốn ngủ lắm rùi nhưng mà người ta cứ ..bắt nói,he he,thế là phải chìu[:D
    ko duoc viet o day,thi ra cho kha''c viet ;-)

Chia sẻ trang này